'Chạy đi rồi tính': Lạc đường khi gần chạm đích

Dự kiến trình chiếu trong dịp Tết Nguyên đán 2017 nhưng rồi lại được đẩy lên sớm từ lúc này, bộ phim mới của Nam Cito - Bảo Nhân bỗng trở nên lạc lõng ở đoạn kết.

Diễm My 9X, Hứa Vĩ Văn nghĩ đến gia đình khi đóng 'Chạy đi rồi tính' Hai diễn viên chính của bộ phim hài - hành trình chiếu Tết Dương lịch có những chia sẻ về vai diễn mới và gia đình họ.

Sau khi ghi dấu ấn doanh thu với 38 tỷ đồng đến từ Gái già lắm chiêu hồi đầu năm, bộ đôi đạo diễn Nam Cito - Bảo Nhân nhanh chóng bắt tay thực hiện dự án mới mang tên Chạy đi rồi tính.

Lần này, họ tiếp tục chọn Diễm My 9X cho vai chính, đồng thời chiêu mộ các tên tuổi có thực lực như Việt Hương, Hứa Vĩ Văn, Trọng Khang, và một số gương mặt hot trên mạng xã hội như Duy Khánh, Puka...

Nhằm đến đối tượng gia đình, Chạy đi rồi tính xoay quanh hành trình chạy trốn khỏi bọn cướp và cũng là để hàn gắn tình yêu giữa hai vợ chồng Elizabeth Phương Trinh (Diễm My 9X) - Đông Hùng (Hứa Vĩ Văn).

Chạy đi rồi tính là bộ phim hài - hành trình do đôi đạo diễn Nam Cito - Bảo Nhân thực hiện.

Chạy đi rồi tính là bộ phim hài - hành trình do đôi đạo diễn Nam Cito - Bảo Nhân thực hiện.

Trong một lần họ đang mải cãi nhau ngoài ngân hàng, cậu con trai Subin (Trọng Khang) táy máy nghịch máy quay, vô tình ghi lại toàn bộ cảnh vụ cướp nữ trang, và khiến cả nhà rơi vào tình thế nguy hiểm.

Bọn cướp lạ mặt quyết tâm truy đuổi, giành lại bằng được tang chứng. Nhưng nay gia đình ba người còn được nữ mật vụ Mỹ Lệ Tuyền (Việt Hương) hỗ trợ, dẫn dắt, xuyên rừng vượt sa mạc, để chạy trốn.

Trên chuyến hành trình ấy, từ một phụ nữ ngoa ngoắt, thường xuyên bắt nạt ông chồng hiền lành, Elizabeth Phương Trinh dần nhận ra tình yêu thực sự của mình. Cô đứng giữa hai lựa chọn: tiếp tục ở lại bên gia đình nhỏ nghèo khó, hay đến với gã nhân tình giàu có xa hoa?

Với Chạy đi rồi tính, trước tiên phải dành lời khen ngợi cho Diễm My 9X. Từng bị gắn mác “bình hoa di động”, khiến nhiều khán giả lắc đầu ngán ngẩm trước biểu cảm đơ cứng trong các bộ phim trước, nhưng nữ diễn viên đã có bước tiến bộ vượt bậc ở tác phẩm điện ảnh mới.

Diễm My 9X tiến bộ vượt bậc trong bộ phim Chạy đi rồi tính.

Nhân vật Elizabeth Phương Trinh là một “gái già” tuổi băm, suốt ngày cau có vì ông chồng nghèo, sở hữu đức tính cam chịu. Ngay đầu phim, trong cảnh quay quát tháo rồi hất đổ bát cơm của bạn diễn Hứa Vĩ Văn, Diễm My 9X khiến người xem cảm thấy thực sự bực bội vì tính khí quá quắt.

Nhưng không lâu sau, chính khán giả lại thấy thương cảm khi hiểu hơn về hoàn cảnh lớn lên của nhân vật. Toàn bộ những cung bậc cảm xúc ấy được Diễm My 9X khắc họa trọn vẹn, giúp biến Elizabeth Phương Trinh trở thành “xương sống” của toàn bộ tác phẩm.

Sự nổi bật của Diễm My 9X khiến Hứa Vĩ Văn phần nào đó trở nên lép vế. Rời bỏ kiểu vai “soái ca”, anh chấp nhận hóa thân thành ông chồng bệ rạc, nhu nhược, nhưng hóa ra bên trong lại có những mâu thuẫn nội tâm sâu sắc.

Dẫu vậy, đây thực tế không phải là vai diễn nhiều thách thức, chưa thể giúp Hứa Vĩ Văn tạo ra sự thay đổi rõ rệt. Dường như cách diễn có phần kìm nén của anh lại càng khiến tôn lên cá tính mạnh mẽ của nhân vật do Diễm My 9X thể hiện.

Các pha hài trong Chạy đi rồi tính khá lố, nhưng không bị dơ và khiến tác phẩm trở nên mất duyên.

Nhóm diễn viên hài còn lại trong phim thì tương đối tròn vai. Lần lượt Việt Hương, Diệu Nhi, Duy Khánh, Nam Thư, Puka đều được “là chính mình” với những vai hài có phần… lố.

Tuy nhiên, cái lố ấy không khiến bộ phim mất duyên. Đáng khen nhất là Puka, tuy còn trẻ nhưng không bị lu mờ bên cạnh các đàn anh, đàn chị dày dặn kinh nghiệm. Băng cướp “đồng bóng” mang tên Xà Neo do cô và Nam Thư đảm nhận mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả thông qua những câu thoại hài hước, dễ thương.

Sở hữu nhiều cảnh quay ấn tượng, trong đó có cả những mảng miếng lấy đi cả tiếng cười lẫn nước mắt từ khán giả, nhưng xét về tổng thể, Chạy đi rồi tính còn khá non trong cách xây dựng mạch phim và tuyến nhân vật.

Ở một số phân cảnh, sự ồn ào khi các nhân vật thi nhau hò hét làm người xem cảm thấy khó chịu. Một số tình tiết phi logic hay dài dòng quá đáng gây ảnh hưởng tới mạch phim. Các câu chửi thề và vài cảnh máu me khiến tác phẩm bị dán nhãn 16+, qua đó không thể tiếp cận đối tượng gia đình.

Một điều đáng tiếc nữa là việc bộ phim thay đổi thời điểm ra rạp, từ Tết Nguyên đán sang Tết Dương lịch, nên bầu không khí xuân sum họp ở đoạn kết xem ra hơi sớm, trở nên “lệch tông” so với thời điểm hiện tại.

Nhìn chung, Chạy đi rồi tính phản ánh rõ sự tiến bộ của Diễm My 9X. Có hài có bi, tục nhưng không dơ, bình dân nhưng đủ thẩm mỹ, nếu như khéo léo hơn chút nữa, Nam Cito - Bảo Nhân đã có thể tạo ra một tác phẩm thực sự ấn tượng sau Gái già lắm chiêu.

Chạy đi rồi tính khởi chiếu trên toàn quốc từ 30/12.

Zing.vn đánh giá: 3/5

Lê Dương
Ảnh: BHD

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chay-di-roi-tinh-lac-duong-khi-gan-cham-dich-post709854.html