Chelsea 3-0 Wolves: "The Blues" tìm lại niềm vui

(TT&VH Online) - Các pha lập công của Terry, Sturridge và Mata đã giúp Chelsea có được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0 và qua đó tạm thời trút bỏ được gánh nặng áp lực sau chuỗi trận thất vọng vừa qua.

Trước một gánh nặng áp lực lớn đặt lên vai, Villas Boas vẫn quyết định mạo hiểm. Sự dũng cảm của ông trong việc để cả Lampard lẫn Torres ngồi dự bị đã mang về một sức sống mới cho hàng công của Chelsea. Terry khai thông thế bế tắc từ ngay phút thứ 7, Sturridge và Mata ghi 2 bàn còn lại. Cả 3 pha lập công đều đến trong hiệp một và Chelsea đã sớm định đoạt số phận trận đấu ngay trong 45 phút đầu tiên.

Với chiến thắng quan trọng trước Wolves, Chelsea tìm lại được niềm vui chiến thắng. Quan trọng hơn, nó giúp HLV Villas - Boas trút bỏ được gánh nặng áp lực mà ông đã mang trong suốt thời gian qua. Trước Wolves, đội bóng của ông đã chơi một thứ bóng đá giàu sức sống và không kém phần hiệu quả. Nếu cứ duy trì được phong độ như hiện tại, họ sẽ không phải ngại bất cứ đối thủ nào.

Chelsea đã biết thắng - Ảnh Getty

Diễn biến trận đấu:

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech; Ivanovic, D Luiz, John Terry, Cole; Ramires, Romeu, Meireles; Sturridge, Drogba, Mata.

Wolves: Hennessey, Zubar, Berra, Johnson, Elokobi, Edwards, Henry, Milijas, Ward, Jarvis, Fletcher. Đội hình thi đấu:

21h40: Dù không chấn thương cũng như không án treo giò nhưng Torres đã không có tên trong đội hình xuất phát. Vị trí trung phong của Chelsea thuộc về Drogba. Đá cặp với "voi rừng" là Mata và Sturridge, hai cầu thủ có được phong độ khá ổn định trong thời gian gần đây.

21h50: Một chi tiết thống kê khá thú vị, Wolves là đội duy nhất lúc này chưa ghi nổi một bàn thắng trong 15 phút đầu tiên. Trong khi đó, 35% số bàn thua mà Chelsea phải nhận đều đến trong 15 phút cuối, tỷ lệ cao nhất so với 19 đội bóng khác.

21h55: Dù không có tên trong đội hình xuất phát nhưng nếu ra sân dù chỉ một phút ở trận đấu này, Lampard sẽ chạm cột mốc 504 trận ra sân ở Premier League và đứng thứ 4 trong danh sách những cầu thủ có số trận chơi ở sân chơi này nhiều nhất trong lịch sử.

Phút thứ 4: Ivanovic thực hiện một pha lên bóng bên cánh phải. Anh quặt bóng loại bỏ một hậu vệ đội khách rồi tạt vào trong vòng cấm nhưng Mikel đã không thể tận dụng thành công.

Phút thứ 5: CƠ HỘI!!! Ramires có một pha băng lên rất nhan sau đường chuyền của đồng đội rồi tung ra cú sút ở ngay ngoài vòng cấm buộc thủ thành Hennessey phải tung người đẩy bóng.

Phút thứ 6: TERRY! Từ quả phạt góc bên cánh trái của Mata, Terry có pha bật cao đánh đầu hiểm hóc. Thủ thành Hennessey đã bay hết cỡ nhưng không cứu thua cho đội khách. Tỷ số 1-0 cho Chelsea

Phút thứ 9: Thêm một cơ hội cho Chelsea. Mata băng vào đón đường chuyền bên cánh phải của đồng đội rồi tung ra cú dứt điểm nhưng tiếc là bóng lại đi hơi cao so với khung thành của Wolves.

Phút thứ 13: Với sự khởi đầu như mơ, Chelsea càng chơi càng hứng khởi. Ngược lại Wolves tỏ ra khá lép vế trong việc phát động tấn công dù cho thời gian cầm bóng của họ không hề thua kém đội chủ nhà .

Phút thứ 16: Ewards nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Ramires.

Phút thứ 19: Ivanovic thực hiện một cú sút xa đưa bóng chạm người một hậu vệ của đội khách rồi tìm đến vị trí của Drogba nhưng do bất ngờ nên chân sút người Bờ Biển Ngà đã không thể khống chế thành công.

Phút thứ 22: CƠ HỘI cho Wovles. Sau một loạt các pha ban bóng bên cánh trái, bóng được tạt vào trong vòng cấm để Ward bật cao đánh đầu nhưng đáng tiếc là bóng lại đi vọt xà ngang.

Phút thứ 25: Chelsea có câu trả lời. Từ cánh trái, Cole thực hiện một pha treo bóng nguy hiểm vào trong vòng cấm. Nếu không có cú đánh đầu phá bóng của Elokobi, Sturridge đã có thể tung ra cú dứt điểm.

Phút thứ 29: STURRIDGE!!! Sau pha phối hợp nhanh ở bên cánh trái, Mata nỗ lực đi bóng xuống sát đường biên ngang rồi căng ngang chính xác vào trong vòng cấm để Sturridge thực hiện một cú đệm bóng ở cự ly gần nhân đôi cách biệt cho Chelsea.

Phút thứ 31: CƠ HỘI cho Wovles. Từ quả phạt góc bên cánh trái, bóng lộn xộn trước khung thành của Chelsea nhưng tiếc là cú đánh đầu cuối cùng của Edwards lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 35: Henry nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Ramires.

Phút thứ 37: Wolves có sự thay đổi người đầu tiên khi Milijas rời sân nhường chỗ cho Sylvan Ebanks-Blake.

