Chán, mệt vì cưới được một tuần chồng trở nên nhõng nhẽo

Vừa cưới được một tuần thì chồng em “hiện nguyên hình” là một tên nhõng nhẽo, hay dỗi hờn như đứa trẻ con. Có hôm mẹ chồng em tức quá còn phải lấy roi vào tận giường dọa đánh mới chịu ra ăn cơm. Em thấy chán và mệt lắm, trước đây lúc đang tìm hiểu nhau em không biết những thói tật này. Giờ phải làm sao đây? thuythanhvn…@

Chắc trước đây anh nhà chị đã phải cố gắng lắm để đóng vai một trang nam nhi hảo hán nhỉ? Cũng thương. Nhưng dù sao, cũng nên nhớ một điều, người đàn ông, trước mắt những người phụ nữ yêu dấu (gợi ý: mẹ và vợ), luôn là đứa trẻ con. Nghĩ thế cho nhẹ nhàng cuộc đời.

Lời khuyên của thầy thuốc: Chị nên theo học một khóa cấp tốc môn bảo mẫu, cấp độ 1. Đằng nào sau này chẳng có con. Áp dụng luôn! Chưa đủ, học thêm.

Ng là người yêu hiện nay của em nhưng cô ấy không bao giờ quan tâm những khi em đau ốm, trong khi L là người yêu cũ thì ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện thăm hỏi, dặn dò từ chuyện ăn uống, thuốc thang. Em bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã từ bỏ một người chu đáo để đến với một cô xinh đẹp nhưng vô tâm. Em có nên xin lỗi cả hai người để quay lại với L không? chungtuda…@

Yêu là quan tâm. Điều này thì BB chắc chắn luôn 100%. Dĩ nhiên, không nên hiểu theo kiểu định lý ngược: Quan tâm là yêu. Vậy chắc bạn hiểu chứ, keke. Thôi bật mí luôn nhé, người vẫn quan tâm có thể vẫn là người vẫn yêu đấy. Chỉ là có thể thôi. Người không quan tâm, nên say good bye sớm sủa.

Tôi và cô ấy đã làm đám cưới nhưng chưa đăng kí kết hôn. Hôm trước tôi tình cờ phát hiện ra cô ấy đang tiến hành thủ tục mua một căn hộ, vì sợ sau này tranh chấp tài sản (nếu xảy ra li hôn) nên định mua nhà xong xuôi mới đi đăng kí. Tôi cảm thấy bị xúc phạm và buồn kinh khủng. Mấy ngày nay tôi nghĩ mãi chưa biết nói thế nào về việc này... thang_one123…@

Tư duy mới của thời đại là “hợp đồng hôn nhân”. Có thể thông điệp này sẽ làm anh sáng ra điều gì chăng? Hazzzzzz… Túm lại, yêu thì vẫn cứ yêu, gắn bó thì vẫn xác định là gắn bó, nhưng nếu bỗng xảy ra điều gì, thì… tìm giấy tờ. Thôi chấp nhận đi, hoặc nếu anh vẫn quan niệm theo kiểu cổ điển thì chính cách sống của anh phải chứng tỏ điều đó (trong nhiều năm đấy!). Kết hợp với việc anh nên đi học thêm luật, nhất là luật dân sự và luật hôn nhân gia đình. Nói làm gì? Nói thế nào? Nói chỉ càng làm việc phức tạp hơn thôi. Thân mến!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Mr Búp Bê

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/chan-met-vi-cuoi-duoc-mot-tuan-chong-tro-nen-nhong-nheo-1089947.tpo