Chàng lãng tử chuyên đóng vai ác

Mặc dù không được đào tạo qua trường lớp về chuyên ngành điện ảnh nhưng Trương Minh Quốc Thái hiện là một trong những nam diễn viên được các nhà làm phim và khán giả đánh giá rất cao. Nếu như cuộc sống ngoài đời của Trương Minh Quốc Thái khá bình yên thì khi vào phim, anh thích đóng các vai diễn gai góc, phản diện hơn các vai chính diện.

Từ vai diễn gai góc trong phim…

Trương Minh Quốc Thái vốn là cậu học sinh giỏi suốt thời đi học. Vào THPT, anh đậu trường chuyên Lê Hồng Phong và làm lớp trưởng 3 năm liền. Nam ca sĩ Lam Trường, bạn cùng lớp của Quốc Thái còn phải thốt lên bất ngờ vì Quốc Thái lựa chọn nghề diễn chứ không phải ngành nghiên cứu khoa học như nhiều cô cậu học sinh giỏi khác. Ít ai biết rằng hồi đi học, Quốc Thái còn bị bố mẹ “ép” đi học đàn violin nhưng sau anh bỏ ngang vì thấy không hợp.

Trương Minh Quốc Thái tự nhận rằng chính nghề chọn anh chứ không phải anh chọn nghề như nhiều diễn viên khác. Thời sinh viên, anh theo học chuyên ngành điện công nghiệp của trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Thủ Đức, rồi mới theo học một lớp diễn xuất để trị bớt cái bệnh “nhút nhát” từ bé. Nhờ vậy, Quốc Thái tự tin lên trông thấy, thầy cô và bạn bè liền động viên anh tham gia cuộc thi “Diễn viên điện ảnh triển vọng” năm 1997, do Hội Điện ảnh TP HCM tổ chức và ẵm luôn giải nhất. Từ đó, nam diễn viên quyết định sẽ theo nghiệp diễn.

Tuy nhiên, bước vào nghề diễn có thể dễ nhưng để trụ với nghề thì vô cùng khó. Thời gian mới vào nghề, Trương Minh Quốc Thái không nhận được nhiều vai. Thỉnh thoảng anh mới được giao cho một vai phụ hay vai thứ chính. Thời điểm ấy, anh cảm thấy rất lo lắng, không biết mình có thể theo đuổi với nghề đến cùng hay không. Anh phải đi làm thêm kiếm thêm thu nhập, khi thì chụp ảnh mẫu, diễn thời trang, khi thì đi hát. Cũng vì sự bấp bênh ấy mà gia đình đã phản đối anh theo nghiệp diễn.

Sau đó, Trương Minh Quốc Thái nhận được vai chính trong phim “Người đàn bà yếu đuối” của đạo diễn Đinh Đức Liêm. Anh vui mừng, cả đêm không ngủ, nhưng cũng lo vì vai Phát của anh là linh hồn của bộ phim, thuộc dạng vai rất khó, có nội tâm sâu sắc. Cũng nhờ vai diễn này, anh nhận được giải Mai Vàng đầu tiên trong sự nghiệp cho hạng mục nam diễn viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Cũng từ đây, Quốc Thái tự tin hơn vào sự lựa chọn của bản thân.

