Cháy lớn kinh hoàng, ít nhất 6 người trong 1 gia đình tử vong: Tiếng gọi ám ảnh 'Anh ơi! mở cửa cho em'

"Trong lúc đó lửa cháy lớn, khói đen bao trùm khắp nơi. Trong hỗn loạn tôi nghe rõ tiếng kêu "anh ơi mở cửa cho em, anh ơi mở cửa cho em"... và tiếng kêu đó ám ảnh tôi đến bây giờ.

Liên quan đến vụ cháy đặc biệt kinh hoàng khiến ít nhất 6 người trong một gia đình thương vong, sáng 16/12, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cùng Chủ tịch UBND quận 3 Võ Quốc Thái đã đến hiện trường vụ cháy quán cà phê Văn khiến 6 người tử vong trong hẻm số 453 Lê Văn Sỹ (phường 13, quận 3) chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân.

Hiện trường noi xảy ra vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ, nhiều người phát hiện lửa bùng lên từ tầng trệt của căn nhà nhưng cửa khóa trái do những người bên trong đã ngủ.

Những người phát hiện vụ cháy đập cửa, hốt hoảng tri hô cho chủ nhà biết, gọi lực lượng PCCC thành phố. và đồng thời dùng nước cùng các bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng không thành.

Nhận tin báo sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 3 sau đó huy động khoảng 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường và sớm khống chế hoàn toàn ngọn lửa. Tuy nhiên, toàn bộ căn nhà gần như đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lực lượng công an vẫn đang tiếp tục công tác khám nghiệm hiện trường.

Vụ cháy đã khiến 6 người chết và 2 người bị thương. Trong đó có một gia đình gồm vợ chồng và 3 con nhỏ cùng thiệt mạng thương tâm. Ngoài ra, một người khác là cháu của người chồng trong gia đình trên cũng thiệt mạng.

Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Trần Anh Thăng (sinh năm 1969, bắc Giang), anh Thăng là người thuê nhà để kinh doanh cafe; bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy (sinh năm 1979) là vợ ông Thăng; ba người con của vợ chồng ông Thăng là bé Trần Ngọc Vân Anh (2009), Trần Ngọc Bảo Hân (2011), Trần Ngọc Thiên Kim (2016) và người cháu gái Phạm Ngọc Thúy Vy (1980) mới ở Đồng Nai đến nhà ông Thăng ở 2 ngày.

Ngoài ra còn có 2 nữ nhân viên phụ bán quán bị thương khi nhảy từ trên lầu cao xuống thoát thân: Nguyễn Thị Hằng (nữ, SN 1995, quê quán: TP.HCM). Nguyễn Thị Huyền (nữ, SN 1993, quê quán: TP.HCM).

Người dân bàng hoàng hoảng sợ.

Theo các nhân chứng, cô cháu gái ngủ cùng hai con lớn của ông Thăng lớn, em bé nhỏ nhất ngủ với ba mẹ. Do ngôi nhà bít kín, phòng ngủ ở phía sau trong khi lửa lan từ ngoài vào, gặp nệm mút và xe máy có xăng nên khói không thoát được dẫn đến việc các nạn nhân tử vong rất nhanh.

Sống gần hiện trường, bà Nguyễn Thị Vi (42 tuổi) cho biết lúc đó bà còn thức, đứng trên lầu nghe thấy tiếng kêu, tiếng ồn, đập cửa.

Trong cảnh hỗn loạn, bà Vi nghe được tiếng kêu cứu của người mắc kẹt trong nhà mà không làm gì để cứu giúp được. Có lẽ do cửa chính khóa chặt, nhiều nạn nhân là trẻ nhỏ nên càng khó thoát thân.

"Trong lúc đó lửa cháy lớn, khói đen bao trùm khắp nơi. Trong hỗn loạn tôi nghe rõ tiếng kêu "anh ơi mở cửa cho em, anh ơi mở cửa cho em"... tiếng kêu nhiều lần và tiếng kêu đó ám ảnh tôi đến bây giờ. Tôi ko dám nhìn tiếp vì sợ, cảnh đưa thi thể ra ngoài. Nhiều người chỉ biết cầu trời thương xót cho những người nạn nhân", bà Vi nhớ lại.

Ngoài 3 người lớn, 3 nạn nhân còn lại là các con của ông Thăng đều còn rất nhỏ tuổi. Cháu lớn nhất chỉ mới 7 tuổi, bé nhất chưa tròn 1 tuổi. Cái chết thảm của cả gia đình ông Thăng khiến bà con, hàng xóm vô cùng đau xót.

Ông Nguyễn Văn Trung (60 tuổi, áo đen), là ông ngoại của ba cháu nhỏ.

Ông Nguyễn Văn Trung (60 tuổi), là ông ngoại của ba cháu nhỏ nạn nhân vụ cháy đã có mặt ở hiện trường. Ông đau xót đứng nhìn căn nhà mà các con, cháu mình từng ở. Ông Trung cho biết vừa từ nhà xác về. Ông quay lại hiện trường để chuẩn bị hậu sự cho các con và cháu.

Theo một người thân thiết với gia đình, cả gia đình nạn nhân vừa đi chụp hình và vui chơi ở nhà thờ Vườn Xoài.

Ba bé gái con của nạn nhân được những người hàng xóm rất yêu quý vì vẻ dễ mến, đáng yêu của các bé. Bé lớn tên thường gọi ở nhà là Tina, bé kế là Cà Rốt, còn bé Út (đến ngày 24-12 mới thôi nôi) được gọi là Heo Con.

Cô Đinh Thị Minh 64 tuổi gần hiện trường xót xa nói: "Người ta đưa thi thể ra mà mình ko dám nhìn vì thương xót quá. Hai vợ chồng sống rất thân thiện. Lúc đó lửa cháy lớn, có 7 chiếc xe trong nhà nên lửa lớn cửa khóa. Một cô sinh viên nhảy xuống bị thương. Nhiều người vứt giấy vật xốp để cho người nhảy xuống nhiều người kêu cứu cứu", cô Minh kể lại.

Trong đám cháy, một người dân đã đưa một tấm nệm ra giữa đường nhưng chỉ có một người nhảy xuống. "Tôi thân thiết với gia đình và các cháu. Bây giờ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh mấy đứa", người này bàng hoàng nói.

Gia đình ông Thăng được hàng xóm yêu quý vì lối sống hiền lành, thân thiện. Tất cả mọi người đều xót thương trước thảm kịch bất ngờ.

Mọi tài sản trong căn nhà đều bị thiêu dụi.

Theo anh Đại (27 tuổi), trong 6 nạn nhân tử vong có 5 người cùng gia đình gồm vợ chồng cùng 3 con gái. Ngôi nhà trên được anh Thắng thuê lại cách đây khoảng 4 năm mở quán cà phê nhỏ, lầu trên cho người khác thuê lại để ở.

Thanh niên này cho biết, gia đình này sống chan hòa với bà con lối xóm nên ai cũng yêu mến.

“Ba đứa con gái dễ thương, lễ phép lắm. Thường ngày chúng thường đi học và chơi chung với mấy đứa con tôi. Vụ việc cướp đi sinh mạng của cả gia đình này khiến chúng tôi bàng hoàng”- anh Đại buồn bã chia sẻ.

Vũ Thêm (T/H)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/chay-lon-kinh-hoang-it-nhat-6-nguoi-trong-1-gia-dinh-tu-vong-tieng-goi-am-anh-anh-oi-mo-cua-cho-em-d129651.html