Cháy ở cồn Nhất Trí: Ban đầu nghi có thuốc nổ TNT nhưng không phát hiện

Mỗi hộ gia đình ở cồn Nhất Trí, thành phố Nha Trang có nhà bị thiệt hại được hỗ trợ: 20 triệu đồng/hộ chi phí xây dựng nhà; 5 triệu đồng/hộ hỗ trợ khó khăn trong dịp Tết; 2 triệu đồng/hộ/tháng trong 3 tháng tiền chi phí điện, nước, mua sắm vật dụng; 500.000 đồng/hộ tiền vận chuyển trang thiết bị, vật dụng gia đình về nơi ở tạm thời…

Người đàn ông này đang cố gắng nhặt nhạnh những gì còn sót lại của gia đình

Vụ hỏa hoạn kéo dài từ đêm 17.1 đến sáng 18.1 .2017 đã thiêu rụi 78 căn nhà chồ ở tổ 6, cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang. Hơn 400 nhân khẩu đã trắng tay, không nhà cửa, không còn bất cứ vật dụng gì để tiếp tục cuộc sống...

Tan hoang xóm nhà chồ

Đêm 17.1 là đêm kinh hoàng với người dân xóm nhà chồ cồn Nhất Trí. Hàng trăm con người bất lực đứng nhìn ngọn lửa nhấn chìm toàn bộ cơ nghiệp. Trận hỏa hoạn đi qua, giờ đây, cả xóm chỉ còn trơ trọi những cột xi măng ngổn ngang. Khung cảnh hoang tàn chưa từng thấy, ám ảnh tâm trí những người dân ven biển vốn hiền lành, khắc khổ.

Ngồi bên mép sóng, gương mặt bà Cao Thị Phước (tổ 6) dường như chưa hoàn hồn trước những gì vừa xảy ra. Gạt nước mắt, bà kể: “Gia đình tôi sống ở nơi này đã lâu. Nhà nghèo, không có điều kiện nên phải gắn chặt với căn nhà chồ. Tôi có 3 đứa con, đứa lớn đã lập gia đình nhưng vì quá nghèo nên cũng phải ở chung. Khoảng 21 giờ 30 tối 17.1, khi nghe người trong xóm hô hoán thì tôi đã thấy ngọn lửa theo chiều gió bùng lên dữ dội, khói đen bay mù mịt. Trong giây phút hoảng loạn, cả gia đình chỉ kịp ôm mấy cháu nhỏ và di ảnh của cha mẹ chạy thoát thân. Bây giờ, nhà cửa đã bị ngọn lửa thiêu rụi, chỉ còn tay trắng”. Chỉ mấy cọc nhà bị cháy nham nhở còn sót lại, bà Phước rưng rưng cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, căn nhà bị sóng làm hư hỏng, mới vừa sửa lại hết 15 triệu đồng. Ở chưa được mấy ngày thì tai họa ập đến.

Theo thống kê đến chiều 18.1, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 78 căn nhà chồ. Phần lớn các gia đình ở đây đều thuộc diện khó khăn. Do hỏa hoạn xảy ra vào ban đêm, gặp gió lớn bùng phát quá nhanh nên hầu hết các hộ chỉ kịp chạy thoát thân, không đem theo được bất cứ đồ đạc gì. Một số người tiếc của, lầm lũi moi móc trong đống đổ nát để mong nhặt nhạnh chút ít tài sản còn sót lại. Ông Khổng Bồi (79 tuổi) ngồi nhặt nhạnh những vật dụng sắt, đồng còn sót lại, buồn rầu nói: “Mất hết rồi con ơi! Nhà cửa, áo quần, vật dụng đều cháy hết... Tôi sống ở đây đã 30 năm, gần đất xa trời vậy mà không được yên ổn”.

Nỗ lực khắc phục và hỗ trợ người dân

Ngay sau khi hỏa hoạn xảy ra, các lực lượng: cảnh sát phòng cháy chữa cháy, bộ đội, công an, thanh niên xung kích… đã có mặt kịp thời để cứu hộ, cứu nạn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều động 120 cán bộ, chiến sĩ, 150 dân quân tự vệ TP. Nha Trang phối hợp cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh, 130 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh… nỗ lực cứu nạn, dập tắt đám cháy.

Ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác ứng cứu. Tuy nhiên, hiện trường vụ cháy nằm ở giữa cồn, giao thông không thuận lợi, xe cứu hỏa không thể tiếp cận được bằng đường bộ, việc huy động cano vận chuyển máy bơm nước để cứu hỏa bằng đường thủy gặp khó khăn. Đến khoảng 2 giờ sáng 18.1, đám cháy mới được khống chế, không lan rộng.

Lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy bằng đường sông.

Chiều 18.1, ông Lê Đức Vinh chủ trì cuộc họp khẩn với UBND TP. Nha Trang, các lực lượng chức năng, đơn vị liên quan, nắm thông tin tổng hợp, triển khai các nhiệm vụ ứng cứu, hỗ trợ người dân trong công tác tháo dỡ, thu gom tài sản, sinh hoạt… Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, đến nay, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục bám sát hiện trường, hỗ trợ người dân tích cực. Về phía chính quyền, UBND thành phố đã bố trí chỗ ở tạm cho người dân.