Nói về sở thích trong nghề, nam diễn viên không ngại bày tỏ mình thích đóng các vai diễn gai góc, nội tâm giằng xé hơn là các vai thiện, bởi cuộc sống ngoài đời của anh khá bình yên nên trong phim, anh muốn có thêm sự trải nghiệm khác hẳn ngoài đời thực. Hơn nữa, nhân vật phản diện của anh trong các bộ phim có đất diễn khá nhiều, do vậy anh có thể thỏa sức diễn. Vì vậy, các vai diễn bi kịch, trắc trở, thậm chí là phản diện luôn có sức hút đặc biệt với Quốc Thái. Khi được hỏi, anh có sợ sở thích ấy sẽ khiến khán giả “quay lưng” với anh không, Quốc Thái tự tin cho rằng mình đóng vai ác mà bị khán giả ghét chứng tỏ vai diễn của mình ấn tượng với họ. Là một diễn viên, hạnh phúc là khi được khán giả chú ý và theo dõi các vai diễn trong những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Nói như vậy, không có nghĩa các vai thiện, Trương Minh Quốc Thái làm không tốt. Vai diễn gần đây của anh là vai anh bộ đội tên Quang trong phim điện ảnh “Người trở về” của nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền. Vị đạo diễn này chia sẻ vai Quang được giao cho Quốc Thái vì anh có gương mặt nam tính, góc cạnh, ánh mắt như biết nói. Chị đã nhắm Quốc Thái cho vai này từ khi kịch bản chưa hoàn thành. Sau đó, khi mời nam diễn viên đóng phim, đạo diễn đã cho anh tự chọn vai mà mình yêu thích. Quả nhiên, Quốc Thái chọn vai Quang chỉ sau vài tiếng đồng hồ đọc kịch bản. Trong phim, khán giả nhớ đến Quang là một anh bộ đội dũng cảm, có một tình yêu sâu sắc với cô gái đã có người yêu tại quê nhà. Sau ngày giải phóng, anh lặn lội đi tìm người thương. Ánh mắt của Quang đầy yêu thương, khắc khoải, được Quốc Thái thể hiện rất thành công. Diễn viên Lã Thanh Huyền phải thừa nhận, cô đã không dám nhìn vào đôi mắt đầy ám ảnh ấy của đàn anh.

Vai diễn mới nhất của Trương Minh Quốc Thái là vai chính Phạm Bình trong phim truyền hình “Chạy án 3 – Đặc biệt nguy hiểm”. Đây là câu chuyện về cuộc đời một thanh niên tốt bụng, chăm chỉ và tài giỏi nhưng bị dòng đời xô đẩy và nhiều lần tưởng như không thể thoát khỏi sự bủa vây của số phận. Từ việc ngộ sát dẫn đến phải vào tù, cuộc đời anh bước vào một lối rẽ khác, đau khổ, dằn vặt nhưng đầy mạnh mẽ. Giữa những xô bồ, toan tính, thủ đoạn, Phạm Bình vẫn nhận được sự giúp đỡ, che chở của nhiều người tốt bụng, sẵn sàng lên tiếng vì cái thiện. Thông điệp nhân văn của bộ phim ở chỗ điều thiện vẫn luôn chiến thắng và lòng tốt vẫn luôn hiện hữu xung quanh mỗi người. Càng vấp ngã, khổ đau, tổn thương, càng khiến con người ta mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Vì nhận thấy Phạm Bình là vai diễn có sức nặng nên Trương Minh Quốc Thái dành hẳn thời gian 3 tháng tập trung cho vai diễn.

Diễn viên Trương Minh Quốc Thái. Ảnh tư liệu

Đến cuộc sống đời thường bình dị

Các vai diễn của Quốc Thái trên phim quyết liệt bao nhiêu thì cuộc sống của anh ngoài đời lại bình dị bấy nhiêu. Không scandal chiêu trò, không màng đến sự tranh đua của giới showbiz, Quốc Thái dành trọn thời gian của mình cho gia đình, bạn bè và bản thân. Anh nhận thấy, không chỉ các vai diễn trên phim mà ngay cả ngoài cuộc sống, những chuyến du lịch khắp mọi miền Tổ quốc đã giúp anh có thêm nhiều trải nghiệm, giúp tâm hồn sảng khoái, bình yên, thấy trân trọng và yêu đất nước mình hơn.

Về chuyện tình cảm, nam diễn viên chia sẻ anh chưa kết hôn vì chưa đến duyên. Bị đồn nhiều về chuyện giới tính nhưng anh tâm sự, dù nhút nhát thật nhưng không hề có chuyện như mọi người đồn thổi. Trải qua một số mối tình, Trương Minh Quốc Thái cũng buồn, cũng luyến tiếc nhưng với anh, duyên chưa đến thì chưa thể tiến xa hơn được. Nhưng dù sao những trải nghiệm ấy đã mang lại những xúc cảm tốt đẹp cho anh cả ngoài đời và cả ở trong phim.

Hồng Giang

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/giai-tri/chang-lang-tu-chuyen-dong-vai-ac-116853