Chelsea - Arsenal: Stamford Bridge - 'Mồ chôn Pháo thủ'

Vào lúc 19h30' ngày 17/9 (giờ Việt Nam), thầy trò HLV Wenger sẽ có cuộc so tài với đội chủ nhà Chelsea tại vòng 5 Premier League 2017/2018. Liệu Arsenal có ngắt được mạch trận toàn thua kéo dài suốt 5 năm qua ở Stamford Bridge, hay nụ cười sẽ ở lại với đội quân của HLV Conte?

Nhà vua hồi sinh

“Nếu Hazard thi đấu, không có gì phải nghi ngờ rằng Chelsea là đội bóng mạnh hơn. Nhưng ở trận đấu này, tôi nghĩ Chelsea chưa cần tới Hazard. Cái cách mà Arsenal thể hiện cho thấy họ quá ngây thơ. Họ không thể làm khó Chelsea ở Stamford Bridge vì thế trận mở như hiện tại”. Đó là nhận định của cựu tiền vệ Liverpool, Danny Murphy về trận cầu đinh Chelsea - Arsenal tại vòng 5 Premier League 2017/2018.

Quả thật, những lời phát biểu “thẳng như ruột ngựa” của Danny Murphy là hoàn toàn hợp lý, ít nhất trong tình cảnh bây giờ của 2 đội. Sau trận ra quân thua 2 - 3 trước Burnley ngay trên sân nhà, thầy trò HLV Conte đã thắng một mạch 4 trận liên tiếp (3 trận tại Premier League, 1 trận tại Champions League). Các chân sút trên hàng công Chelsea đã nã vào lưới đối phương tới 12 lần và chỉ có 2 lần thủ thành Thibaut Courtois bị đánh bại.

Pha ăn mừng của các cầu thủ Chelsea trong chiến thắng 6 - 0 trước Karabakh tại Champions League. Ảnh: Internet

Đặc biệt, 3 đối thủ thảm bại dưới gót giày Morata và các đồng đội tại giải quốc nội, đều là những cái tên thuộc dạng khó chơi là Tottenham, Everton, Leicester City. Càng ấn tượng hơn khi lúc bấy giờ, lực lượng trong tay HLV Conte thiếu vắng khá nhiều trụ cột. Ngôi sao số 1 Hazard chưa bình phục chấn thương, Pedro và Bakayoko cũng vì lý do tương tự, còn trung vệ đội trưởng Cahill và nhạc trưởng Fabregas lại bị treo giò sau những chiếc thẻ đỏ ở trận thua Burnley...

Vậy mà, dưới sự chèo lái của thuyền trưởng người Italia, con thuyền Chelsea không những không đắm mà ngược lại còn băng băng tiến về đích với sức mạnh phi thường. Thảm kịch của HLV Mourinho ở mùa giải 2015/2016 với Chelsea và của HLV Ranieri với Leicester City ở mùa giải 2016/2017 đã không diễn ra với HLV Conte và cả đội chủ sân Stamford Bridge, chí ít là vào lúc này. The Blue đang trở lại đúng vị thế của nhà đương kim vô địch.

"Những đứa trẻ" hoang mang

Chứng kiến sự hồi sinh của Chelsea, hẳn những cổ động viên Arsenal đang vô cùng lo lắng cho chuyến hành quân của đội nhà đến sân Stamford Bridge. Những Gooner lạc quan nhất cũng không đủ tự tin về khả năng Arsenal rời phía Tây London nhiều hơn 1 điểm trong tay bởi quá nhiều bất lợi đang thuộc về đội bóng có biệt danh “pháo thủ”.

Yếu tố tinh thần có lẽ là một thứ xa xỉ đang tồn tại ở Arsenal. Nhìn cách thầy trò HLV Wenger để các cầu thủ Liverpool hành hạ trong trận đấu tại vòng 3, chẳng ai bất ngờ nếu họ lặp lại điều tương tự. Sanchez sau những ngày "làm mình làm mẩy" để chia tay Arsenal nhưng không thành công, giờ chơi vật vờ như chiếc bóng. Ngay cả khi về phục vụ ĐT Chile, cầu thủ mang áo số 7 cũng nhạt nhòa và vô hại.

Bộ đôi Sanchez - Ozil đang gặp bất ổn về tâm lý lẫn phong độ thi đấu. Ảnh: Internet

Trường hợp Ozil còn nghiêm trọng hơn nữa, cho đến lúc này, ngôi sao người Đức chưa có nổi 1 bàn thắng hay 1 pha kiến tạo. Cựu tiền vệ Real Madrid thường xuyên mất hút trên hàng công, góp phần rất lớn vào những thất bại của đội nhà. Điều đáng nói, cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ lại chơi thăng hoa trong màu áo ĐT Đức. Chính vì vậy, huyền thoại của Arsenal, Emmanuel Petit không tiếc lời chỉ trích tiền vệ này: “Tôi thất vọng nhất là thái độ thi đấu của Ozil”.

2 ngôi sao xuất sắc nhất mang cùng một bộ mặt thiếu sinh khí như thế, Arsenal không rệu rã, bạc nhược mới lạ. Cứ mang tinh thần đó đến sân Stamford Bridge, thầy trò HLV Wenger lấy gì để ngăn đà thăng tiến như vũ bão của đội chủ nhà?

Mà kể cả có tinh thần tốt nhất đi, thì sân Stamford Bridge cũng không phải là "mảnh đất lành" cho đội quân Pháo thủ. Kể từ ngày 29/10/2011 (Arsenal thắng Chelsea 5 - 3) đến nay, thầy trò HLV Wenger chỉ biết thua và thua trong mỗi lần viếng thăm người hàng xóm (5 trận thua). Lưu ý, ở 2 chuyến làm khách của Arsenal tại Premier League 2017/2018 trước Stoke City (0 - 1) và Liverpool (0 - 4), đội bóng Bắc London đều phải nhận kết quả thất bại. Chuyến rời xa sân Emirates lần này, sẽ lành ít, dữ nhiều cho các cầu thủ Arsenal.

HLV Wenger sẽ lại ôm đầu trong cabin, còn HLV Conte thì nhảy múa phấn khích sát ngoài đường piste, kịch bản của trận Chelsea - Arsenal hẳn là như vậy mà thôi!

Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/the-thao/201709/chelsea-arsenal-stamford-bridge-mo-chon-phao-thu-2844208/