Champions League: Ngôi vương gọi tên ai?

Lượt về vòng tứ kết Champions League mùa này đã khép lại. Trong số bốn cái tên giành quyền đi tiếp gồm: Real, Atletico, Monaco và Juventus, thì đại diện bóng đá Ý là đội gây ấn tượng mạnh nhất.

“Nóng” nhờ…trọng tài!

Nếu việc trọng tài chính Eriksson đã “cắt còi” để cho đội nhà được hưởng quả phạt đền ở trận tứ kết lượt đi giữa Atletico với Leicester City, là “mồi lửa”. Thì những sai lầm nghiêm trọng của tổ trọng tài ở trận tứ kết lượt về giữa Real với Bayern tại Bernabeu, đã thổi bùng ngọn lửa ấy khiến dư luận, truyền thông “dậy sóng” liên hồi.

Trọng tài Kassai là một phần nguyên nhân khiến Bayern thất bại

Thực tế, “Hùm xám” đến sân khách với tinh thần rất cao và thực tế họ chơi tốt hơn chủ nhà trong phần lớn trận đấu khi ghi bàn trước, thi đấu áp đảo, giữ được thế trận. Nhưng những nõ lực đó đã phải “chào thua” khi trọng tài Kassai, có vẻ đã cố ý “bẻ còi”. Một chiếc thẻ đỏ trên trời rơi xuống cho Vidal của Bayern để đưa trận đấu đảo ngược hoàn toàn thế trận, hai bàn thắng trong thế việt vị của Ronaldo, tha bổng thẻ đỏ cho Casermiro phía Real… Chính những quyết định sai lầm ấy đã khiến Bayern sụp đổ hoàn toàn, phải nhận thất bại 2-4 đầy cay đắng và phải rời khỏi cuộc đua khi thua chung cuộc 3-6.

Phải chăng, bóng đá đã không còn là một bộ môn thể thao đơn thuần, khi những tiếng còi méo mó đó đều đem đến lợi thế cho những đại diện của La Liga? Ở vòng 1/8 mùa này, Barca cũng đi vào lịch sử nhờ sự can thiệp mạnh tay của trọng tài để có màn lội ngược dòng “điên rồ” trước PSG, sau khi đã để thua 0-4 trên đất Pháp. Rõ ràng vai trò, ý nghĩa là một cầu nối gắn kết, giao lưu văn hóa của “môn thể thao Vua” đã bị “giết chết” bởi những trận cầu sặc mùi kim tiền như vậy.

Ngôi vương gọi tên Juventus!

Câu hỏi được đặt ra: Trong số bốn anh tài lọt vào vòng bán kết (Atletico, Real, Monaco và Juventus), thì đội nào xứng đáng hơn để giành chức vô địch năm nay? Hiển nhiên, các cổ động viên trung lập sẽ hướng ánh mắt về phía “Bà đầm già” của nước Ý.

Đây là lần thứ 7 liên tiếp Real lọt vào vòng bán kết và thiết lập nên kỷ lục dài nhất trong lịch sử giải đấu. Ngôi sao sáng nhất của họ là Ronaldo cũng thiết lập kỷ lục siêu hạng khi là cầu thủ đầu tiên ghi được 100 bàn thắng tại Champions League. Nhưng cách đi vào lịch sử của họ là thiếu thuyết phục. Ngay cả khi đoàn quân HLV Zidane đi được đến trận cuối thì chẳng ai dám chắc họ vô địch vì “lời nguyền” Champions League – Chưa có đội nào bảo vệ thành cong chức vô địch” vẫn còn linh ứng.

Atletico lọt vào bán kết 3/4 mùa giải Champions League gần nhất

Trong khi “kẻ về nhì vĩ đại” Atletico vẫn cho thấy là đối thủ đáng gờm. Đây là lần thứ 3 trong 4 năm, thầy trò Diego Simeone giành quyền vào vòng đấu giành cho 4 đội xuất sắc nhất. Nhưng thực tế, họ không còn mạnh như những mùa trước. Trước Leicester “nhỏ bé” nhưng họ phải chật vật mới giành được quyền đi tiếp nhờ một trận thắng tối thiểu do trọng tài giúp sức và một trận hòa thất vọng trên đất Anh. Nếu vẫn thì đấu như vậy, chẳng ai dám đặt sự kỳ vọng vào họ thêm lần nũa.

Chính xác, mạnh mẽ, tốc độ là những từ có thể nói về sức tấn công của Monaco mùa này. Điều đó đã giúp đại diện Pháp dễ dàng vùi dập Borussia Dortmund và giành vé vào bán kết Champions Leaue với chiến thắng chung cuộc 6-3. Họ cũng có đội hình khá chất lượng với “mãnh hổ” Falcao đã hồi sinh và “thần đồng” Mbappe…Nhưng khả năng vô địch của họ không nhiều vì hàng thủ quá hớ hênh - 10 trận dã qua, Monaco đã để thủng lưới tới 17 lần.

Juventus đang bay cao tại Champions League mùa này

Còn với Juventus thì sao? Họ đã nổi lên thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League mùa giải năm nay. Cần biết rằng, việc giữ sạch lưới trước sức mạnh tấn công của Barca sở hữu “Bộ ba nguyên tử MNS”, không phải đội bóng nào cũng làm được. Nhưng “Bà đầm già” đã thể hiện xuất sắc điều đó, ngay cả tại thánh địa Now Camp – Nơi Barca của Enrique chưa từng thất bại.

Không chỉ giữ sạch lưới trong suốt 180 phút mà “Lão bà” còn khiến đả bại “gã khổng lồ” tới 3 bàn không gỡ. Lối chơi phòng ngự - phản công mang thương hiệu của bóng đá Ý cùng lực lượng đồng đều, một tập thể đoàn kết và khát khao làm vương sau 21 năm chờ đợi đã trở nên mãnh liệt,… chính là “chìa khóa” thành công của ĐKVĐ Seri A.

Rõ ràng, Juventus đang trở nên khác biệt và vượt trội hơn so với ba đối thủ còn lại tại vòng bán kết. Thế nên, nhiều đã người cho rằng, đội nào đối đầu với Juventus lúc này cũng dễ trở thành nạn nhân như Barca. Và nếu trọng tài không “làm bậy”, ngôi vương tại Champions League mùa này khó tuột khỏi tay “Lão bà”.

KIM THỦY

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201704/champions-league-ngoi-vuong-goi-ten-ai-2801779/