Chào các cử nhân!

- Bác có biết tin ở Cần Thơ các luận văn đại học được rao bán trên mạng rẻ như bát phở.

- Chuyện này đâu chỉ có Cần Thơ. Con cháu tớ nói đó là “chuyện thường ngày ở đại học”. Đó là lỗi của khoa học và giáo dục.

- Bác cụ thể hơn chút nữa, đừng “vơ đũa cả nắm” thế.

- Có gì đâu, các luận văn đều được vào vi tính. Các trường cũng bắt lưu vào thư viện điện tử, gửi file được thì bán file cũng en-tờ một phát xong cả một chương trình nghiên cứu khoa học. Các máy photocopy đời mới đều lưu các dữ liệu. Sinh viên muốn nộp bài cho thầy chấm phải đi photo. Sinh viên lười làm luận án ra hàng photo mua một bản về xào xáo... Họ bán rẻ lắm 7.000đ - 10.000đ - 15.000đ một luận văn, chú văn hóa trung học bàn chuyện cao học làm gì.

- Em cứ tưởng...

- Đừng tưởng gì cả, bổ nhiệm cán bộ cấp bậc hẳn hoi mà cũng “siêu tốc” được đấy. Nói cho chú biết, nếu tin này là thật thì hôm nay có một cô gái Việt Nam được phong “Công chúa Châu Á” đấy.

- Công chúa con vua nào, tên gì?

- Lý Nhã Kỳ.

- Cô này là cựu “đại sứ du lịch” do một cơ quan của Bộ Văn Thể Du trước đây tấn phong, nhưng dư luận có khen, có chê.

- Nhưng kỳ này là “Công chúa Châu Á” do một bộ tộc ở hòn đảo nhỏ của Philippines tổ chức. Bộ tộc Hồi giáo Mindanao, thuộc Vương quốc Hồi giáo nhân dân thống nhất Bansamono.

- Tết nhất đến nơi mà Việt Nam ta lại có thêm một Công chúa Châu Á. Cũng là tin tốt.

LÝ SINH SỰ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/noi-hay-dung/chao-cac-cu-nhan-620327.bld