CEO Uber rớm nước mắt xin lỗi sau cáo buộc quấy rối tình dục trong công ty

Tại cuộc họp mở với tất cả nhân viên Uber, CEO Travis Kalanick đã xin lỗi vì các thiếu sót trong văn hóa công ty sau khi một người tố cáo bị quấy rối và phân biệt đối xử khi làm việc tại đây.

Theo những người theo dõi sự kiện, cùng với thành viên Ban quản trị Arianna Huffington và người đứng đầu bộ phận nhân sự Uber, Kalanick đã phát biểu trong cuộc họp kéo dài hơn 1 tiếng. CEO Uber, thi thoảng rớm nước mắt, xin lỗi vì không phản hồi kịp thời khiếu kiện của nhân viên trong khi một số người tham dự lại đưa ra các câu hỏi “gai góc”. Năm 2017 của Uber khởi đầu đầy sóng gió, đây là nguyên nhân khiến nhuệ khí nhân viên giảm hẳn.

Trên blog công ty, Huffington viết: “Travis đã chia sẻ rất chân tình về lỗi lầm anh mắc phải và về việc anh muốn dùng các sự việc đã xảy ra trong 48 giờ qua để xây dựng một Uber tốt hơn. Thay đổi thường không xảy ra nếu thiếu chất xúc tác. Tôi hi vọng bằng cách tận dụng thời gian để hiểu điều gì sai và sửa lại, chúng ta không chỉ làm cho Uber tốt lên mà còn hỗ trợ phụ nữ trong ngành”.

Trong lịch sử gần 8 năm, Uber dường như không lúc nào không có bê bối. Những phát ngôn trước công chúng của Kalanick trong nhiều năm giúp xây dựng hình ảnh “hiếu chiến” của công ty. Tuy nhiên, năm nay thực sự trở thành một trong những giai đoạn huyên náo nhất của dịch vụ đi chung xe. Tháng trước, #deleteuber trở thành xu hướng tại Mỹ sau khi hành khách tố cáo Uber lợi dụng cuộc đình công của taxi New York để kinh doanh. Kalanick đã phải tổ chức cuộc họp tương tự giữa tâm bão, thậm chí còn phải rút khỏi hội đồng cố vấn kinh tế cho Tổng thống Donald Trump.

Tiếp đó, cuối tuần vừa qua, cựu nhà phát triển phần mềm Susan Fowler viết một bài blog tố cáo cô bị quấy rối tình dục trong suốt thời gian làm tại Uber và phòng nhân sự thay vì giải quyết tình huống lại bao che cho cấp trên của cô.

“Rõ ràng ông ta đang muốn tôi quan hệ với mình và tôi đã ngay lập tức gửi ảnh chụp màn hình những tin nhắn đó đến phòng nhân sự”, Fowler viết. Cô tố các quản lý cấp cao nói ông ta là người làm việc xuất sắc và họ không muốn trừng phạt vì cái mà họ cho là “lỗi lầm ngây thơ”.

Trong cuộc họp hôm qua, Kalanick nói với đám đông rằng anh đang nỗ lực với vai trò lãnh đạo. Sự việc vừa rồi là cơ hội để ông thể hiện mình đang lái con tàu đi đúng hướng.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder đang làm việc với Uber để điều tra các cáo buộc của Fowler. Kalanick viết trong email gửi nhân viên hôm 20/2 rằng Holder và Tammy Albarran, một đối tác thuộc hãng luật Covington & Burling, “sẽ tiến hành khảo sát độc lập vào các vấn đề liên quan đến môi trường làm việc mà Susan Fowler khơi ra”. Liane Hornesey, người giữ chức trưởng phòng nhân sự Uber từ tháng 1/2017, cũng tham gia vào cuộc điều tra cùng với Hufington và luật sư trưởng Angela Padilla.

Hình ảnh của Uber trước công chúng không mấy tốt đẹp. Trong bài đăng tháng 2/2014, Kalanick nói mọi người liên tưởng đến công ty như một “boob-er” vì nó giúp hấp dẫn phụ nữ. Vài tháng sau, nhân viên Uber tại Pháp lại cho hành khách cơ hội ngồi xe của các “cô gái quyến rũ”.

Nửa sau năm này, Uber bị lộ tẩy có thể theo dõi vị trí người dùng qua “God View”. Tiếp đó, Giám đốc Uber tại New York (Mỹ) cảnh báo một phóng viên rằng anh đã theo dõi địa điểm của cô trên điện thoại. Trong cùng tháng, lãnh đạo Uber Emil Michael gợi ý công ty có thể thuê người điều tra một số phóng viên. Hai người này vẫn đang làm việc tại Uber, Michael còn là một trong những cánh tay phải của Kalanick.

Hiện tại, Uber đang có 11.000 nhân viên, chưa bao gồm tài xế.

Du Lam (Theo Bloomberg)

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/kinh-doanh/ceo-uber-rom-nuoc-mat-xin-loi-sau-cao-buoc-quay-roi-tinh-duc-trong-cong-ty-149497.ict