Chàng trai gốc Việt xuất hiện trên sân khấu The Voice Mỹ

Thể hiện trọn vẹn ca khúc “Let’s Get It On” của Marvin Gaye nhưng James Nguyen lại không được một HLV nào nhấn nút chọn.

Trong tập thi phát sóng ngày 4/3 (giờ địa phương), The Voice Mỹ đã chào đón sự xuất hiện của James Cavern, thí sinh người Việt Nam hiện sống tại Sacramento, California. Anh cũng là người Việt Nam đầu tiên tham gia The Voice Mỹ. Trình bày trọn vẹn ca khúc Let’s Get It On của Marvin Gaye tuy nhiên James Cavern lại không được bất kỳ ai trong bộ tứ quyền lực lựa chọn.

James Cavern là thí sinh người Việt đầu tiên tham gia The Voice Mỹ.

Nhận xét về phần thi của anh chàng, huấn luyện viên Usher cho rằng việc James lựa chọn ca khúc của Marvin Gaye là một sai lầm bởi nó không phù hợp với chất giọng của thí sinh này. “Bạn có một chất giọng khàn đặc biệt và nó rất tuyệt vời. Hãy quay lại năm sau”, Usher khích lệ.

James Cavern có khả năng hát, sáng tác nhạc và chơi ghita rất thuần thục.

James Cavern tên thật là James Nguyen. Anh sinh ra tại Anh và đến năm 14 tuổi, gia đình chuyển qua Mỹ sinh sống. Anh có khả năng hát, sáng tác nhạc và chơi ghita rất thuần thục. Năm 2010, James bắt đầu đi hát và sang năm 2012, cái tên James Cavern đã không còn xa lạ với người dân vùng Sacramento. Anh từng đoạt giải Nghệ sĩ R&B - soul đột phá của năm tại SAMMIES 2012 Awards, đồng thời nhận được đề cử Nghệ sĩ của năm tại RAWards Indie Arts Awards 2012.

Việc trượt quá sớm của James Nguyen gây nhiều tiếc nuối cho người xem trong nước. Tuy nhiên, mọi người đều kỳ vọng, anh chàng sẽ trở lại vào mùa tới, bởi không ít thí sinh "come back" đã đi được rất xa.

Video

James Nguyen biểu diễn In My Sleep

Nghe thử giọng hát của chàng trai người Việt vừa xuất hiện trên sân khấu "The Voice US".

Bên cạnh phần thi của chàng trai gốc Việt, tuần thi thứ 2 của The Voice Mỹ tiếp tục bùng nổ với nhiều tiết mục không thể bỏ qua.

Shakira mỏi tay “hốt” thí sinh

Xét về quân số, trong tuần công chiếu thứ 2, Shakira là HLV “vớ” được nhiều thí sinh nhất khi đội cô có thêm 6 thành viên mới.

Trong số đó không thể không nhắc đến thí sinh Clarissa Serna. Vốn là một nhân viên nhà đất nhưng cô gái này lại có niềm đam mê rất lớn với âm nhạc. Trong quá khứ, cô từng là ca sĩ hát chính của một vài nhóm nhạc. Hiện tại, cô cũng đang hoạt động tích cực trong một dự án về âm nhạc dành cho các bé gái.

Clarissa Serna.

Phần thể hiện Zombie của Clarissa Serna nhận được rất nhiều sự hưởng ứng, bằng chứng là cả 4 HLV đều nhanh tay bấm nút chọn. Người phụ nữ 27 tuổi tỏ ra vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng có thể chứng minh được với gia đình rằng niềm đam mê của mình hoàn toàn đúng đắn.

Adam “thổ lộ tình cảm” với Blake

Sau khi “hốt” được khá nhiều tài năng ở tuần đầu tiên, sang tuần này, đội Adam chỉ tăng thêm 3 thành viên: Sam Behymer – người giữ trẻ, Joshua Howard – nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc soul và Patrick Thompson – người từng hát nhạc đám cưới.

Tuy nhiên, điều làm khán giả ấn tượng hơn cả không phải là những thí sinh đó mà chính là những cử chỉ thân mật giữa Adam và Blake.

Adam ngồi tựa vai Blake.

Trong khi Shakira và Usher cố gắng thuyết phục thí sinh Morgan Wallen, người vừa thể hiện Collide (Howie Day), Adam hùng hục tiến tới chỗ Blake và ngồi ké vào ghế của vị HLV này. Anh còn “thổ lộ tình cảm” với Blake bằng một câu nói vui: “Tôi yêu anh”, mặc cho hai người còn lại ra sức tranh giành thí sinh.

Blake sở hữu thí sinh hát còn hay hơn bà xã

Cả Usher và Blake đều có thêm 5 thí sinh, tuy nhiên xét về chất lượng, đội Blake có phần nhỉnh hơn bởi hầu hết các thí sinh trong đội Blake đều được cả 4 HLV cùng nhấn nút chọn: Sisaundra Lewis, Audra McLaughlin, Ryan Whyte Maloney…

Sisaundra Lewis từng có thời gian dài hoạt động âm nhạc cùng Peabo Bryson và Celiné Dion. Trước khi lên sân khấu, cô đã nhận được lời động viên rất lớn từ diva Celiné Dion. Phần thể hiện Ain’t No Way đầy tính trải nghiệm của giọng ca 44 tuổi đã đem về cho cô một chỗ đứng chắc chắn trong đội Blake.

Sisaundra Lewis.

Tiết mục Angel From Montgomery của Audra McLaughlin khiến Blake nhớ tới người vợ của mình. Blake chia sẻ đây là một trong những ca khúc yêu thích nhất của bà xã mình. Dù được vợ thường xuyên hát cho nghe nhưng khi so sánh với phiên bản của Audra McLaughlin, Blake khẳng định thí sinh này hát còn hay hơn cả vợ.

Usher tìm được phiên bản nữ của mình

Usher và Shakira đã giằng co quyết liệt để có được thí sinh Melissa Jiménez. Ban đầu lợi thế nghiêng hẳn về Shakira nhưng Usher cùng bài “diễn thuyết” rất chân thành sau đó đã lật ngược tình thế. Melissa Jiménez nói rằng cô rất muốn trở thành phiên bản nữ của Usher, một con người đa-zi-năng vừa hát, vừa nhảy, vừa làm giải trí.

Nhóm nhạc Brothers Walker và nam sinh 19 tuổi, Stevie Jo cũng có được những vị trí xứng đáng trong đội Usher. “Cái quái gì thế này?”. Đó là phản ứng đầu tiên của Adam khi nhìn thấy cặp sinh đôi nhà Walker. Trong khi đó, Stevie Jo được Adam ví như một người có thân hình của Blake và giọng hát của Usher.

Brothers Walker.

Kết thúc tuần thi thứ 2, đội Shakira và đội Usher hiện đang có 9 thành viên; đội Blake và Adam cùng có 7 thành viên. 2 tập cuối cùng của vòng Giấu mặt sẽ lên sóng vào ngày 10, 11/3 tới.

N.N.A

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chang-trai-goc-viet-xuat-hien-tren-san-khau-the-voice-my-post396795.html