Cha thiếu tiền, tim con nhói đau

Ngay từ khi lọt lòng mẹ, Thanh Ngân đã mang trong mình chứng bệnh tim bẩm sinh. Mặc dù biết con bị bệnh tim bẩm sinh nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên gia đình chỉ mua thuốc uống cầm chừng.

Lần đầu tiếp xúc với bé Nguyễn Thanh Ngân, ấn tượng đầu tiên của người đối diện là đôi mắt sáng long lanh thật dễ thương. Dù mới 9 tháng tuổi bé đã phải oằn mình đối diện với nhiều căn bệnh nguy hiểm, thông liên thất, viêm phổi nặng và suy dinh dưỡng. Cô bé có khuôn mặt dễ thương và đôi mắt long lanh ấy có thể yếu dần và ra đi mãi mãi nếu như không có tiền tiếp tục điều trị.

Ngay từ khi lọt lòng mẹ, Thanh Ngân đã mang trong mình chứng bệnh tim bẩm sinh. Mặc dù biết con bị bệnh tim bẩm sinh nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên chị Nguyễn Thị Lan mẹ bé Ngân cũng chỉ biết bế con đến bác sĩ tư mua thuốc uống cầm chừng.

Bé Ngân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM

Với cách điều trị chống đỡ như vậy nên cứ vài ngày bé lại “tới thăm” bác sĩ một lần. Suốt nhiều tháng ròng điều trị cho con mà bệnh tình không hề thuyên giảm mà càng ngày dấu hiệu bệnh càng nặng.

Vì căn bệnh tim bẩm sinh dẫn tới bé liên tục bị viêm phổi, nóng sốt, ăn uống kém nên hầu như bé không tăng cân, 9 tháng tuổi nhưng bé cũng chỉ nặng 5,7kg.

Biết con bệnh tim từ khi lọt lòng, nhưng mãi tới lúc bé được 7 tháng tuổi, chị Lan mới cố gắng vay mượn để đưa con đến BV Nhi Đồng 2 để điều trị.

Khi chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh gia đình chị thì phần nào cũng có thể hiểu được, tại sao chị lại chỉ có thể đưa con đến bác sĩ tư để điều trị.

Theo chị Lan cho biết, trước đây chị làm nghề uốn tóc nhưng từ khi mang thai đứa con đầu lòng vì nghén nhiều chị không thể làm và phải bỏ nghề. Lúc chị sinh đứa con đầu lòng thì mẹ chồng chị cũng bị tai biến, và cũng từ đó chị phải nghỉ hẳn nghề uốn tóc để vừa chăm con vừa chăm mẹ chồng.

6 năm nay việc chi tiêu lớn nhỏ đều phụ thuộc vào tiền lương của chồng chị. Tiền lương hằng tháng của anh chỉ vỏn vẹn mỗi tháng hơn 2 triệu đồng nên luôn luôn bị thiếu hụt. Anh Nguyễn Kim Thanh chồng chị đã phải kiếm đủ việc làm thêm nhưng cuộc sống gia đình vẫn luôn trong tình trạng khó khăn, túng thiếu.

Từ ngày Thanh Ngân chào đời, gia đình anh Thanh lại càng thêm khó khăn. Sinh ra không được khỏe mạnh như nhiều đứa trẻ khác nên hầu như ngày nào bé cũng phải dùng thuốc suốt nhiều tháng trời. Đến khi bé Thanh Ngân nằm viện thì chi phí càng lớn, tất cả số tiền chạy chữa cho em đều là tiền vay mượn.

Chỉ hai tháng nằm viện bé đã trải qua hai lần phẫu thuật cơ hoành để cứu mạng sống cho em. Sắp tới đây, em lại phải đối diện với một lần phẫu thuật vá lỗ thông liên thất.

Chia sẻ với chúng tôi chị Nguyễn Thị Lan cho biết: Đói ăn vụng túng làm liều thôi chứ từ khi sinh con ra mới được 20 ngày cháu cứ bị ho, khò khè và sốt suốt. Có ngày hai lần ẵm con tới bác sĩ tư. Bác sĩ nói con em bị bệnh tim bẩm sinh cần đưa đến bệnh viện để điều trị cho bé càng sớm càng tốt. Em cũng biết điều đó chứ, nhìn thấy con đau ốm hoài cha mẹ nào không xót ruột.

Trong lòng tôi lúc nào cũng canh cánh nỗi lo và chỉ cầu mong sao có chút tiền đưa con đi chữa trị. Nhưng chẳng khi nào trong nhà có lấy dăm triệu bạc, nên cũng chẳng dám ẵm con đi cứ chữa quanh ở nhà.

Từ khi đưa con xuống đây, bé Ngân đã trải qua hai lần phẫu thuật, tất cả số tiền đóng viện phí ấy đều là đi vay. Sắp tới lại phải lo tiền để phẫu thuật vá lỗ thông liên thất nữa, bác sĩ nói chuẩn bị tiền mà tôi bây giờ cũng chẳng biết trông ngóng ở đâu nữa. Bây giờ bác sĩ đang tiếp tục điều trị viêm phổi và suy dinh dưỡng cho bé khi ổn thì sẽ phẫu thuật. Bây giờ đến tiền mua sữa cho con cũng phải đắn đo nói chi tới tiền lo phẫu thuật. Từ khi em vào đây tới giờ nhiều người cùng phòng thấy hoàn cảnh khó khăn cũng chia sẻ khi thì hộp sữa khi thì bịch tã, khi thì dăm ba chục”.

Theo bác sĩ điều trị cho bé Thanh Ngân cho biết: Bé Thanh Ngân bị bệnh tim bẩm sinh thông liên thất, căng cơ hoành hai bên, viêm phổi và suy dinh dưỡng nặng.

Hiện bé đã được phẫu thuật cơ hoành và đang tích cực điều trị viêm phổi và suy dinh dưỡng. Vì bé bị bệnh cũng khá lâu nên ăn uống kém nên bị suy dinh dưỡng nặng.

Sau khi điều trị ổn định viêm phổi và bé có sức khỏe sẽ tiếp tục phẫu thuật vá lỗ thông liên thất. Vá lỗ thông liên thất không phải là vấn đề nghiêm trọng, nhưng nên phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Với hoàn cảnh như gia đình chị Lan và anh Thanh khó có thể một sớm một chiều kiếm được hàng chục triệu đồng để phẫu thuật cho con. Sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc sẽ giúp bé Ngân có một trái tim khỏe mạnh.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gởi về:

1. Gửi trực tiếp: Bạn đọc có thể đóng tiền tạm ứng viện phí cho bé Nguyễn Thanh Ngân, Khoa Tim mạch tại Phòng Tài chính kế toán hoặc tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ bé Nguyễn Thanh Ngân con chị Nguyễn Thị Lan (Gia Lai))

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/chia-se/135625/cha-thieu-tien--tim-con-nhoi-dau.html