Chân dung khát máu của những con sư tử

Nhiếp ảnh gia Sahasrangshu Choudhury ghi nhận cuộc sống của những con sư tử trong công viên động vật hoang dã Selous ở Tanzania.

Hà Vũ (theo AG)

Trong khi tham quan dọc bờ sông Rufiji trong công viên động vật hoang dã Selous, nhiếp ảnh gia Choudhury đã có cơ hội chứng kiến cảnh ăn trưa đẫm máu của những con sư tử.

Hai con sư tử cái trưởng thành và ba chú sư tử con cùng nhau thưởng thức một con linh dương đầu bò mà chúng săn được.

Hai con sư tử trưởng thành thay nhau cắn xé bụng của con linh dương để thưởng thức nội tạng của con mồi trước.

Những bức ảnh này đã cho thấy chân dung khát máu của loài sư tử hoang dã.

Bữa tiệc của bầy sư tử kéo dài trong khoảng 20 phút.

Sư tử con dính đầy máu ở mặt và chân sau khi thưởng thức bữa trưa.

Những bữa tiệc như thế này giúp sư tử con phát triển khả năng săn mồi nhanh hơn.

Tiếp tục hành trình khám phá, nhiếp ảnh gia Choudhury đã bắt gặp một gia đình sư tử khác đang nằm nghỉ cạnh bụi cây.

Sư tử mẹ chơi đùa với con của nó.

Sư tử con có vẻ buồn ngủ sau khi ăn trưa.

Vẻ dữ tợn của con sư tử đực.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-dong-vat/chan-dung-khat-mau-cua-nhung-con-su-tu-629096.html