Chân dung kẻ giết người vì ghen

Gia cảnh khó khăn, lên Hà Nội mưu sinh bằng đủ nghề từ sửa chữa xe đạp, chạy xe ôm để tự nuôi bản thân và em ăn học, Trường đã đánh mất tất cả chỉ vì ghen tuông.

>>Hung thủ đâm người vì ghen tuông đã bị bắt Quê ở Thái Bình, nhà Trường nghèo, bố mẹ không đủ tiền để chu cấp cho học hành của con. Mấy năm trước, Trường lặn lội lên Hà Nội để mưu sinh và tiếp tục đường học còn dang dở của mình. Anh ta theo học tại chức của một trường đại học. Để sống được ở thủ đô, Trường phải kiếm sống bằng đủ mọi nghề. Thời gian đầu đi xin việc không được, anh ta phải sắm đồ nghề sửa xe rồi ra đầu đường, góc phố để bơm vá. Sau này có chút tiền và vay mượn được, Trường mua chiếc xe máy chạy xe ôm. Em gái lên Hà Nội cũng là lúc gánh nặng đè lên vai người anh như Trường. Hàng ngày, thanh niên này ngoài học hành còn làm các công việc phụ, buổi tối chạy xe ôm. Nghĩ nhiều đến các vụ cướp tài sản mà những người đi chở khách gặp phải, anh ta mua một con dao bấm để phòng thân. Chưa kịp "phòng thân", Trường đã gây ra án mạng cho người khác. Trường tình cờ quen với Cao Thị Vân Anh (23 tuổi) cũng ở tỉnh khác, về Hà Nội học và làm thêm. Cuộc tình giữa hai người bắt đầu từ hơn 1 năm trước. Yêu nhau nhưng Trường có tính hay ghen và gia trưởng nên không ít lần, Vân Anh bị người yêu bạt tai. Vân Anh làm nhân viên lễ tân cho một khách sạn, buổi tối cô đi học thêm. Ngày 22/3, như thường lệ, Trường ra bến xe bus để đón người yêu nhưng không thấy đâu. Anh ta chạy xe thong dong đến đoạn nghĩa trang Mai Dịch. Khi đó, bất ngờ Trường thấy Vân Anh ngồi sau xe máy của một thanh niên. Gã nổi cơn ghen, tức tối chạy vượt lên và yêu cầu người cầm lái dừng xe. Trường bắt Vân Anh phải lên xe mình nhưng cô không đồng ý. Giữa đường phố đông người, gã này liền tát vào mặt bạn gái khá thô bạo. Thanh niên chở Vân Anh trước đó là anh Nguyễn Trung Kiên (29 tuổi) tỏ thái độ bất bình. Anh này đã dùng mũ bảo hiểm đánh Trường, nhưng không trúng. Sẵn cơn ghen, Trường liền rút dao nhọn trong túi quần ra đâm 8 nhát vào ngực, cổ, lưng anh Kiên. Nạn nhân gục xuống bên vũng máu. Hung thủ định bỏ đi nhưng người dân yêu cầu phải đưa anh Kiên đi cấp cứu. Trường cùng hai người đi đường và Vân Anh đưa nạn nhân vào bệnh viện gần đó cấp cứu. Khi biết anh Kiên đã tử vong, cả hung thủ lẫn cô gái đã bỏ đi. Sau đó, Trường rủ Vân Anh bỏ trốn với mình kèm những lời đe dọa vu vơ. Đôi trai gái đưa nhau lên tận Lào Cai để lẩn trốn được gần một ngày rồi bị cảnh sát lần ra dấu vết. Sau khi nhận được tin nhắn của công an vận động ra đầu thú, Trường đã liên hệ, hẹn “đến đón” ở Lào Cai. Tối muộn ngày 24/3, cả hai được Công an quận Cầu Giấy di lý về Hà Nội. Trường bị các trinh sát dẫn giải vào trong phòng với thái độ và gương mặt lạnh lùng. Ngày 25/3, 3 ngày sau khi gây ra vụ án mạng kinh hoàng, Trường (24 tuổi) bị Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội khởi tố về tội giết người. Cao Thị Vân Anh bị tạm giữ để điều tra hành vi không tố giác tội phạm. Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Cầu Giấy cho biết: "Tiếc cho thanh niên giàu nghị lực như Trường chỉ vì phút nóng giận đã đẩy mình vào ngõ cụt". Việt Dũng

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/hinh-su/2010/03/3b9ce9e6/