Chạy trốn ở London

PN - Hai mươi tuổi, Aneeta có thể là sinh viên như các bạn cùng trang lứa, nhưng điều này không xảy ra, vì khi cô mới 15 tuổi thì cha cô rời Gujarat ở Ấn Độ sang London, ông mất hai năm lo liệu chỗ ở sau đó mới quay về đón vợ con sang Anh.

Khác với cha là người khép kín và khó gần, Aneeta nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống mới với kết quả học tập tốt và hoạt động cộng đồng tích cực, nhưng khi cô bắt đầu nói đến kỳ thi dự bị đại học, cha và em trai nhìn cô kinh ngạc. “Họ nói rằng con gái ở tuổi tôi không nên mất thời gian cho chuyện học hành”, Aneeta nói. Cô được khuyên nên tìm một việc làm để phụ giúp cho gia đình, cha Aneeta bắt đầu nói với cô rằng cô là gánh nặng và sai cậu em đánh cô. Aneeta nói lại với thầy giáo, sau đó cô được đưa đến Stonham - chốn nương thân của những phụ nữ bị bạo hành ở London. Aneeta gọi điện cho mẹ và cô được biết người ta đang sắp đặt hôn nhân cho cô, mẹ cô dặn cô cứ ở đó và tiếp tục học tập, bà hứa không tiết lộ chỗ trốn của cô. Ở Stonham, các cô gái như Aneeta ngày một nhiều. Tất cả đều chạy trốn cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt khi bản thân cháy bỏng khát khao học tập và hội nhập cuộc sống. Hiền Thanh (Telegraph)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2010/Pages/chay-tron-o-london.aspx