Chạm vào quá khứ

Có bao giờ bạn lục lại ký ức, khẽ chạm tay vào những tấm hình xa xưa cũ kỹ chưa? Dù trải qua bao nhiêu năm, những tấm hình hoen ố vẫn là vật vô giá đối với mẹ tôi.

Mẹ tôi luôn nâng niu gìn giữ suốt bao nhiêu năm tháng những tấm ảnh ấy, từ cái thời chiến tranh loạn lạc đến tận bây giờ. Từ tấm hình tôi còn bé xíu, còn được mẹ ẵm bồng trên tay. Quý nhất vẫn là tấm cả gia đình chụp chung tại sở thú. Mấy chục năm sau, gia đình chúng tôi mới có thêm một tấm hình chung như vậy vào dịp Tết năm 2012, ngoài chúng tôi ra còn có thế hệ kế thừa tiếp nối. Tôi mong rằng dù chúng ta có quay cuồng với dòng chảy cuộc sống, xin hãy dành ít phút để nhìn lại quá khứ để tìm về những ký ức ngọt ngào xa xưa, để trân trọng những gì trước mắt

Đinh Thị Hiếu Hiền

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/goc-doc-gia/thi-anh/cham-vao-qua-khu-2865919.html