Chelsea 3-0 Middlesbrough: Đã thấy ngai vàng

Chiến thắng 3-0 ở trận đấu muộn vòng 36 giúp Chelsea tiến gần đến chức vô địch Premier League hơn bao giờ hết, trong khi đó, Middlesbrough chính thức trở lại giải hạng Nhất sau 1 năm thăng hạng.

Ở trận đấu sớm vòng 36 Ngoại hạng Anh, đội bóng duy nhất còn khả năng cạnh tranh chức vô địch là Tottenham đã bất ngờ để thua 0-1 trên sân West Ham khiến cho cơ hội cho Chelsea giành chức vô địch sớm được rộng mở, và thầy trò Antonio Conte đã tận dụng thời cơ rất tốt khi dễ dàng đánh bại Middlesbrough 3-0 để nới rộng khoảng cách với Spurs lên thành 7 điểm. Tức, The Blues chỉ cần 1 trận thắng nữa là chính thức đăng quang.

Với tâm lý cực kỳ thoải mái, HLV Conte vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng khi sử dụng đội hình mạnh nhất có thể với Cesc Fabregas thay Kante (chấn thương), còn lại những gương mặt quen thuộc như Costa, Hazard, Pedro hay Alonso, Moses đều có mặt. Ở bên kia chiến tuyến, với quyết tâm kiếm điểm để níu kéo cơ hội trụ hạng, Middlesbrough mạo hiểm bố trí đội hình 4-1-4-1 thiên về tấn công.

Lợi thế sân nhà cùng đẳng cấp vượt trội, Chelsea đã dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 2, họ suýt vượt lên dẫn trước. Từ đường chuyền của Fabregas, Marcos Alonso băng vào dứt điểm nguy hiểm. Thủ thành Guzan đã xuất sắc đẩy bóng vào xà ngang, bật ra ngoài, cứu cho Middlesbrough bàn thua trông thấy.

Liên tục trong những phút tiếp theo, khung thành của Middlesbrough luôn được đặt trong thế báo động. Thế nhưng, David Luiz, Fabregas hay Eden Hazard đều thiếu đi may mắn để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Tuy nhiên, The Blues cũng chẳng phải chờ lâu khi ở phút 23, Diego Costa đã phá bẫy việt vị sau đường chuyền của Fabregas, trước khi dễ dàng hạ gục thủ thành Guzan, mở tỉ số cho Chelsea.

Bị dẫn bàn, Middlesbrough buộc phải dồn lên tấn công trong thế không còn gì để mất. Tuy nhiên, họ không những chẳng làm được gì mà ngược lại còn phải nhận thêm bàn thua.

Phút 34, Azpilicueta đã thực hiện đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng thủ Middlesbrough để Marcos Alonso băng xuống dứt điểm quyết đoán. Bóng đập chân thủ thành Guzan bay vào lưới. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho Chelsea.

Bước sang hiệp 2, Chelsea chơi càng hưng phấn và suýt chút nữa họ đã có bàn thắng thứ 3 khi Pedro đã dứt điểm trúng xà ngang khung thành thủ môn Brad Guzan.

Mặc dù vậy, trong thế trận hoàn toàn áp đảo, Chelsea đã có được bàn nới rộng cách biệt ở phút 65. Vẫn là Fabregas với đường chuyền tinh tế cho Matic dùng ngực hãm bóng, trước khi thực hiện cú dứt điểm tung lưới Middlesbrough, nâng tỷ số lên 3-0.

Những phút cuối trận, trước một Middlesbrough gần như suy sụp hoàn toàn, các cầu thủ Chelsea vẫn không buông tha, tuy nhiên, các chân sút của The Blues đã không tận dụng thành công để có chiến thắng đậm đà hơn. Dẫu vậy, 3-0 cũng là đủ để sân Stamford Bridge mở hội và họ chỉ còn cách chức vô địch đúng 1 trận thắng trong 3 trận đấu còn lại.

Ở chiều ngược lại, sau thất bại này, Middlesbrough đã chính thức trở về với hạng Championship sau 1 năm trở lại Ngoại hạng Anh. Sau 36 trận đấu, họ chỉ có được 28 điểm, kém vị trí an toàn tới 7 điểm trong khi chỉ còn 2 trận đấu trong tay.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

CHELSEA: Courtois 5, Azpilcueta 7, Luiz 6, Cahill 5, Moses 6, Fabregas 9, Matic 7, Alonso 8, Pedro 7, Costa 7, Hazard 6.
Thay người: Willian 6, Chaloboah, Terry: Không chấm điểm

MIDDLESBROUGH: Guzan 4, Fabio 4, Chambers 4, Gibson 4, Friend 5, De Roon 5, Clayton 4, Forshaw 5, Traore 5, Negredo 4, Downing 6.
Thay người: Leadbitter 6, Bamford 6, Gestede: Không chấm điểm.

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/chelsea-30-middlesbrough-da-thay-ngai-vang-171-239815.html