'Cẩu tặc' bị người phụ nữ U50 bắt sống bằng vung xoong

Phát hiện 2 thanh niên bắt trộm chó nhà mình, bà Nguyên liền cầm vung xoong tấn công tên “cẩu tặc”.

Đối tượng Long tại cơ quan điều tra.

Sáng 6.9, Đại tá Trần Hưng, Trưởng Công an huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ), công an huyện đang tạm giữ đối tượng Hoàng Duy Long (SN 1988, ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào sáng 4.9, bà Đặng Thị Nguyên (56 tuổi, ở khu 6, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy) nghe thấy tiếng động trước cửa nhà nên ra xem thì nghe thấy tiếng chó kêu.

Vừa ra tới nơi, bà Nguyên phát hiện Long và một đối tượng tên Dũng (cùng ở Thanh Sơn) đang bắt trộm chó nhà mình.

Thấy vậy, bà Nguyên đã dùng vung xoong đang cầm sẵn trên tay tấn công Long, đồng thời tri hô hàng xóm đến giúp.

Với sự giúp sức của hàng xóm, gia đình bà Nguyên đã bắt được Long, còn đối tượng đi cùng Long đã lên xe bỏ chạy.

Sau khi bắt được tên trộm, gia đình bà Nguyên đã bàn giao cho cơ quan công an.

Cơ quan công an đã thu giữ được 1 bao tải, một khẩu súng bắn điện, 1 bình ắc quy để kích điện, 1 xe máy và 2 con chó có tổng trọng lượng 29kg.

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Long đã cùng Dũng đi bắt trộm chó.

“Em với anh Dũng đi lòng vòng ở khu vực xã Hoàng Xá thì gặp 2 con chó không biết của nhà ai nên bọn em bắn”, Long khai tại cơ quan điều tra.

Chỉ huy công an huyện Thanh Thủy cho biết, cơ quan điều tra đang định giá tang vật là các con chó bị trộm để có căn cứ xử lý các đối tượng theo quy định.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/cau-tac-bi-nguoi-phu-nu-u50-bat-song-bang-vung-xoong-706330.html