Cháy lớn kinh hoàng, 6 người trong 1 gia đình tử vong: Con gặp nạn, bố mẹ nghèo thức trắng đêm cầu nguyện

Nghe tin hai con gặp nạn, bà Oanh cùng chồng thức trắng suốt đêm cầu nguyện, đi lại không ngừng vì không thể bắt xe liền đi Sài Gòn.

Vụ hỏa hoạn tại quán cà phê số 453/6 Lê Văn Sỹ (phường 12, quận 3, TP.HCM) làm 6 người trong gia đình ông Trần Anh Thăng (46 tuổi, quê Bắc Giang) tử vong. Có mặt trong vụ việc, hai cô gái Nguyễn Thị Ngọc Huyền (23 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Hằng (21 tuổi) là chị em ruột may mắn thoát nạn do quyết định nhạy lầu nhưng bị thương nặng.

Ông Nguyễn Thành Hưng là một trong những người đầu tiên phát hiện ra vụ cháy. (nguồn: Infonet).

Ông Nguyễn Phùng Hưng – người chứng kiến toàn bộ vụ việc kể: “Lúc đó khoảng 0h, lửa cháy nhỏ phía trước nhà. Tôi đứng trên lầu la lớn cháy, cháy… thông báo cho người nhà anh Thăng biết. Khi tôi chạy xuống đất để qua nhà anh Thăng dập lửa thì đám cháy đã bùng phát dữ dội. Phía trước nhà kính nổ văng tung tóe. Cỡ khoảng 3 phút mà ngọn lửa đã cháy lan sang nhà bên cạnh rồi”, ông Hưng nói.

“Lửa bao trùm phía trước ngôi nhà. Tôi và mọi người cố dập lửa phá cửa nhưng do bị khóa bên trong nên không thể xông vào cứu người. Chúng tôi phát hiện sớm lắm nhưng đành bất lực”, ông Hưng buồn nói. Lúc này, 4 người kẹt trên lầu của căn nhà không còn đường thoát đành liều mình nhảy xuống đất.

Anh Trần Viết Đại cho biết, khoảng 3 phút lối thoát duy nhất phía trước nhà đã rực lửa. 4 người bị kẹt trên lầu họ tìm đường thoát thân nhưng lối thoát duy nhất ở tầng trệt đã bị “bức tường lửa” chặn đứng.

“4 người nhảy từ lầu 1 xuống đất. Chúng tôi huy động nệm và đứng bên dưới hứng. Có người nữ trèo qua hàng rào lồng sắt của nhà bên cạnh và nhảy xuống nên bị thương nhẹ”, anh Đại kể.

Được biết, khi vừa thoát được khỏi đám cháy, cô gái 21 tuổi lập tức gọi điện về cho mẹ là bà Phạm Thị Oanh (quê Gò Công, Tiền Giang). Nghe tin hai con gặp nạn, bà Oanh cùng chồng thức trắng suốt đêm cầu nguyện, đi lại không ngừng vì không thể bắt xe liền đi Sài Gòn.

Bà Oanh - mẹ hai cô gái nhảy lầu để thoát khỏi vụ hỏa hoạn nhưng bị thương. (nguồn: Soha news).

Dáng vẻ chờ đợi mệt mỏi tại bệnh viện Nhân Dân 115, bà Oanh vẫn chưa hết thảng thốt: "Khoảng 1h sáng, tôi nhận được điện thoại, Hằng nói hai chị em nó suýt chết trong đám cháy, phải nhảy lầu mới thoát được nhưng đang trên xe cấp cứu đưa chị nó đến bệnh viện vì chị nó bị chảy máu nhiều lắm".

Tại bệnh viện, Hằng được xác định bị thương nhẹ, đã tạm thời xuất viện và cùng với mẹ cầu nguyện cho chị gái. Huyền bị thương khá nặng phần đầu, đã được phẫu thuật và nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Người mẹ tâm sự, gia đình bà làm nông, ráng lo liệu cho các con ăn học đầy đủ. Huyền đã ra trường đi làm và phụ giúp cha mẹ nuôi Hằng học năm cuối đại học. Bà lo lắng gia đình đang khó khăn, không biết lấy tiền đâu để lo viện phí cho con gái.

Nhiều người bật khóc nức nở khi từng quan tài được đưa ra xe. (nguồn: Soha news).

Về phía 6 người trong một gia đình tử vong trong vụ cháy, tại nhà tang lễ bệnh viện An Bình, người thân của 6 nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn tập trung rất đông chờ đón thi thể 6 người về lo hậu sự. Nhiều người bật khóc nức nở khi từng quan tài được đưa ra xe.

Ai cũng bất ngờ, rơm rớm nước mắt khi nghe kể về diễn biến vụ hỏa hoạn cuối năm cướp đi sinh mạng vợ chồng ông Thăng cùng ba cô con gái dễ thương, kháu khỉnh.

Cách đó không xa, Ngô Thị Kim Dung (59 tuổi, mẹ bà Thủy, vợ ông Thăng) ngồi im lặng, bà không khóc nhưng gương mặt khắc khổ, ánh mắt luôn hướng về phòng khám nghiệm. Bên trong, thi thể con gái, con rể và ba đứa cháu ngoại đang lần lượt được đưa vào quan tài khâm liệm và đưa về lo hậu sự.

Bà nói với người thân, thường ngày ba đứa con gái nhỏ rất yêu cha mình, đi đâu hay làm gì cũng quấn quýt nên có thể vụ cháy xảy ra, ông Thăng vì thương con nên không thể thoát ra một mình.

Vũ Thêm (T/H)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/chay-lon-kinh-hoang-6-nguoi-trong-1-gia-dinh-tu-vong-con-gap-nan-bo-me-ngheo-thuc-trang-dem-cau-nguyen-d129740.html