Chàng Thiếu úy đam mê phá án

Từng công tác ở Đội Cảnh sát Trật tự - Cơ động CAQ Cẩm Lệ (Đà Nẵng), về CAP Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ) và đến tháng 10-2016 về nhận công tác tại CAP Bình Hiên (Q. Hải Châu), bằng lòng nhiệt huyết, năng nổ, mưu trí, Thiếu úy Nguyễn Trần Quân- Trực ban hình sự CAP Bình Hiên đã trực tiếp và cùng đồng đội phá nhanh nhiều vụ án, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Từng công tác ở Đội Cảnh sát Trật tự - Cơ động CAQ Cẩm Lệ (Đà Nẵng), về CAP Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ) và đến tháng 10-2016 về nhận công tác tại CAP Bình Hiên (Q. Hải Châu), bằng lòng nhiệt huyết, năng nổ, mưu trí, Thiếu úy Nguyễn Trần Quân- Trực ban hình sự CAP Bình Hiên đã trực tiếp và cùng đồng đội phá nhanh nhiều vụ án, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Vốn đam mê phá án, khi có vụ việc xảy ra, Quân không quản thời gian, tham mưu cho lãnh đạo CAP Bình Hiên và đồng đội tìm ra phương án tối ưu nhất để nhanh chóng làm rõ vụ việc, truy tìm đối tượng. Đặc biệt, trong khoảng thời gian đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Đinh Dậu, Quân đã thể hiện rất tốt vai trò của một cán bộ thuộc Tổ phòng chống tội phạm, CAP Bình Hiên.

9 giờ ngày 10-2, CAP Bình Hiên nhận tin báo của chị T.H (chủ tiệm cắt tóc H.N trên đường Trưng Nữ Vương, P. Bình Hiên) về việc mất chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 6S Plus. Sau khi được lãnh đạo CAP phân công điều tra vụ việc, Quân lập tức cùng Trung úy Nguyễn Viết Nhân, Trung úy Trần Văn Phong nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm hung thủ. “Theo trình bày của bị hại, khoảng 2 ngày trước đó, chủ tiệm H.N đến làm việc thì có 2 vị khách nữ đến gội đầu tại quán. Sau khi hai vị khách này rời quán thì chủ quán phát hiện mất chiếc điện thoại nói trên. Qua rà soát ban đầu, các chứng cứ để lại hiện trường gần như không có gì nên tôi và đồng đội quyết định phương án sẽ trưng cầu các camera an ninh, camera của nhà dân gần đó để truy tìm đối tượng gây án” - Quân nhớ lại.

Nhờ nhận định đúng, sau một đêm không ngủ, Quân và đồng đội cũng tìm manh mối là chiếc xe máy mà một trong 2 vị khách nữ kia sử dụng. Tuy nhiên, chiếc xe máy này đã mua bán qua nhiều đời chủ nên Quân lại phải tất tả xác minh từ Quảng Nam ra Đà Nẵng rồi ngược lại. Hai ngày lăn lộn, cuối cùng cũng xác định được người đang sử dụng chiếc xe máy này là Nguyễn Thị Hồng Nhung (trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu). Qua gọi hỏi, Nhung thừa nhận mình đã sử dụng chiếc xe nói trên để đến tiệm H.N làm tóc, nhưng khi thấy chiếc điện thoại thì nảy sinh lòng tham và lấy trộm.

Thiếu úy Nguyễn Trần Quân (bên trái) cùng đồng đội đấu tranh với đối tượng trộm cắp tài sản.

Thiếu úy Nguyễn Trần Quân (bên trái) cùng đồng đội đấu tranh với đối tượng trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào cuối năm 2016, CAP Bình Hiên nhận tin báo mất trộm điện thoại tại một quán cà-phê trên đường Đào Tấn nên phân công Quân cùng đồng đội xuống hiện trường ghi nhận sự việc. Qua quá trình xác minh thông tin được biết, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (1994, trú Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng) khi đến uống cà-phê thì để quên 1 chiếc điện thoại trị giá khoảng 6 triệu đồng, tuy nhiên khi trở lại tìm thì không còn nữa. Qua nắm toàn bộ thông tin, Quân nhận thấy nổi lên nhất là Nguyễn Nhật T. (1991, trú Tam Kỳ, Quảng Nam) là nhân viên trong quán. Để tránh sự đánh động cũng như bảo vệ uy tín cho T., Quân nhẹ nhàng gọi T. ra để phân tích thiệt hơn, cái được cái mất... nên ngay sau đó T. nhanh chóng thừa nhận hành vi của mình, đồng thời tự nguyện giao nộp lại điện thoại.

Vào giữa tháng 1-2017, khi CAP Bình Hiên tiếp nhận thông tin về vụ mất trộm tài sản của người nước ngoài và được lãnh đạo phân công, Quân cũng đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và trả lại tài sản cho du khách. Cụ thể là vào ngày 14-1, ông David Benolt Jacques (1963, quốc tịch Pháp) đến CAP Bình Hiên báo cáo về việc mất tài sản gồm 250 Euro, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 kính mắt khi đi trên ô-tô từ Hội An về Đà Nẵng. Sau vài giờ vào cuộc, Quân và đồng đội đã xác định được nghi phạm lấy số tiền trên là T.Đ.T lái ô-tô chở đoàn đi tham quan. Khi được triệu tập, T. thừa nhận hành vi chiếm giữ tài sản của người khác, đồng thời giao nộp lại tài sản đã trộm cắp để trả lại cho bị hại...

“Theo tôi nghĩ, tội phạm trong giai đoạn hiện nay rất tinh vi, sử dụng nhiều chiêu trò, thủ đoạn khác nhau để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy để phá được án, bản thân luôn cố gắng học hỏi kinh nghiệm của thế hệ đi trước, của đồng đội và áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật để xác minh các thông tin thu thập được, từ đó xâu chuỗi, phân tích và rút ra hướng đấu tranh phù hợp”- Quân từ tốn chia sẻ kinh nghiệm phá án. Đánh giá về Thiếu úy Nguyễn Trần Quân, Đại úy Trần Lê Anh Vũ-Phó CAP Bình Hiên cho biết, Quân là một cán bộ trẻ, năng động và luôn nhiệt tình trong công tác. Nhờ sự năng động đó nên chỉ trong thời gian ngắn về nhận công tác tại CAP Bình Hiên, Quân đã cùng đồng đội phá nhanh, làm rõ nhiều vụ án, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nguyễn Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_163507_chang-thieu-uy-dam-me-pha-an.aspx