Chelsea: Khi Mourinho thèm được như Pellegrini

...nhưng không phải là khao khát danh hiệu, như chức vô địch Cúp Liên Đoàn của Pellegrini hôm Chủ nhật vừa qua. Thay vào đó, Mourinho muốn Chelsea đóng vai kẻ bám đuổi của Man City, chứ không phải là đội dẫn đầu Premier League.

Chelsea tiếp tục giữ vững ngôi đầu Premier League thêm một tuần nữa, sau chiến thắng 3-1 trước Fulham ở vòng 28 vừa qua. Dẫu vậy, trong mắt Mourinho, Chelsea của ông chưa phải là kẻ dẫn đầu đích thực ở mùa giải này.

Andre Schurrle là người đem về 3 điểm cho Chelsea với một cú hat-trick trong vòng 17 phút ở hiệp hai. Tuy nhiên, trước đó, đội chủ sân Stamford Bridge đã chơi tệ đến mức khiến Jose Mourinho không nói được lời nào trong giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Vận mệnh là của Man City

Hiện Chelsea đang bỏ xa đội xếp thứ hai Liverpool đến 4 điểm. Khoảng cách giữa họ và Man City thậm chí lên tới 6 điểm, dù đội chủ sân Etihad vẫn còn hai trận chưa đấu trong tay. Nếu thắng ở hai trận đá bù tới, Man City của Pellegrini hoàn toàn có thể đoạt lại ngôi đầu bảng từ tay Chelsea, do họ có hiệu số bàn thắng vượt trội hơn (+ 42 so với + 30 của Chelsea).

Không ít lần trong mùa giải này, Mourinho liên tục phủ nhận khả năng Chelsea có cơ hội lớn để vô địch Premier League mùa này. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh Man City mới là ứng cử viên sáng giá, với nhân tố chính là chiều sâu lực lượng mà Pellegrini đang có trong tay. Trong khi đó, Mourinho liên tục than phiền những điều bất lợi cho Chelsea, đó là việc đội bóng của ông không có một chân sút tốt, dẫn đến việc thường xuyên không thể kết liễu đối thủ. Mới đây, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đứng ra bênh vực những lời phát biểu của Frank Lampard khi nói rằng Chelsea đang không được lợi về lịch thi đấu. Trận đấu với Fulham diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Chelsea phải di chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ để đá trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Galatasaray. Mourinho thậm chí còn nói rằng mình đang muốn đóng vai kẻ bám đuổi đội dẫn đầu (nhưng vẫn nắm lợi thế trong tay), giống như Man City của Pellegrini ở thời điểm hiện tại.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi thích tự mình quyết định vận mệnh hơn. Mà Man City lúc này mới là những người nắm lấy tình hình. Nếu Chelsea có thắng cả 10 trận còn lại của mùa giải, một điều không dễ xảy ra, chúng tôi vẫn có khả năng không thể lên ngôi. Trong khi đó, nếu Man City thắng cả 12 trận còn lại của họ ở Premier League, họ sẽ là nhà vô địch. Rõ ràng quyền tự quyết vẫn ở trong tay họ”.

Eto’o chỉ phù hợp trên sân nhà

Ở trận gặp Fulham vừa qua, một điều đáng chú ý là Mourinho đã trao cơ hội cho Fernando Torres trên hàng công, chứ không phải là Samuel Eto’o, bất chấp việc cựu cầu thủ của Barcelona và Inter mới là tiền đạo ghi nhiều bàn nhất cho Chelsea ở Premier League (6 bàn).

Giải thích về quyết định của mình, Mourinho cho biết: “Không có vấn đề gì nghiêm trọng với Eto’o cả. Tôi chỉ đơn giản cảm nhận ở một trận làm khách như thế này, trước một đội bóng thường đá phòng ngự và có những hậu vệ thi đấu quyết liệt như Fulham, tôi sẽ lựa chọn Torres và nếu cần mạo hiểm ở những phút cuối trận thì sử dụng thêm Demba Ba nữa”.

Ông nói thêm: “Eto’o thường chủ yếu ghi bàn khi Chelsea thi đấu trên sân nhà, bất kể là trận đấu ở mặt trận nào, Premier League hay Champions League. Tôi nghĩ Eto’o phát huy tốt nhất khả năng ở Stamford Bridge, bởi ưu thế về kỹ thuật, khả năng di chuyển nhận bóng và phối hợp ăn ý với Hazard và Oscar của cậu ta. Nói chung, với cá nhân tôi, Eto’o thi đấu tốt nhất trong những trận trên sân nhà. Cậu ta thường không thể hiện được mình khi phải rời xa Stamford Bridge”.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/chelsea-khi-mourinho-them-duoc-nhu-pellegrini-n20140304002113386.htm