Về kinh phí, mỗi hộ có nhà bị thiệt hại được hỗ trợ: 20 triệu đồng/hộ chi phí xây dựng nhà; 5 triệu đồng/hộ hỗ trợ khó khăn trong dịp Tết; 2 triệu đồng/hộ/tháng trong 3 tháng tiền chi phí điện, nước, mua sắm vật dụng; 500.000 đồng/hộ tiền vận chuyển trang thiết bị, vật dụng gia đình về nơi ở tạm thời… Tổng số tiền hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng. Về lâu dài, địa phương sẽ rà soát kỹ danh sách, sắp xếp tái định cư tại vị trí khác cho các hộ, dự kiến triển khai ngay sau Tết.

Đại tá Nguyễn Khắc Cường - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, sáng 18.1, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, phát hiện một thùng phuy đang nấu cám dở tại hộ ông Phạm Văn Đấu, nơi được cho là xuất phát điểm của vụ cháy, sụp trôi xuống sông. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây cháy. Việc khám nghiệm hiện trường sẽ được khẩn trương tiến hành để xác định nguyên nhân chính thức, có báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất. Trong đó, sẽ giám định nguồn điện ở các hộ gia đình. Còn Thượng tá Trần Tấn Cường - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, sau vụ cháy, lực lượng đã thu gom hơn 60 bình gas, ban đầu nghi ngờ có thuốc nổ TNT tại khu vực xảy ra cháy nhưng không phát hiện.

Kết luận cuộc họp, ông Lê Đức Vinh đánh giá, sau khi xảy ra cháy, lực lượng chức năng đã có phản ứng tích cực, tiếp cận hiện trường nhanh; rất may không có thiệt hại về người, chỉ thiệt hại về tài sản. Trước tình hình trên, UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh khẩn trương khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân cháy, từ đó có căn cứ xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. TP. Nha Trang khẩn trương bố trí 78 hộ bị thiệt hại vào ở tạm trong ký túc xá của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa; lực lượng chức năng hỗ trợ người dân thu dọn đồ đạc, tìm tài sản; đồng thời hỗ trợ bà con gạo, giúp đỡ những khó khăn trong dịp Tết. Về phía lực lượng cứu nạn cứu hộ, cần sớm tổ chức họp bàn rút kinh nghiệm trong triển khai ứng cứu thiên tai, rủi ro. Các địa phương cần đề cao cảnh giác về tai nạn do chập điện, hỏa hoạn gây ra, nhất là trong dịp Tết.

Bộ đội giúp người dân thu gom tài sản, dọn dẹp hiện trường

Năm nay không có Tết

Tết Nguyên đán đã cận kề. Nhưng giờ đây, mấy chục hộ xóm nhà chồ không còn nhà để về. Với họ, năm nay coi như không có Tết. Mới chiều hôm trước, nhiều gia đình còn đi sắm sửa mứt kẹo, quần áo mới cho con trẻ, qua một đêm đã không còn gì để vui xuân. Lục lọi dưới đống đổ nát, thấy mấy vỏ hộp bánh bằng sắt tây đen thui vì lửa, ông Nguyễn Tài bùi ngùi nói: “Tôi đi biển cả tuần nay, hôm qua mới có thời gian đưa 2 đứa nhỏ đi sắm quần áo, bánh kẹo. Tụi nhỏ thấy ba mua đồ mừng lắm! Vậy mà giờ đây trận hỏa hoạn đã làm cho niềm vui của tụi nhỏ không còn. Tết năm nay chắc gạo cũng không có mà ăn, đừng nói chi đến chuyện có mâm cơm cúng tổ tiên. Giờ đây có vay mượn tiền để lo Tết thì cũng không có nơi nào để làm bàn thờ thắp nhang”.

Chưa hết bàng hoàng bởi những gì vụ hỏa hoạn gây ra, nhưng trong tâm trí những người dân cồn Nhất Trí, bao nỗi lo đã ập về. Người dân lo lắng ngày mai sẽ ở đâu, ăn gì, vì tất cả tài sản đều bị thiêu rụi. Trong khi người người, nhà nhà lo đón xuân thì với họ, từ giờ phút này, Tết chỉ là ý nghĩ xa vời. Bà Lê Thị Tàu (69 tuổi, trú tổ 6 Hà Ra) vừa khóc vừa kể: “Sáng hôm qua, gia đình tôi mới mua đồ về chuẩn bị cho ngày hôm nay cúng tất niên. Thế nhưng… ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tài sản. Nhà tôi có 6 người con, 3 cháu nội, ở xóm Cồn này mấy chục năm. Lửa cháy lớn, tôi chỉ kịp ôm mấy đứa nhỏ chạy thoát thân. Tiền bạc để dành chữa bệnh đã bị cháy hết”.

Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước cho biết: “Đám cháy quá lớn, lan rất nhanh trong khi việc chữa cháy vô cùng khó khăn. Khi xảy ra cháy, người dân dắt nhau tìm đường thoát chạy nên hầu hết đều không kịp mang theo tài sản. Do đó, hiện nay, tất cả các gia đình có nhà cháy hầu như trắng tay. Họ đều là hộ nghèo, rất khó khăn. Chính quyền địa phương đã bố trí cho người dân ở tạm tại các trường học, nhà văn hóa, ký túc xá… Đồng thời, tìm nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm tạm thời cho họ”.

Nhóm PV báo Khánh Hòa

* Tựa do Một Thế Giới đặt lại

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/chay-o-con-nhat-tri-ban-dau-nghi-co-thuoc-no-tnt-nhung-khong-phat-hien-54568.html