Champions League 2016/2017: Chuyện nội bộ của “bộ tứ quyền lực”

Đêm nay, vòng bảng UEFA Champions League 2016/2017 chính thức khởi tranh trong sự chờ đợi của toàn bộ giới túc cầu giáo. Người ta đang chờ xem Real liệu có bảo vệ thành công ngôi vương? Barca có thể lên ngôi lần thứ 6? Bayern liệu sẽ hóa rồng dưới thời Ancelotti? Atletico sẽ xóa dớp về nhì? Nhưng có lẽ điều chờ đợi nhất là việc chờ đợi một cái tên mới để lật đổ 4 ông lớn kể trên.

Bộ tứ quyền lực quá mạnh

Cũng như bao mùa giải trước, Champions League 2016/2017 vẫn được coi là sân chơi hấp dẫn nhất cấp CLB. Nơi hội tụ được nhiều đội bóng mạnh nhất của châu Âu. Năm nay có vẻ hơi “buồn” khi thiếu vắng M.U, Chelsea và ít nhiều là Liverpool. Nhưng kể cả 3 ông lớn của Premier League góp mặt thì họ cũng khó mà tranh chấp vị trí cao với “bộ tứ quyền lực” Real, Barca, Bayern và Atletico được. Có thể nói, 3 đại diện của La Liga cùng kẻ thống trị bóng đá Đức đang biến Champions League thành sân chơi của riêng mình. Có một thống kê khiến người ta cảm thấy e sợ về sức mạnh vượt trội của các đội bóng kể trên đó là họ đã chiếm 3/4 suất ở bán kết trong 5 mùa giải liên tiếp gần đây. Vấn đề nằm ở chỗ nếu có đội bị loại ở tứ kết thì là do phải gặp 1 trong 3 cái tên còn lại.

Sự lấn lướt của Real, Barca, Bayern và Atletico khiến phần còn lại vô cùng khó khăn chen chân vào vòng bán kết chứ chưa nói gì đến việc giành ngôi vương. Vì thế mới nói Champions League 2016/2017 hay thì có hay, chờ đợi thì đáng chờ đợi nhưng để hy vọng có nhà vua mới thì e rằng khó. Đội bóng xuất sắc nhất trong những năm qua là Juventus lọt vào chung kết nhưng cũng thất bại 1-3 trước Barcelona. Mùa giải trước Man City cũng chỉ vào đến bán kết và dừng bước trước Real Madrid. Trước đó nữa là Chelsea tại bán kết 2013/2014 nhưng cũng thua Atletico tổng tỷ số 1-3 sau 2 lượt trận. Có thể thấy rõ là càng ngày, tầm ảnh hưởng của “bộ tự quyền lực” kể trên càng trở nên rõ rệt hơn.

Real, Barca, Bayern đang thống trị Champions League

Mỏi mắt đi tìm nhân tố mới

Thế lực của Real, Barca, Bayern và Atletico đã được thiết lập và nó sẽ ngày càng trở nên tách biệt nếu không có những cái tên khác vùng lên. Nhưng nhìn quanh châu Âu lúc này thì chẳng có mấy hy vọng lật đổ. 5 cựu vương M.U, Chelsea, Liverpool, Inter Milan và AC Milan giờ đây đã đi vào dĩ vãng. Họ còn chẳng thể giành nổi tấm vé tham dự Champions League thì nói gì đến chuyện soán ngôi. Những cái tên sáng nhất để tạo nên bất ngờ lúc này là Juventus, Man City, PSG và phần nào đó là Dortmund .

Juventus sau nhiều năm thống trị Serie A đã rất quyết tâm lấn sân ra đấu trường châu Âu. Nhưng việc họ phải chia tay Tevez, Pirlo, Vidal rồi mới nhất là Morata, Pogba khiến người ta nghi ngờ về tham vọng của Bianconeri. Nếu từ sau trận chung kết mùa giải 2014/2015, “Bà đầm già” tiếp tục xây dựng đội hình thì họ có thể đã tiệm cận “bộ tứ quyền lực” nhưng thật tiếc lại rơi vào cảnh “chảy máu tài năng”. Kể cả mùa hè vừa qua có tạo ra bom tấn Higuain nhưng họ lại bán đi Pogba. Tuyến đội hình của nhà ĐKVĐ Serie A là chưa đủ chất lượng để chinh phục ngôi vương Champions League.

Man City và Juventus là những đội bóng có khả năng làm nên bất ngờ

PSG không thiếu tiền nhưng vấn đề của họ là sức hút và bản sắc lối chơi. Việc bị Mourinho, Simeone rồi Neymar, Messi từ chối đã nói lên tầm vóc thật sự của nhà ĐKVĐ Ligue 1. Chưa kể sự ra đi của Ibrahimovic không thể khỏa lấp một sớm, một chiều được. Tham vọng của đại diện nước Pháp đặt cả vào Unai Emery nhưng chiến lược gia này chỉ là “vua” ở Europa League còn tại Champions League thì ông vẫn là một kẻ học việc đầy bỡ ngỡ.

Dortmund mới trở lại Champions League nhưng được đánh giá cao nhờ lối chơi cảm xúc và bản sắc. Việc đưa về Goetze và Schurrle trở về giúp đội bóng vùng Ruhr đậm chất Đức. Hạn chế của thầy trò HLV Tuchel là lực lượng mỏng, khó đua tranh đường dài được. Nếu một trong số các trụ cột bị đau là họ sẽ suy yếu đi rất nhiều.

Man City với Guardiola đang được kỳ vọng là lá cờ đầu trong hành trình tìm đến ngôi vương. Đội hình đầy chất lượng của Citizens cùng lối chơi Tiki-Taka mà Pep áp dụng đang dần trở nên đáng sợ. Dù vậy thì họ vẫn vướng khó khăn cố hữu của các đội bóng Anh là bị phân phối quá nhiều sức lực, dễ hụt hơi vào cuối mùa. Chưa kể Man xanh vẫn bị coi là thiếu kinh nghiệm so với những Real, Barca và Bayern.

Kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League 2016/17

Dạo quanh một vòng có thể kể thêm vài cái tên tiềm năng như Arsenal, Tottenham, Leverkusen, Sevilla nhưng quả thật đây là những đội chỉ đủ khả năng giúp giải đấu thêm hấp dẫn chứ khó lòng làm nên bất ngờ được. Thậm chí việc họ có thể lọt vào tới tứ kết đã là thành công ngoài mong đợi.

Kết lại

Champions League 2016/2017 hiện nay vẫn hấp dẫn, vẫn tưng bừng, vẫn đáng chờ đợi. Nhưng rõ ràng bây giờ đã khác khoảng 10 năm trước rất nhiều. Không có chuyện mỗi năm là một kịch bản riêng khó lường nữa. Thay vào đó là sự thống trị của Barca, Real, Bayern và Atletico. Chỉ riêng việc loại 2/4 cái tên kể trên ra khỏi vòng bán kết đã là khó chứ đừng nói chuyện lật đổ ngôi vương. Vì thế dù giải đấu vẫn đáng xem nhưng đừng ngạc nhiên nếu cuộc chiến tới chiếc cúp bạc danh giá vẫn là câu chuyện nội bộ của “bộ tứ quyền lực” kể trên.

Doãn Công

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-chau-au/champions-league-20162017-chuyen-noi-bo-cua-bo-tu-quyen-luc-184-142888.html