Chặt tay con trai người tình rồi cho vào “luộc”

Xahoi - Một cậu bé 10 tuổi ở Trung Quốc vừa bị bạn trai của mẹ chặt đứt bàn tay trái.

Xiao đang điều trị tại bệnh viện

Xiao Jun (10 tuổi, ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc) đã bị bạn trai của mẹ là Cheng Sun đánh đập tàn nhẫn. Đỉnh điểm là việc Cheng Sun dùng dao chặt đứt bàn tay trái của Xiao rồi ném vào một nồi nước đang sôi.

Cheng Sun sau đó đã gọi cho cảnh sát để thú tội và cậu bé Xiao nhanh chóng được đưa tới bệnh viện nhưng các bác sỹ cho biết không thể nối lại tay cho cậu bé bởi phần bàn tay bị đứt các tế bào đã chết. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Xiao sẽ phải dùng tay giả.

Cheng và mẹ Xiao quen biết nhau từ năm ngoái và đã chung sống cùng nhau được khoảng 7 tháng. Cả hai cùng thuê một căn hộ chung cư và đang cố gắng vay mượn để mua một ngôi nhà riêng.

Được biết, trong ngày xảy ra vụ án, mẹ của Xiao đang đi đến nhà một người họ hàng và cả hai đã xảy ra cãi vã. Lúc đó, Xiao đang ở nhà cùng Cheng và đã bị hắn đem ra để trút giận. Hiện tình trạng sức khỏe của Xiao đã ổn định.

Nguồn Xã Hội: http://xahoi.com.vn/quoc-te/the-gioi-trong-ngay/chat-tay-con-trai-nguoi-tinh-roi-cho-vao-luoc-150272.html