'Champions League là giải đấu của Real Madrid'

Real Madrid có sự phục vụ trở lại của Cristiano Ronaldo ở đội hình ra sân như thể “đuối nước vớ được cọc”. Ronaldo buộc phải ngồi ngoài do nhận án kỷ luật treo giò ở La Liga nhưng với Champions League vẫn thi đấu bình thường. Real Madrid tiếp đón APOEL là lần đầu tiên ở mùa giải này HLV Zinedine Zidane bố trí cùng lúc Gareth Bale và Ronaldo ở đội hình xuất phát. Quyết định của Zidane chính xác tuyệt vời khi đường căng ngang của Bale ở phút 12 vượt qua hết hàng thủ đối thủ đảo Cyprus để cho Ronaldo ập vào dứt điểm chéo góc mở tỷ số trận đấu.

Cristiano Ronaldo phản ứng vì không công nhận cho anh bàn thắng... chưa qua vạch vôi.

Cristiano Ronaldo phản ứng vì không công nhận cho anh bàn thắng... chưa qua vạch vôi.

APOEL hoàn toàn lép vế trước chủ nhà Real Madrid nhưng chiến thắng 3-0 của ĐKVĐ có sự giúp đỡ chút ít của trọng tài Bastien. Trọng tài người Pháp đã tặng cho Ronaldo quả penalty ở phút 51. Tình huống quay chậm thấy rất rõ đường căng bóng của Bale từ cánh trái vào đụng vai của trung vệ Roberto Lago, thậm chí đó là động tác Lago chủ động dùng vai giải nguy, nhưng trọng tài Bastien chỉ tay vào chấm 11m khi một vài cầu thủ Real Madrid phản ứng. Ronaldo dứt điểm thành công để nhân đôi cách biệt. Như vậy, Ronaldo không chỉ tiếp tục nới rộng khoảng cách bàn thắng với Messi ở Champions League mà cả khoản sút 11m nữa. Nếu như Messi mới có 96 bàn thì Ronaldo đã có 107 bàn; Ronaldo một mình vươn lên trở thành cầu thủ sút penalty nhiều nhất giải đấu này với 12 lần, trong lúc Messi thua 1 lần.

Ronaldo ghi hai bàn nhưng tiền đạo Bồ Đào Nha cũng đã bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội khác rất tốt. Kroos chuyền như đặt nhưng Ronaldo đánh đầu ra ngoài ở hiệp một. Ronaldo sút bật mép dưới xà ngang APOEL ở hiệp hai và chính anh phản kháng quyết liệt với trợ lý trọng tài sát cầu môn. Ronaldo cho rằng bóng đã qua vạch vôi nhưng trợ lý trọng tài cho biết đồng hồ không có tiếng bíp tức là không có bàn thắng. Hệ thống xác định bóng qua vạch vôi cũng không báo hiệu có bàn thắng cho Real Madrid.

ĐKVĐ Champions League kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0 nhờ cú tung người móc ngược bóng của đội trưởng Sergio Ramos ở phút 61. Như vậy, Real Madrid đã thắng trong tất cả 11 lần mở màn mùa giải Champions League trên sân nhà Bernabeu. Ronaldo hứng chí nói sau trận đấu rằng “Champions League là giải đấu của Real Madrid”.

Tuy nhiên, trang ESPN phân tích Real Madrid thắng không thực sự thuyết phục. Real Madrid có tới 26 cú sút trúng đích nhưng chỉ có 3 bàn, trong đó có một quả penalty. Hai đối thủ còn lại trong bảng là Tottenham và Dortmund sẽ không có nhiều cơ hội để Real Madrid dứt điểm như APOEL. Hơn nữa, hàng thủ của Real Madrid ít nhất 3 lần để cho các cầu thủ từ đảo Cyprus tiếp cận khung thành của Navas.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_172199_.aspx