"Chân gỗ" hạng nặng, Cavani - Giroud bị cười nhạo

Cả hai chân sút đáng chú ý bên phía hai đội là Edinson Cavani và Olivier Giroud đều phải nhận không ít lời chê bai từ phía dư luận sau màn trình diễn của họ trong trận PSG hòa 1-1 trước Arsenal ở sân Công viên các Hoàng tử trong lượt trận mở màn bảng A Champions League đêm qua.

Trận cầu đinh tại Paris đêm qua giữa chủ nhà PSG và đội khách Arsenal đã khởi đầu như mơ với nhà ĐKVĐ nước Pháp khi họ có bàn mở tỉ số từ rất sớm với cú đánh đầu lái bóng đẹp mắt của Edinson Cavani từ quả tạt của Serge Aurier ngay giây thứ 42.

Mặc dù pha lập công này của tiền đạo có biệt danh “Dũng sĩ đấu bò” vẫn còn cách khá xa kỉ lục ghi bàn nhất nhất lịch sử Champions League của Roy Makaay ghi cho Bayern trong trận gặp Real năm 2007 (10,1 giây) nhưng đó vẫn là một kỉ niệm đáng nhớ với chân sút người Uruguay.

Cavani "nổ súng" cho PSG ngay giây thứ 42

Video bàn thắng siêu tốc của Cavani:

Tiếc rằng ở phần còn lại của trận đấu, Cavani đã bỏ lỡ hàng tá cơ hội (trong đó có một tình huống anh đi bóng qua cả thủ môn David Ospina nhưng vẫn đá ra ngoài trong khi khung thành Arsenal đã rộng mở) và góp phần khiến đội nhà mất điểm vì sau đó Alexis Sanchez đã ra chân tốt để gỡ hòa 1-1 cho “Pháo thủ”.

Sau trận đấu giữa PSG và Arsenal vừa qua, cựu tiền đạo của chính Arsenal John Hartson trong khi bình luận trên kênh BT Sport đã cho rằng đội bóng của HLV Arsene Wenger cần biết ơn Cavani vì sự phung phí cơ hội ghi bàn cho “Le Parisien”, qua đó giúp đại diện nước Anh tránh khỏi một trận thua:

“Người mà Arsenal phải cảm ơn đêm qua là Cavani. Lại một đêm nữa, anh ta có hat-trick cơ hội. Anh ta vẫn dẫn dắt lối chơi của PSG tốt, chạy tốt và tạo được vô số cơ hội ăn bàn. Cavani vẫn là một trung phong hàng đầu trên thế giới. Nhưng nếu anh ta tận dụng được tốt hơn, kết quả đã khác.”

Cũng nhận sự chỉ trích từ dư luận ở trận đấu đêm qua là Olivier Giroud. Tiền đạo người Pháp chỉ vào sân từ ghế dự bị phút 63 thay Alex Oxlade-Chamberlain nhưng chẳng những anh không ghi bàn mà còn bị truất quyền thi đấu cuối trận do phải nhận liền 2 thẻ vàng chỉ trong vòng 5 phút (phút 88 và phút 90+3).

Trong đó, pha bóng khiến anh bị trọng tài chính Viktor Kassai rút thẻ vàng thứ 2 chỉ xuất phát từ một pha va chạm không đáng có với Marco Verratti bên phía PSG (tiền vệ người Ý cũng bị đuổi khỏi sân vì nhận 2 thẻ vàng).

Giroud và Verratti va chạm với nhau khiến cả hai cùng bị đuổi cuối trận

Phát biểu sau trận đấu, HLV Wenger (Arsenal) chia sẻ: “Giroud nói rằng anh ta chẳng làm gì cả.”

Tiền đạo người Pháp thì thanh minh: “Khi phải nhận 1 thẻ vàng, tôi đã không muốn gây sóng gió nữa. Tôi đã bị Verratti che mắt, anh ta tự ném mình ngã xuống đất và tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Marquinhos đẩy tôi từ phía sau và tôi không biết làm thế nào Verratti lại ngã ra lần thứ 2. Tình hình leo thang. Thật bực bội, tôi không biết trọng tài có nhìn thấy tất cả những gì xảy ra không. Tôi thực sự ngạc nhiên vì hành động của ông ta (rút thẻ đỏ với mình).”

Video Giroud nhận thẻ đỏ cuối trận khá vô duyên:

Cộng đồng mạng cũng đã dành cho Giroud những lời chê bai sau màn trình diễn tệ hại ở Paris đêm qua:

Trên Twitter, CĐV có nickname Hailey ‘Django’ viết: “Giroud có lẽ đã bực bội vì không được đá chính ngay từ đầu, nhưng kể từ lúc vào sân, anh ta lập tức gây rắc rối.”

Tài khoản UberArsenal thì chia sẻ: “Giroud bị đuổi. (Phong độ) quá nghèo nàn cho anh ta sau chuyến làm khách đến Zagreb mùa trước. Thật sự rất nghèo nàn.”

“Chỉ có duy nhất một cách Giroud gây ảnh hưởng đến một trận đấu là khi anh ta bị đuổi khỏi sân.” (tài khoản Harihar Goswami viết).

“Giroud yêu thích việc nhận một thẻ đỏ trong một trận cầu ở Champions League.” (CĐV có tên Richard mỉa mai).

Đăng Đức (Tổng hợp từ Goal & Metro)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/chan-go-hang-nang-cavani-giroud-bi-cuoi-nhao-c9a446986.html