Chặn tay nhóm 'săn nợ' tàn ác

Cho vay lãi nặng rồi đòi nợ bằng những trò ác độc, không chỉ bản thân con nợ mà những người ruột thịt trong gia đình, họ hàng cũng bị bọn chúng dồn đuổi với những đòn phép đe dọa khủng bố tinh thần tàn ác.

Suốt 1 năm ròng vất vả ngày đêm, kiên trì vượt qua mọi khó khăn và đầy áp lực căng thẳng, lực lượng Cảnh sát hình sự CATP đã nhận diện, vạch mặt một ổ nhóm tội phạm có tổ chức đã dùng các thủ đoạn ác độc trong việc “săn nợ” của một đại gia đình đang sinh sống giữa lòng thành phố…

Các đối tượng gửi thư đe dọa

KỲ 1

CÁC KIỂU XIẾT NỢ ĐỘC ÁC

Từ cuối năm 2015 và trong suốt năm 2016, đại gia đình ông Phạm Văn Q., sinh 1958, ở Cầu Đất, quận Ngô Quyền phải trải qua những tháng ngày sống trong ác mộng. Có một nhóm đối tượng thường xuyên gọi điện thoại, đến nhà, chặn đường ép vợ chồng ông Q. phải trả món nợ cho con trai ông là Phạm Thái Dương, sinh 1987, mà ông không hề biết, đồng thời đe dọa sẽ giết vợ chồng Dương, vợ chồng ông cùng người con trai út và phá cả nhà của gia đình ông. Tìm hiểu ra, ông Q. được biết anh Dương đã trót vay nặng lãi của nhóm đối tượng trên. Do hoảng loạn, suy sụp về tinh thần, trước sức ép của các đối tượng, vợ chồng ông Q. đã đi vay một số tiền để trả cho chúng những mong giữ an toàn cho cả gia đình.

Vào tháng 12-2015, gia đình của Dương đã trả số tiền nợ cho anh là 2,7 tỷ đồng và họ còn nhiều lần trả nợ thay cho Dương với số tiền hàng tỷ đồng nữa. Con dại cái mang, gia đình đã phải ngậm ngùi bán cả nhà để trả cho con mà vẫn không thoát khỏi vòng nợ nần. Rồi từ lãi nặng đến lãi phạt, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, đến nay số nợ của Dương vẫn lên tới hàng tỷ đồng?! Rồi khi nạn nhân không còn khả năng trả nợ thì các đối tượng quay ra gây sức ép lên cả gia đình.

Không chỉ nơi ông Q. sinh sống mà gia đình họ hàng, anh chị em của ông đều bị nhóm đối tượng trên gây áp lực, khủng bố tinh thần bằng nhiều thủ đoạn đê hèn, tàn ác, như: đổ chất bẩn (sơn và hóa chất…) vào trước cửa nhà (tại 6 địa điểm khác nhau ở phố Cầu Đất, phố Lê Lợi, đường Lê Hồng Phong); tung ảnh (có ghi dòng chữ “trả nợ ngay” cùng nhiều lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm) của mọi người trong gia đình, anh em nhà ông Q…

Chẳng hạn, vào chiều 7-8-2016, có một người làm nghề xe ôm đến nhà bà Phạm Thị Thanh H. (em vợ ông Q.) đưa cho 2 phong bì thư có 8 bức ảnh là những người thân quen trong gia đình họ hàng bà H., trên mỗi bức ảnh đều có những dòng chữ mang tính chất xúc phạm danh dự, đe dọa tính mạng những người trong ảnh.

Vào 1h30’ ngày 1-12-2016, gia đình ông Phạm Văn C. (anh trai bà H.) bị kẻ xấu đổ sơn có màu đỏ vào nhà và vứt kèm theo một túi ảnh có 77 chiếc hình của toàn thể các thành viên trong gia đình. Trên các bức ảnh có in dòng chữ, nội dung yêu cầu trả nợ ngay. Theo ông C. trình bày, từ trước tới nay, gia đình ông không có mâu thuẫn hay nợ nần tiền bạc của ai, nguyên nhân của vụ việc có thể bắt nguồn từ việc người cháu ruột là Phạm Thái Dương có nợ nần của một số người, nhưng nay Dương đã bỏ trốn nên các đối tượng ném chất bẩn vào nhà nhằm gây sức ép, buộc gia đình ông phải trả nợ thay.

Các vụ việc đã diễn ra từng bước “leo thang” với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Ghê sợ hơn, chúng còn nghiên cứu cả nhà ông Q., các mối làm ăn, bạn hàng của gia đình để thực hiện những hành vi đê hèn, bỉ ổi hòng làm mất uy tín trong công tác, học tập của họ. Từ cháu bé đang là học sinh đến anh cán bộ nhà nước đều bị chúng làm rối loạn mọi sinh hoạt, nhịp sống và hoạt động bình thường nhất của một người lương thiện.

Triệt hạ cuộc sống và triệt hạ việc làm ăn của cả một đại gia đình, tại nhiều địa điểm khác nhau, cho nhiều người, sự cạn tàu ráo máng của chúng còn lên tới đỉnh điểm khi cả người đã chết chúng cũng không tha. Ngoài những thủ đoạn thông thường như đã kể trên, chúng còn tính tới dùng các “đòn phép tâm linh” nhằm khủng bố tinh thần, gây hoang mang đến cực độ khiến mọi người trong đại gia đình ông Q. suy sụp hoàn toàn …

(còn nữa)

Theo XUÂN NGỌC-ĐOÀN KHẮC/ANHP

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chan-tay-nhom-san-no-tan-ac-post221158.info