CH Séc - Ba Lan: Được ăn cả, ngã về không

1 giờ 45 ngày 17-6, sân Miejski (Wroclaw, Ba Lan)

Bất kỳ một kết quả nào ngoài chiến thắng CH Séc, đồng chủ nhà Ba Lan sẽ sớm nói lời chia tay giải đấu. Tất nhiên, người Ba Lan không bao giờ từ chối cơ hội làm nên lịch sử, họ quyết thắng vì không muốn lần thứ 2 phải dừng bước tại vòng bảng của một VCK EURO.

Tuy nhiên, như thế không đồng nghĩa là Ba Lan sẽ lao lên săn tìm bàn thắng bằng mọi giá. HLV đang chuẩn bị cho đội nhà một chiến thuật hợp lý, kết hợp giữa một hệ thống phòng ngự mạnh mẽ và lối chơi phản công. Thời vinh quang xưa cũ, trong thập kỷ 70 và 80, lối chơi đó đã giúp Ba Lan rất nhiều và hiện tại, hiệp 2 của trận hòa Nga 1-1 tiếp tục minh chứng đây là một chiến thuật hợp lý đối với Ba Lan.

Trên lý thuyết, CH Séc cũng rất dễ bị tổn thương trước những đối thủ chơi tấn công chủ động, mà điển hình là trận thua 1-4 trước tuyển Nga, đội ngay lập tức tạo sức ép trước khi tung ra những ngón đòn sát thủ. Tuy nhiên, HLV Smuda lại chọn cách khác: “Chúng tôi không cần chơi thiên về tấn công. Người Italia chỉ phòng ngự nhưng họ cũng sẵn sàng giành chiến thắng. Tại sao chúng tôi không thể?”

Tiền đạo Tomas Necid (giữa, CH Séc) tranh bóng Piotr Polczak (Ba Lan) ở trận vòng loại World Cup năm 2009.

Một thế trận phấn khích trước tuyển Nga, đặc biệt trong hiệp 2 và khi Jakub Blaszczykowski có 1 pha đột phá và dứt điểm tuyệt đẹp, cân bằng tỷ số 1-1, đã cho phép đội bóng của Smuda tự tin vào một kết quả tốt trước CH Séc. “Chúng tôi biết CH Séc có thể nhắm đến một kết quả hòa,” tiền đạo Robert Lewandowski nhận định. “Chúng tôi thì cần thắng. Chúng tôi đang chơi tốt dần sau mỗi trận đấu và hy vọng lần thứ 3 sẽ còn tốt hơn nữa”.

Ba Lan đang bị những chấn thương đe dọa, nhưng không nghiêm trọng bằng CH Séc khi đối thủ có khả năng vắng mặt nhạc trưởng Tomas Rosicky. Sau chấn thương gân Achilles trong trận thắng Hy Lạp 2-1, tiền vệ này cho biết thậm chí anh không thể đứng vững vào thứ Tư. Tin cho biết Rosicky có thể bình phục kịp lúc, nhưng mọi thứ vẫn đang nằm trong diện nghi ngờ.

Đối đầu với Nga, CH Séc đã hoàn toàn thất thế nhưng ngay sau đó ở trận gặp Hy Lạp, đội tuyển này như mang một hình hài khác vậy, họ nhập cuộc đầy tự tin và ghi liền 2 bàn trong vòng 6 phút đầu. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về Ba Lan, đội đã thắng 3 trong 4 lần gặp gần nhất và toàn thắng cả 6 trận sân nhà khi tiếp đón CH Séc (và Tiệp Khắc trước đây). “Chúng tôi hy vọng sẽ xuất phát giống như ở 2 trận đầu tiên. Nhưng chúng tôi hy vọng sẽ tận dụng đúng cách như khi đối đầu với Hy Lạp”, thủ môn Petr Cech nói.

Chính quyền Wroclaw - vốn gần biên giới với CH Séc - dự kiến sẽ có khoảng 50.000 người hâm mộ láng giềng “tràn” vào thành phố. Bầu không khí càng nóng hơn bởi tính chất quyết định của cặp đấu này. Tuy nhiên, với vị thế của đội chủ nhà, Ba Lan có thể sẽ chơi một trận cầu sống còn để lưu giữ lại hy vọng. “Đây là trận chung kết thu nhỏ đối với chúng tôi. Sẽ là trận đấu lớn nhất trong nhiều năm gần đây,” đội trưởng Ba Lan Jakub Blaszczykowski tuyên bố.

Dự đoán: Ba Lan thắng 2-1.

Tùng Việt

*****

Hy Lạp - Nga: Giữ vững ngôi đầu bảng

1 giờ 45 ngày 17-6, sân National Warsaw (Ba Lan)

Sau khi để vuột chiến thắng ở trận gặp Ba Lan, Nga quyết tâm “nổi gió” ở Warsaw để vào tứ kết bằng ngôi đầu bảng khi họ gặp một Hy Lạp đang khó khăn về lực lượng.

