Chấm điểm M.U 0-1 Sunderland: Moyes vẫn ở đây!?

Nhìn cách Man Utd thi đấu và thua trận trước Sunderland, nhiều người nghĩ rằng họ vẫn đang được dẫn dắt bởi... David Moyes.

Sau khi sa thải David Moyes và bổ nhiệm Ryan Giggs làm HLV tạm thời, Man Utd đã có chiến thắng hoành tráng 4-0 trước Norwich City. Tuy vậy, chỉ sau một "tuần trăng mật", hiện thực phũ phàng lại hiện ra tại Old Trafford dù nó không còn bóng dáng của David Moyes khốn khổ.

Sunderland ăn mừng bàn thắng

Thi đấu nhợt nhạt và bế tắc trong tấn công, hời hợt và kém cỏi trong phòng ngự, Quỷ đỏ thể hiện chính xác hình ảnh của họ dưới thời David Moyes. Nếu không may mắn, đội bóng áo đỏ lẽ ra đã thua nhiều hơn 1 bàn trước Sunderland.

Việc Wayne Rooney bất ngờ bị chấn thương trong khi Van Persie chưa có trạng thái thể lực tốt nhất buộc Ryan Giggs phải sử dụng Chicharito ngay từ đầu. Thay vì đá 4-4-2 như trận gặp Norwich, Giggs đã quyết định sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 khi cất Welbeck trên ghế dự bị và cho bộ ba Nani - Mata - Young hỗ trợ cho Chicharito trên hàng công.

Tuy vậy, những sự thay đổi này của Giggs không đem đến nét tươi mới cho lối đá của Quỷ đỏ. Thay vì cố gắng tấn công trung lộ, đội bóng áo đỏ trở lại với hình ảnh tạt cánh đánh đầu quen thuộc dưới thời David Moyes. Và kết quả không khiến ai ngạc nhiên, sự kém cỏi của Nani và Young khiến các đường lên bóng của Man Utd nhanh chóng kết thúc trong bế tắc.

Khi hàng công không tạo nên sự khác biệt, hàng thủ của Man Utd lại thi đấu như mơ ngủ... David de Gea liên tục phát bóng hỏng, trong khi các cầu thủ phòng ngự tranh chấp một cách hời hợt. Chính vì vậy, dù không cầm bóng tấn công nhiều, Sunderland vẫn có được điều họ muốn. Phút 30, Wickham tận dụng sự thiếu quyết liệt của Fletcher để câu bóng vào phía trong cho Sebastian Larsson dứt điểm tung lưới De Gea. Trong tình huống này, không hậu vệ nào theo kèm hay áp sát tiền vệ người Thụy Điển. Hình ảnh yếu đuối của Man Utd dưới thời David Moyes lại xuất hiện một lần nữa ở Old Trafford.

Bước sang hiệp 2, Ryan Giggs thể hiện quyết tâm có điểm khi thực hiện liên tiếp 3 sự thay đổi trên hàng công bằng cách tung Januzaj, Welbeck và Van Persie vào sân. Tuy vậy, sự xuất hiện của bộ 3 này không giúp lối đá của Quỷ đỏ sáng sủa hơn. Trước một hàng thủ dày đặc của Sunderland, phương án duy nhất mà Man Utd lựa chọn là các quả tạt bóng, và hầu hết chúng đều vô hại.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Man Utd suýt phải trả giá. Nếu không có thần may mắn, lưới của De Gea lẽ ra đã phải rung lên ít nhất 1 lần nữa trong trận này khi Giaccherini và Borini lần lút sút trúng khung gỗ trong các tình huống thủ thành người TBN chỉ biết đứng nhìn.

Thua trận bạc nhược, Man Utd bỏ lỡ cơ hội bám đuổi Tottenham và giẫm chân tại chỗ ở vị trí thứ 7. Trong khi đó, với chiến thắng đầu tiên trong lịch sử Premier League trước Quỷ đỏ, Sunderland tiến thêm một bước dài trên con đường trụ hạng mùa giải này. Nếu Norwich thất bại trước Chelsea vào tối mai, thầy trò Gus Poyet coi như hoàn tất nhiệm vụ của họ.

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/ch%e1%ba%a5m-%c4%91i%e1%bb%83m-mu-0-1-sunderland-moyes-v%e1%ba%abn-%e1%bb%9f-%c4%91%c3%a2y!-_art_135661.aspx