Phút thứ 40: CẢN PHÁ!!! Có bóng từ bên cánh phải, Sturridge đi bóng và tung ra cú sút chân trái rất căng. Bóng đi vào góc gần và thủ môn Hennessey phải tung người đẩy bóng chịu quả phạt góc.

Cú đánh đầu của Terry giúp Chelsea có bàn mở tỷ số - Ảnh Getty

Phút thứ 43: Wolves đã chơi đầy nỗ lực và quyết tâm để gia tăng sức ép trở lại nhưng mỗi đường lên bóng của họ thường quá đơn giản và không tạo ra được khác biệt.

Phút thứ 45: MATA!!! Sau đường tấn công không thành công của Drogba, bóng tới chân A.Cole và hậu vệ của Chelsea đã tung ra đường chuyền như đặt để Mata sút tung lưới đội khách.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 3-0 tạm nghiêng về Chelsea.

Thống kê sau hiệp một

ChelseaThông sốWolves
53.9%Tỷ lệ giữ bóng46.1%
13Sút bóng3
5Sút cầu môn0
5Sút ngoài cầu môn2
3Thủ môn cản phá1
4Phạt góc1
4Phạm lỗi9
1Việt vị0
0Thẻ vàng2
0Thẻ đỏ0

Cập nhật các trận đấu diễn ra cùng giờ: Stoke 3 - 1 Blackburn (kết thúc), Bolton 0 - 0 Everton, M.U 0 - 0 Newcastle, Norwich 1 - 0 QPR, Sunderland 1 - 1 Wigan Athletic, West Brom 1 - 1 Tottenham

Hiệp hai bắt đầu

Phút thứ 48: Những phút đầu tiên của hiệp hai, trận đấu diễn ra tương đối chậm. Với 3 bàn dẫn trước, Chelsea đã chủ động đá chậm lại để hạn chế tối đa những pha bóng nguy hiểm không đáng có.

Phút thứ 50: Từ bên ngoài vòng cấm, Ramies thực hiện một cú đá rất ngẫu hứng từ bên ngoài vòng cấm Bóng găm thẳng vào góc cao nhưng Hennessey đã có tình huống phán đoán hợp lý và bay người bắt gọn.

Phút thứ 53: CƠ HỘI!!!. Băng lên rất nhanh để thoát ra khỏi sự đeo bám của David Luiz, Stephen Ward có cơ hội để mang về bàn gỡ cho Wolves nhưng đáng tiếc là bóng lại đi cắt ngang khung thành của Cech.

Phút thứ 56: Wolves tạo ra được một sức ép tương đối tốt lên khung thành của Chelsea nhưng sự đột biến là điều mà họ vẫn chưa có.

Phút thứ 59: CHELSEA PHẢN CÔNG. Sturridge đã có một pha đi bóng kĩ thuật bên cánh phải, tiến sát xuống đường biên ngang rồi thực hiện đường chuyền vào trong. Tiếc cho Chelsea là không có một cầu thủ nào của họ kịp băng vào trong tình huống này.

Phút thứ 62: Trên sân Old Trafford, đội chủ nhà M.U đã để cho Newcastle gỡ hòa 1-1.

Phút thứ 64: CƠ HỘI cho Chelsea. Từ cánh trái, Drogba thực hiện một cú sút khá bất ngờ nhưng bóng lại đi ra mép lưới bên ngoài khung thành của Wolves.

Phút thứ 67: Chelsea có sự thay đổi người khi Lampard vào thay Ramires. Các CĐV Chelsea đã chia vui với đội phó của Chelsea bởi anh chính thức có trận đấu 604 ở Premier League.

Phút thứ 71: CẢN PHÁ. Thủ thành Hennessey đã có liên tiếp hai pha cản phá sau những cú dứt điểm của Sturridge và Mata. Nếu không có phản xạ tuyệt vời của Hennessey, Wolves lẽ ra đã thua thêm.

Phút thứ 74: CƠ HỘI cho Wolves. Có bóng trong vòng cấm, Matt Jarvis thực hiện một đường chuyền như đặt để Ewards băng vào đệm bóng nhưng không hạ được Cech.

Phút thứ 76: Chelsea trả lời với đường chuyền của Mata cho Sturridge nhưng ở cự ly gần, cú bắt volley của cầu thủ này đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 79: Chelsea có liên tiếp 2 sự thay đổi người, Torres và Bosingwa được tung vào sân thay cho Drogba và Ivanovic. Trước đó Wolves cũng đã có sự thay đổi khi Forde vào thay cho Zubar

Phút thứ 83: Càng về cuối trận, Wolves càng có dấu hiệu xuống sức và không tạo ra được một áp lực cần thiết lên khung thành của Chelsea

Phút thứ 86: CƠ HỘI cho Torres. Tiền đạo người Tây Ban Nha cầm bóng đi thẳng vào trung lộ rồi tung ra cú sút hơi thiếu lực khi đưa bóng tìm đúng vị trí của thủ thành đội khách.

Phút thứ 88: Wolves thay người khi Guedioura vào thay cho Benitez.

Phút thứ 90 +2: Trận đấu kết thúc. Chelsea thắng chung cuộc 3-0.

Thống kê trận đấu:

ChelseaThông sốWolves
52%Tỷ lệ giữ bóng48%
20Sút bóng8
9Sút cầu môn3
7Sút ngoài cầu môn4
4Thủ môn cản phá1
9Phạt góc2
10Phạm lỗi11
1Việt vị0
1Thẻ vàng2
0Thẻ đỏ0

TT&VH Online

.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/149n20111126213152648t129/chelsea-30-wolves-the-blues-tim-lai-niem-vui.htm