Nga đang nắm lợi thế lớn ở bảng A khi chiếm ngôi đầu bảng với 4 điểm. Nhưng họ vẫn có thể bị loại nếu để thua Hy Lạp trận cuối. Nga chỉ có thể nghiễm nhiên đoạt vé vào tứ kết nếu trận CH Séc – Ba Lan kết thúc với tỷ số hòa. Lúc đó dù Nga có thua sít sao Hy Lạp thì họ vẫn chiếm ngôi đầu khi 3 đội (Nga, Hy Lạp và CH Séc) có cùng 5 điểm, bởi Nga có hiệu số đối đầu tay ba rất cao (nhờ thắng CH Séc 4-1).

Mũi nhọn Nga Andrey Arshavin (phải) vượt qua hàng thủ Hy Lạp.

Nếu Nga để thua Hy Lạp, họ sẽ có cùng 4 điểm nhưng Nga sẽ xếp sau đối thủ vì thua trong đối đầu. Lúc đó, đội thắng trong trận CH Séc – Ba Lan sẽ đoạt ngôi đầu bảng (với 6 hoặc 5 điểm). Hy Lạp đứng nhì và Nga tụt xuống thứ 3.

Nhưng Nga tất nhiên sẽ không để mình rơi vào tình thế khó khăn đến vậy. Cách đơn giản là chơi hết mình để thắng luôn Hy Lạp, cho dù một kết quả hòa cũng đủ để lấy vé vào tứ kết, bất chấp kết quả trận còn lại. Nga thực sự muốn tái lập chiến thắng tưng bừng trước CH Séc trong ngày ra quân. Thủ thành Vyacheslav Malafeev nói: “Chúng ta cần quên đi ý tưởng về một kết quả hòa. Cần phải tấn công và ghi bàn. Một bàn, 2 bàn hoặc nhiều hơn… nếu cần”. Malafeev là 1 trong 7 cầu thủ Zenit St Petersburg đã đá chính cho Nga trong cả 2 trận qua. “Số phận vẫn còn trong tay chúng tôi”.

Nhưng đội cuối bảng A Hy Lạp không chấp nhận làm bù nhìn trong trận chiến này. Nếu thắng Nga, Hy Lạp sẽ giành ngôi nhì bảng bất chấp kết quả trận còn lại. Hy Lạp thực sự muốn giành chiến thắng để mang lại niềm vui cho quê nhà vốn đang rối ren về chính trị và khủng hoảng kinh tế. HLV người Bồ Đào Nha Fernando Santos nhấn mạnh quyết tâm trong trận chiến sống còn này: “Chúng tôi sẽ vào tứ kết nếu thắng. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ của mình. Đây là một cơ hội có thực và chúng tôi phải tập trung và tin tưởng đó là điều có thể xảy đến”.

Nhưng Hy Lạp dường như vẫn chưa hết vận đen khi thủ thành trụ cột Kostas Chalkias bị chấn thương trong trận thua CH Séc sẽ phải thay thế bằng Michalis Sifakis. HLV Fernando Santos có thể cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi trung vệ Sokratis mãn án treo giò để trở lại củng cố hàng phòng thủ. Anh sẽ chơi bên cạnh Kyriakos Papadopoulos – người thay thế Avraam vốn dính chấn thương và phải rời giải. Sự trở lại của Sokratis cho phép Giannis Maniatis dâng lên tuyến giữa, thế chỗ Giorgos Fotakis, vốn mờ nhạt hôm thứ Ba.

Trong lúc Hy Lạp phải điều chỉnh đội hình thì Nga vẫn chơi y như sơ đồ thành công 2 trận qua. Thủ thành Vyacheslav Malafeev tiếp tục giữ vị trí của mình trước Igor Akinfeev. Nhưng Kerzhakov mờ nhạt trên tuyến đầu sẽ gặp sự cạnh tranh khốc liệt từ Pavlyuchenko.

Alan Dzagoev và Igor Denisov sẽ phải kềm chế để không dính thêm thẻ vàng nếu không muốn bị treo giò ở vòng tứ kết.

Sự bình ổn ở Nga và tình cảnh rối ren ở Hy Lạp cũng đủ để phán quyết lợi thế nghiêng về phía nào. Hơn thế, Hy Lạp rơi vào thế buộc phải tấn công và săn tìm bàn thắng, nên càng đối mặt với hiểm họa trước đòn phản công tốc độ của đội Nga. Hy Lạp đã thấy bài học từ CH Séc, nhưng họ không có cách nào tránh né được hiểm họa đó. Dự đoán: Nga thắng 2-0.

NHẬT TÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/bongdaquocte/2012/6/291626/