Chelsea 2 trận liên tiếp tủi hổ thua trận: Lẽ tại sao?

(BongDa.com.vn) - Cũng chẳng ai biết tại vì sao một Chelsea đang hừng hực khí thế lại thi đấu tệ như vậy trong thời gian gần đây, một hàng thủ trứ danh với một loạt các hảo thủ đày dặn kinh nghiệm được dẫn dắt bởi thủ quân Terry lại thi đấu như những kẻ thiếu bản lĩnh tới mức đó trong ít nhất là 5 trận gần đây.

►Capello xát thêm muối vào nỗi đau của Terry Tức là ngoại trừ trận gặp hạng “tôm tép” như Wolverhampton thì không nói làm gì, còn lại với Everton, Cardiff City, Inter và rồi là Man City những Terry, Cech, Ivanovic, Carvalho, Ashley Cole hay Belletti, Hilario đều thủng lưới 1 bàn. Trận thua Man xanh là kỷ lục với 4 nhát kiếm đau đớn. Nguyên nhân từ hàng thủ? Hoàn toàn có thể và nó lại là lý do chính. Đầu tiên là thiếu sự lựa chọn cho Ancelotti bởi họ không có đủ những hảo thủ cần thiết trong những trận đấu gần đây như chấn thương của Alex, A.Cole, Cech cùng sự vắng mặt của Bosingwa, Ferreira cũng khiến cho một hàng thủ nổi tiensg là vững chắc của bóng đá Anh và của Châu Âu hiếm khi nào giữ sạch lưới quá 5 trận. Tiếp đó là scandal tình ái không thể nhục nhã hơn của Terry cũng khiến anh có vấn đề về tâm lý và phong độ thi đấu, chẳng ai vững vàng được trong cái hoàn cảnh mà ai nhìn mình cũng thấy ghét, HLV trưởng ĐTQG cũng cảnh cáo là chẳng tin tưởng mình như trước rồi bạn bè thân cũng dè chừng…những dấu hiệu tâm lý quá bất ổn tồn đọng âm ỷ nơi hàng thủ The Blues. Chelsea đang thực có quá nhiều vấn đề. Ảnh: Getty. Cùng với đó là thể lực của các Xâu chuỗi mọi sự kiện, có thể thấy sự chững lại của Chelsea bắt đầu từ trận hòa Hull City 1-1. Trước một hàng thủ dày đặc, thi đấu chặt chẽ, có tổ chức và không ngại va chạm từ xa, dàn sao của Chelsea không còn cách nào khác ngoài việc bất lực chấp nhận chia điểm. Nhưng giá như khi hàng công bế tắc mà hàng thủ chơi hay, ít ra Chelsea cũng yên tâm ở khâu phòng ngự. Cặp trung vệ từng được đánh giá là chắc chắn bậc nhất Lục địa già là Carvalho - Terry giờ chỉ còn hình bóng của họ, rồi thiếu Cech, Hilario chẳng thể là chỗ dựa vững chắc bởi quanh năm suốt tháng anh cứ dự bị thì chẳng thể nào có được sự tự tin và óc phán đoán chuẩn xác. Rồi thì việc Cole nghỉ thi đấu dài hạn cũng đủ giúp cho những Everton, Inter rồi đến Man City ghi bàn nhiều tới như thế. Ancelotti hiểu điểm yếu của toàn đội nhưng rõ ràng ông không phải là một nhà tâm lý giỏi như Hiddink hay một người đủ cứng rắn như Sir Alex để có thể ổn định tâm lý cho các cầu thủ mình nhanh chóng. Thảm bại 2-4 trước Man City, Chelsea chắc chắn đủ lo lắng khi nhìn thấy M.U và Arsenal ở phía sau với sự tự tin và tính ổn định cao. Hậu phương thủng lỗ chỗ, tâm lý kém, thiếu nhiệt huyết và bản lĩnh sẽ là những yếu tố đủ để The Blues sớm bị truất ngôi vị số 1. Nhưng thua cũng từ Ancelotti? Những điều chỉnh gần đây của Ancelotti thường không hiệu quả, khi đội nhà bị Man xanh dồn ép như thế, ông cũng không có quá nhiều những điều chỉnh cần thiết. Nhìn cái cách mà Tevez vượt mặt Terry hay Bellamy chơi vờn bóng trước sự đeo bám của các hậu vệ của Chelsea mới thấy lúc này đội hình kim cương mà vị chiến lược gia người Ý này đang áp dụng mỏng manh dễ vỡ tới chừng nào. Nhìn cách bất lực của Ballack, Lampard, Essien trước Motta, Cambiasso hay Sneijder, Stankovic tại Champions League rồi hai tấm thẻ đỏ của Ballack, Belletti tại trận thua Manchester City thì tất cả cũng tự hiểu mọi thứ lúc này tại sân Stamford Bridge đang quá bối rối. Giải quyết sao giờ Ancelotti? Ảnh: Getty. Nhìn cái cách mà Abramovich ngồi thất vọng trên khán đài và khuôn mặt nhiều vẻ đăm chiêu của ông chủ người Nga….thật sự giống cái thời điểm mà ông ra quyết định sa thải Jose Mourinho và gần nhất là Scolari. Tuy nhiên Abramovich cũng chẳng dại mà làm chuyện đó vào lúc này với Ancelotti, ngoài hợp đồng đã ký và có thể phải bồi thường lớn thì chắc vị tỷ phú người Nga cũng đủ hiểu, sa thải chẳng phải là một phương án tích cực, nó sẽ khiến toàn đội mất đi sự đoàn kết và tính liên tục cần có. Ancelotti cũng chưa bao giờ là một chuyên gia tâm lý tầm cỡ kiểu Hiddink, Mourinho bởi cũng có năm, Milan đang dẫn đầu tới ¾ mùa giải nhưng sau đó để cho Juventus bắt kịp và tụt hẳn xuống vị trí thứ 3…kỷ niệm năm nào chắc hẳn còn in sâu trong tâm trí Ancelotti. Nhưng chắc chắn ông cũng hiểu mọi thứ không nên để vượt quá tầm kiểm soát nếu không sẽ chẳng có bất kỳ điều gì là tốt đẹp dành cho ông trong thời gian sắp tới. The Blues hoàn toàn có thể đánh mất tất cả: Ở Champions League, họ đã để lợi thế nằm ở Inter và cơ hội lượt về tuy còn như cứ chơi như lượt đi thì nguy cơ bị loại chẳng hề thấp. Ở giải quốc nội, MU đang bám quá sát, chẳng còn khoảng cách quá nhiều hay FA Cup chỉ còn mình họ nhưng cũng cẩn thận với những đội chiếu dưới…sức ép cực kỳ nặng nề. Chỉ có điều có thể trở lại chính mình hay không thì nó lại chẳng phải là chuyện 1 sớm 1 chiều. Mai Hương

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/Tin-tuc-khac-BDA/84371_Chelsea_2_tran_lien_tiep_tui_ho_thua_tran_Le_tai_sao_.aspx