Cha làm thuê không đủ tiền, mắt con sẽ mù

Bé Công kháu khỉnh, đáng yêu lại rất biết nghe lời mẹ. Nhưng số phận không mỉm cười với em khi Công có nguy cơ bị mù mắt trái, bởi gia đình quá nghèo không đủ tiền cho em đi tái khám thường xuyên.

Con ung thư mắt

Đó là hoàn cảnh của bé Phan Thành Công (2 tuổi ở thôn Thuận Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) bị u hốc mắt trái.

Ngay từ lúc 6 tháng tuổi, bé Công đã có biểu hiện của bệnh như chảy nước mắt sống nhưng gia đình không biết, chỉ nghĩ là con quấy khóc bình thường. Nửa tháng sau đó, hai mắt bé ửng đỏ, gia đình đưa đến bệnh viện thì được chẩn đoán là bệnh đau mắt đỏ.

Nếu như không có tiền chữa bệnh, có thể con mắt của bé Công sẽ bị mù.

Thế nhưng sau khi chữa khỏi đỏ mắt, thì sau 1 tháng về nhà, mí mắt trái của Công nổi một hạt mụn to bằng hạt bắp. Mọi người nghĩ đó là viêm mí mắt, nhưng càng điều trị, hạt mụn càng sưng to bằng quả trứng gà.

Ngay lập tức, Công được chuyển đến BV Mắt TP.HCM. Tại đây, bé được mổ để lấy phần u sưng to và được chẩn đoán lymphom. Sau khi điều trị ở BV Mắt TP.HCM, Công lại chuyển sang BV Ung Bướu TP.HCM điều trị tiếp. Đằng đẵng suốt một năm, hai mẹ con Công đã coi bệnh viện như nơi trú ngụ thường xuyên của mình.

Một mình cha làm thuê nuôi cả gia đình

Gia đình anh Phan Thành Có và chị Bùi Thị Đào có hai con nhỏ nhưng không có một mảnh đất canh tác, sống chủ yếu bằng nghề làm thuê làm mướn. Cuộc sống bình thường cũng đã khó khăn nên địa phương đã xét cho gia đình anh chị thuộc diện hộ nghèo.

Từ hơn một năm nay, chị Đào phải chăm sóc con nhỏ bệnh tật nên không thể làm được việc gì để có thu nhập. Một mình anh Có làm thuê công việc thất thường, không đủ tiền chữa bệnh cho con nên anh chị đã phải vay tới 30 triệu đồng. Con chưa khỏi bệnh, số tiền đã tiêu hết.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Đào nói trong nước mắt: “Em rất sợ không giữ được con mắt cho cháu. Thời gian đầu còn vay mượn được tiền, em còn cho cháu tái khám thường xuyên, giờ không còn tiền thì đành để vậy. Lúc cháu chưa bệnh nhà em cũng đã khó khăn dữ lắm".

Từ ngày sinh con ra tới nay, chưa một ngày nào anh chị được thảnh thơi một phút. Hai vợ chồng đều làm thuê, miếng đất canh tác không có, bên nội bên ngoại cũng đều khó khăn cũng không giúp đỡ được nhiều. Một mình anh Có làm thuê công việc bữa có bữa không, nhất là vào lúc mùa mưa này thất việc càng không có tiền. Có những lúc, bác sĩ hẹn ngày lên nhập viện nhưng không có tiền, anh chị đành cho con ở nhà.

Bởi đã vay 30 triệu nên đến nay, chị Đào không còn khả năng vay thêm, trong khi đó Công vẫn cần được chữa bệnh và tái khám đều đặn mới hy vọng cứu được con mắt. Hy vọng sự chung tay của bạn đọc sẽ giúp cho bé Phan Thành Công thoát được nguy cơ bị mù vĩnh viễn.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: anh Phan Thành Có (thôn Thuận Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 0164 3877 759)

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số 2016.230 (bé Phan Thành Công)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/326451/cha-lam-thue-khong-du-tien-mat-con-se-mu.html