Chelsea có hối tiếc về Aguero? Không hề!

Tiền đạo người Argentina Sergio Aguero là một trong những tâm điểm thu hút sự chú ý khi Atletico Madrid đến làm khách ở Stamford Bridge đêm nay.

(TT&VH) - Tiền đạo người Argentina Sergio Aguero cùng các đồng đội đến làm khách ở Stamford Bridge tối nay khi những lời đồn đại về việc anh sẽ chuyển đến Premier League hoặc Serie A trong mùa hè vẫn chưa lắng xuống thì tin tức về việc Aguero rời Atletico Madrid trong mùa đông lại rộ lên. Tuy nhiên, lúc này đây HLV Carlo Ancelotti của Chelsea, ngoài việc tính toán cách đối phó với các chân sút của đối phương, có lẽ đang xoa tay hài lòng vì đã không bỏ ra một số tiền kha khá để rước về Aguero, xét trên những gì mà cậu con rể của Diego Maradona đang thể hiện ở mùa giải này, cả ở ĐT Argentina và ở CLB của anh. Cách đây hai tháng, chân sút người Argentina là một trong những mục tiêu nóng nhất của nhiều đội bóng lớn tại châu Âu, từ M.U đến Inter Milan, từ Real Madrid đến Chelsea, nhưng “đàn em” của Fernando Torres tại Aletico Madrid đang trải qua một mùa giải mà có lẽ anh muốn sớm quên đi. Aguero phải chứng minh tài năng trước Chelsea để cứu Atletico Madrid thoát khỏi khủng hoảng Giống như bất cứ cầu thủ trẻ xuất sắc nào mới nổi ở xứ sở Tango, chân sút 21 tuổi này lại được gọi là “truyền nhân của Diego Maradona”, nhưng những gì Aguero đang thể hiện cho thấy anh chưa bao giờ, và có lẽ sẽ không bao giờ, sánh được với ông bố vợ thiên tài. Nếu lúc này đây, có ai gần nhất với huyền thoại của bóng đá Argentina, đó phải là Lionel Messi. Những người bảo vệ Aguero có thể cho rằng anh không có được sự hỗ trợ hoàn hảo tại Atletico Madrid như những gì Messi nhận được ở Barcelona. Tuy nhiên, ngay cả trong màu áo ĐTQG Argentina, trong một vòng loại thảm hại với hầu hết các cầu thủ của HLV Maradona, Aguero cũng là một trong những người gây thất vọng nhất. Thật ra, không phải vô cớ mà bỗng nhiên mà anh trở thành một món hàng nóng đến như thế trên thị trường chuyển nhượng hồi mùa hè. Những tin đồn trên báo chí Anh cho biết Chelsea, đối thủ của Atletico Madrid tối nay, sẵn sàng bỏ ra ít nhất là 38 triệu bảng cộng thêm tiền vệ Deco để sở hữu tiền đạo này. Ngoài ra, trước đó Atletico đã bỏ ra 17 triệu bảng để đưa Aguero về từ Buenos Aires khi anh chưa bước sang tuổi 20. Năm 2007, sau khi Torres rời Atletico Madrid đến Anfield, Aguero trở thành người gánh vác trọng trách ghi bàn tại Vicente Calderon và cho đến trước mùa giải này, tiền đạo 21 tuổi đã làm tốt công việc của anh: 23 bàn trong 43 trận ở mùa 2007-2008 và 21 bàn trong 45 trận ở mùa trước. Hồi mùa hè, báo chí Anh đưa tin anh đòi mức lương đến 200.000 bảng một tuần. Cộng thêm yêu cầu về khoản phí chuyển nhượng không dưới 50 triệu bảng, đó chắc chắn sẽ là một vụ mua hớ với Chelsea khi cho tới giờ, Aguero thường chơi mờ nhạt và mới ghi được 2 bàn cho Atletico. Thể hình nhỏ bé của anh là một lý do nữa khiến nhiều người tin rằng tiền đạo người Argentina sẽ thất bại tại Stamford Bridge, nơi Nicolas Anelka và Didier Drogba đang thay phiên nhau nổ súng. Premier League, và đặc biệt, một đội bóng như Chelsea, đòi hỏi rất nhiều thể lực và khả năng hòa nhập, chứ không ưu tiên cho những phẩm chất như kỹ thuật. Đổi lại, dù mới thua trận 1-2 trước Aston Villa vào cuối tuần, Ancelotti đang cho thấy ông đã bắt đầu định hình được lối chơi cho đội bóng áo xanh, đặc biệt là trên hàng công, nơi những mẫu tiền đạo sức vóc, càn lướt tốt và dứt điểm sắc bén như Drogba tỏ ra hiệu quả hơn hẳn kỹ thuật và sự tinh tế của Anelka, cũng là những phẩm chất nổi bật nhất của Aguero. Tại Stamford Bridge tối nay, con rể của Maradona sẽ một lần nữa có cơ hội chứng minh năng lực của mình, trước chính người đã theo đuổi anh trong cả mùa hè. Nhưng lần này, không phải thuyết phục Chelsea quay lại với vụ mua bán mà để cứu Atletico.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20091021031317659t129/chelsea-co-hoi-tiec-ve-aguero-khong-he!.htm