Chelsea “chờ” Manchester United

Một bàn thắng vào phút 90+3 đã làm cho M.U như “sống lại”, một thất bại chua chát đã làm cho Chelsea rơi vào thế khó và một chiến thắng khiến Tottenham “đe dọa” Man City…

Đến làm khách trên sân City of the Manchester của Man City, ông Ferguson và đoàn quân của mình hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới có thể tiếp tục hy vọng còn “vé” trên đường tranh chiếc cúp vô địch giải ngoại hạng Anh. Chính vì vậy, M.U đã tung ra đội hình mạnh nhất có thể hòng “ đánh phủ đầu” các gã nhà giàu Man City. Tuy nhiên, điều đó là quá khó cho M.U trong trận đấu tối 17.4 Lão tướng Scholes (áo đỏ), người đã mang về cho M.U ba điểm quý giá tối qua. Ảnh: AFP Rooney đượt xuất trận ngay từ đầu và hai vị “tướng già” của M.U là Giggs và Scholes về cơ bản, “chống lưng” cho anh. Tuy nhiên, Rooney đã không làm được gì và đã được thay bằng Berbatov vào giữa hiệp hai. Công bằng mà nói, trận đấu tối qua, những cầu thủ của Man City thi đấu hay hơn với nhiều đợt tấn công dũng mãnh và những tình huống nguy hiểm. Nhưng, bóng đá vẫn có những cái nghịch lý. Đội thi đấu hay hơn chưa chắc là đội chiến thắng và ngược lại. Thế rồi, các cầu thủ Man City, ai cũng kèm Nani, Berbatov mà “quên” lão tướng” Scholes của “bầy quỷ”. Bằng một cú đánh đầu trong một tình huống không ai kèm, lão tướng này đã hạ gục thủ thành của Man City vào phút 90+3 của trận đấu, mang về 3 điểm quý hơn vàng cho M.U. Đoàn quân của ông Ferguson được 76 điểm, “ngồi chơi” và chờ xem kết quả trận Tottenham gặp Chelsea diễn ra sau đó. Những ai xem trận đấu tối qua không khỏi ngạc nhiên vì một Tottenham thi đấu quá hay và cái hay đó đã khiến Chelsea mờ nhạt. Tuần trước, trong khuôn khổ vòng 34, Tottenham đã làm tan hy vọng của Arsenal trong việc cạnh tranh chức vô địch bằng tỉ số 2 – 1. Tuần này, họ lại hạ Chelsea trên sân của họ, cũng đúng bằng tỉ số họ đã hạ các “pháo thủ”. Khi tiếng còi trận đấu được cất lên thì cũng là lúc các đợt tấn công dồn dập của Tottenham được hướng về phần sân Chelsea. Và chính nhờ những đợt tấn công đó, áp lực đã đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ Chelsea. Đế rồi, phút thứ 15 của trận đấu, chính trọng tài cũng bị áp lực khi cho rằng bóng đã chạm tay Terry (Chelsea) và cho Tottenham hưởng phạt đền. Defoe đã sút thành công, Tottenham dẫn bàn. Terry, cầu thủ đã vô tình giúp Tottenham có được quả phạt đền ở phút thứ 15 của trận đấu. Anh cũng là cầu thủ duy nhất rời sân trong trận tối qua với 2 thẻ vàng. Ảnh: Reuters Ở vòng 34, Chelsea mà cụ thể là Terry đã được trọng tài “không nhìn thấy bóng trúng tay mà trúng ngực” trong một pha bóng dính tay thật (trận đó, Chelsea thắng Bolton 1 – 0) và trong trận đấu tối qua, trọng tài lại “không nhìn thấy bóng trúng ngực mà trúng tay”. Thật trớ trêu! Bị thua bàn thắng “mang dấu ấn Terry” đó, các cầu thủ Chelsea dồn lên tấn công và cũng chỉ cầm cự được hơi 20 phút. Vào gần cuối hiệp một, Bale (Tottenham) đã dội thêm gáo nước lạnh vào mặt Chelsea bằng cú sút sát góc khung thành, hạ thủ môn Cech. Bàn thắng rút ngắn cách biệt của Chelsea được Lampard ghi ở phút bù giờ của trận đấu trong một tình huống tấn công “không còn gì để mất” của Chelsea. Tuy nhiên, những ai hâm mộ Tottenham có thể sẽ rất cảm ơn thủ thành Gomes của đội này khi anh đã có một trận đấu quá hay với những pha cứu thua tưởng chừng không thể. Thua trận này, Chelsea vẫn chỉ có 77 điểm và “đứng chờ” M.U với 76 điểm. Cuộc đua ngôi đầu vẫn còn có điều đáng xem khi giải chỉ còn ba vòng đấu nữa. Với Tottenham, họ đã vượt qua Man City trên bảng xếp hạng với 64 điểm (Man City có 62 điểm). Cuộc đua giành một vé dự Champions League mùa sau thật sự gay go giữa Man City và Tottenham, ít nhất là đến giờ phút này.

Nguồn SGTT: http://sgtt.com.vn/giai-tri/120979/chelsea-%e2%80%9ccho%e2%80%9d-manchester-united.html