Câu đố 'dễ như ăn kẹo' nhưng 90% người trả lời sai

Câu hỏi tưởng không khó mà lại khó không tưởng, khiến cả Facebook xôn xao.

Sáng nay (6/3), một bài toán tính tuổi được cho là chỉ dành cho “trẻ con lớp một” được dân mạng truyền tay nhau rộng rãi. Cụ thể, câu hỏi là: “Năm anh 6 tuổi, anh gấp đôi tuổi em. Hỏi năm anh 70 thì em bao nhiêu tuổi?”.

Bạn có bối rối trước câu hỏi này?

Hầu hết người được hỏi đều đưa ra đáp án là “35”, kèm theo đó là vài tin nhắn mỉa mai như: “Mày rảnh quá, hỏi thế cũng hỏi”, “Hỏi ngu thế? 35 chứ nhiêu”…

Thậm chí, một số người còn tỏ ra cảnh giác, cho rằng đây là một bài toán đố mẹo, tưởng không khó mà lại khó không tưởng và cuối cùng đưa ra câu trả lời: “Theo logic thì là 35…”.

"Nếu theo logic thì là... 35 tuổi"

Câu hỏi chỉ dành cho trẻ con lớp... một

Phân vân không biết đố thật hay đố mẹo

Đã trả lời cho rồi còn bị troll

Sao không hỏi câu nào khó khó hơn

Yêu cầu lần sau phải hỏi câu đáng yêu hơn

Là phép tính chia chứ không phải phép trừ

Lần sau phải hỏi khôn hơn thì mới trả lời đúng được

Đây là chàng trai tỉnh nhất Facebook sáng nay

Thế nhưng, đáp án đúng của bài toán này lại là… 67 tuổi. Dữ liệu “năm anh 6 tuổi, anh gấp đôi tuổi em” cung cấp thông tin “Anh hơn em 3 tuổi”. Và khi anh 70 tuổi thì em cũng ở tuổi 67 rồi!

Nói thật đi! Đáp án của bạn là gì?

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/cau-do-de-nhu-an-keo-nhung-90-nguoi-tra-loi-sai-750773.html