Champions League: Dortmund thua kỳ lạ trên sân Benfica

Phung phí cơ hội, đội khách Dortmund thất bại một cách đáng tiếc trong trận đấu lượt đi vòng 16 đội Champions League trước Benfica vào rạng sáng nay 15.2 (giờ VN).

Dortmund thua vì phung phí cơ hội

Aubameyang (số 17) bó tay trước Benfica

Chưa đụng nhau bao giờ, cả hai câu lạc bộ không chọn lối chơi thăm dò mà tấn công phủ đầu ngay từ tiếng còi khai cuộc. Trước hơn 55.000 khán giả trên sân Estadio da Luz, đội chủ nhà Benfica lao lên trấn áp đối phương ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, những cơ hội quý giá đã trôi qua một cách đáng tiếc trước mũi giày của các cầu thủ mặc áo đỏ. Nói "cơ hội quý giá" bởi sau đó, đội khách Dortmund nhanh chóng lấy lại thế trận và chơi ép sân gần như suốt trận đấu.

Nếu như ở giải quốc nội, Dortmund chơi không mấy hiệu quả trong những trận gần đây và lận đận trong nhóm tranh suất dự cúp châu Âu thì đêm qua, đội bóng của huấn luyện viên Tuchel trình làng một bộ mặt khác hẳn.

Tốc độ, xử lý bóng, sự ăn ý giữa các cầu thủ đã khiến Dortmund tạo nên thế trận như ý, chỉ đáng tiếc là họ quá thiếu may mắn. Người "hận" bản thân mình nhất chính là Aubameyang, chân sút hàng đầu của Dortmund.

Không hiểu vì sao, những cơ hội ngon ăn nhất đầu bị anh bỏ lỡ rất kỳ lạ. Vẫn tốc độ nhanh như gió, chạm bóng tinh tế, hiểu đồng đội đến tận cùng, nhưng sau tất cả tiền đạo người Gabon vẫn không tận dụng được. Không ít lần cầu thủ mang áo số 17 băng xuống nhưng đều không thắng được thủ môn Ederson của Benfica.

Trong một tối xuất thần, Ederson chơi lên đồng và làm nản lòng hàng tấn công của đối phương. Sự ra vào cực kỳ hợp lý của thủ môn người Brazil đã khiến hàng thủ chơi lỏng lẽo của Benfica tránh được một đêm bẽ mặt. Ít nhất 3 lần, anh băng ra đối mặt với tiền đạo đối phương với sự mạnh mẽ và lì lợm, chính điều đó đã làm các tiền đạo của Dortmund lóng ngóng và dứt điểm không như ý. Aubameyang chính là người hiểu rõ điều này nhất. Có hai cơ hội ngon ăn nhưng tiền đạo này không thể đưa bóng vào khung thành bởi thân hình đồ sộ của Ederson án ngữ trước mặt.

Mitroglu (ngoài cùng bên phải) ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu

Tấn công mãi miết vẫn không ghi được bàn, Dortmund phải chấp nhận sự nghiệp ngã của bóng đá: bị thủng lưới. Chỉ trong một pha đá phạt góc ở phút 48, Benfia đã có bàn thắng mở tỷ số khiến khán giả nhà vừa vui mừng vừa ngỡ ngàng. Trong một pha bóng cực kỳ ngẫu hứng, hậu vệ người Hy Lạp Konstantinos Mitroglou đã có cú chạm bóng tinh tế và chọc thủng lưới Roman Buerki ở khoảng cách chỉ 1 mét.

Ông Tuchel ngoài đường biên chỉ biết đứng bất động, các cầu thủ Dortmund chỉ còn biết ôm đầu, thủ môn Buerki thì chửi bới các đồng đội thậm tệ. Mọi việc đều không theo ý muốn của đội khách một cách hồn nhiên như chính lối chơi của họ.

Ngay cả khi Dortmund được hưởng quả phạt đền ở phút 58 sau pha để bóng chạm tay của hậu vệ Fejsa, Aubameyang vẫn chưa thoát được sức ép tâm lý và cú sút hồn nhiên của anh đi thẳng vào chính giữa khung thành. Hiếm thấy có thủ môn nào đứng bất động khi bắt phạt đền nhưng Ederson đêm qua đã làm điều đó. Chỉ cần đứng im, Ederson đã dễ dàng đẩy được cú sút của Aubameyang và giúp Benfica có được chút lợi thế dẫn 1-0 sau trận lượt đi này.

Kiểm soát bóng đến 69% thời gian của trận đấu, tung đến 15 cú sút nhưng vẫn thất bại, Dortmund cần phải xem lại tính hiệu quả của mình.

Có đến 5 lần cứu thua cho đội chủ nhà Benfica, thủ môn Ederson hẳn sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho Benfica trong trận lượt về diễn ra ngày 9.3 tới tân sân đối phương.

Kim Chao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/champions-league-dortmund-thua-ky-la-tren-san-benfica-72239.html