Chân dung nữ nhân viên Đà Nẵng trả lại tiền tỷ cho người đánh rơi

Chị Anh là mẫu người phụ nữ chỉn chu. Chị ấy nấu ăn ngon và có nhiều tài lẻ…

Thông tin nữ nhân viên điện lực quân Sơn Trà (Đà Nẵng)-Trần Thị Anh (SN.1973, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) trả lại 1 tỷ đồng cho khách Hà Nội đã làm nức lòng rất nhiều người. Nhiều người rất quan tâm về chân dung của hình mẫu dường như ở trong truyện cổ tích này.

Tuy nhiên, chị Anh đã từ chối xuất hiện trên báo chí dù phóng viên ra sức thuyết phục .

“Việc chị làm cũng không phải điều gì lớn. Trong công ty chị trước đó cũng có nhiều người trả lại của rơi rồi. Hôm qua chị không biết các báo đưa tin cho đến khi rất nhiều người thân, bạn bè và cả số lạ gọi hỏi thăm làm chị rất ngại. Ai vào trường hợp của chị cũng như vậy cả. Giờ chị không muốn lên báo nữa đâu”, chị Anh nói.

Nữ nhân viên Trần Thị Anh nhận giải thưởng cuộc thi viết của ngành điện (ảnh Đình Thiên)

Không muốn nói về mình nhưng hàng xóm cũng như đồng nghiệp rất ngưỡng mộ gia đình chị.

Chị Đào Quỳnh Như, đồng nghiệp cũ của chị Anh tấm tắc: “Chị Anh là mẫu người phụ nữ chỉn chu. Chị ấy nấu ăn rất ngon và có nhiều tài lẻ. Ngày trước khi làm cùng phòng, mỗi dịp có sinh nhật, hay công việc gì chị ấy là người đạo diễn các bữa tiệc. Lúc chị ấy chuyển công tác, phòng tôi ai cũng buồn”.

Ở công sở, nữ nhân viên Trần Thị Anh rất được đồng nghiệp nể phục, còn ở "hậu phương", cuộc sống gia đình của chị cũng được xem là khuôn mẫu của nhiều người.

“Gia đình chị ấy điểm 10 đấy. Chị ấy có 1 cháu trai, 1 cháu gái và cả 2 đều rất ngoan. Chồng thì làm công việc có thu nhập bình thường nhưng chị ấy biết vun vén nên cuộc sống rất ổn. Ở đây bao nhiêu năm nhưng chưa thấy nhà chị Anh có tiếng to tiếng nhỏ gì cả. Trong xóm ai cũng thích”, chị Trần Thị Mai Hương, hàng xóm chị Anh cho hay.

Còn ông Ngô Tấn Cư-Giám đốc công ty Điện lực Đà Nẵng cho rằng, nữ nhân viên Trần Thị Anh là người phụ nữ nhẹ nhàng, siêng năng trong công việc. “Chị Anh học ngành Luật về công tác ở bộ phận giao dịch khách hàng. Chị Anh làm việc siêng năng, tính cách nhẹ nhàng và làm văn thơ rất hay. Tập đoàn Điện lực và công ty có tổ chức các cuộc thi viết hàng năm, chị Anh đã được nhiều giải nhất, giải nhì”.

“Thú thực tôi rất xúc động trước hành động đẹp của chị Anh. Không phải ai cũng đủ dũng cảm, vượt qua lòng tham cá nhân để trả lại số tiền rất lớn như vậy. Và càng xúc động, cảm kích hơn khi biết chị Anh không lấy một chút tiền cảm ơn nào của chủ nhân đánh rơi tiền tỷ”, ông Cư chia sẻ.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vào ngày 24.2, trên đường đi làm về, chị Trần Thị Anh có nhặt được một túi nilon trong đó có 1 hộp ô mai và rất nhiều tiền mặt. Lúc đó trời mưa, chị đã ghé vào lều để trú nhờ trước cửa hàng Viettel (226 Ngũ Hành Sơn, quận Sơn Trà) và suy nghĩ người mất đồ kiểu gì cũng quay lại tìm.

Đúng như suy nghĩ của chị Anh, khoảng 5 phút sau, có một phụ nữ hớt hải xuất hiện tìm kiếm một cái gì đó. Chị Anh tiến đến hỏi và được biết cô là Nguyễn Thị Thanh Thu (trú tại ngõ 38 Thanh Xuân, Hà Nội) vừa đánh rơi 1 tỷ đồng do con gái nhờ đặt cọc tiền đất. Đoán đây là chủ nhân của chiếc túi nilon mà chị vừa nhặt được, song để xác minh chính xác, chị Anh hỏi tiếp và được người phụ nữ xác nhận có thêm hộp ô mai.

Sau khi biết chính xác chủ nhận của chiếc túi, chị đã trả lại cho người đánh rơi. Cảm kích trước hành động cao thượng của chị Anh, chủ nhân chiếc túi tiền tỷ đã biếu chị Anh một số tiền để tỏ lòng cảm ơn nhưng chị Anh từ chối nhận.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/chan-dung-nu-nhan-vien-da-nang-tra-lai-tien-ty-cho-nguoi-danh-roi-751340.html