Chelsea: Lá mặt, lá trái

Jose Mourinho tự nhận mình hạnh phúc. Ông cũng hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho người hâm mộ Chelsea, bằng cả lối chơi, chứ không đơn thuần chỉ ở kết quả.

Lá mặt

Có những lúc, người ta lầm tưởng rằng Chelsea dưới thời Mou, lần 2, sau 6 năm, khác hoàn toàn so với cách đây gần 1 thập kỷ. Nhất là về lối chơi, khi mà Người đặc biệt không còn… đặc biệt vì sự thay đổi về mặt tư duy. The Blues bây giờ tấn công nhiều hơn (họ kiểm soát bóng trung bình 55% ở giải Ngoại hạng). Trong đội hình của Mou cũng không có nhiều công nhân đá bóng như lần đầu Mou đến Stamford Bridge. Thay vào đó, trong tay Người hạnh phúc lúc này có nhiều cầu thủ có khả năng mang lại hạnh phúc. Nghĩa là họ chơi đẹp, hiệu quả hơn phiên bản đầu tiên của Chelsea dưới thời HLV người Bồ Đào Nha.

Chelsea đang cải thiện hình ảnh.

Chelsea thi đấu bất ổn, người ta đổ lỗi cho triết lý của Mou, họ cho rằng sau 6 năm, những gì đặc biệt trở thành quá đỗi bình thường, thậm chí tầm thường. Ngay như việc Chelsea để thua Everton rồi Basel hồi đầu mùa giải. Được giới truyền thông xứ sở sương mù xem như là bằng chứng rõ ràng cho sự thay đổi của Mou. Cũng như tác hại của những năm làm HLV của Real Madrid, với 1 công việc duy nhất. Nghĩ cách đánh bại Barcelona, bằng mọi giá, trong những trận El Classico.

Những chiến thắng trong giai đoạn về sau này của Chelsea, từ lúc Mou trao cơ hội trở lại cho Juan Mata, rất ấn tượng. Tuy nhiên, người ta không vỗ tay vì lối chơi không phải hình mẫu của Mou, lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Hay nói như báo giới, HLV người Bồ Đào Nha mới làm được một nửa công việc của ông tai Old Trafford. Đó là tìm ra phương án cho phép các nghệ sỹ chung sống với nhau, một cách hòa thuận. Còn lại, ngay như việc Samuel Eto’o ghi bàn ở trận Chelsea thắng Cardiff 4-1 cuối tuần qua cũng không được đánh giá cao. Lý do? Thứ nhất, đấy mới là tình huống lập công đầu tiên nhờ công một tiền đạo kể từ đầu mùa của Chelsea. Thứ hai, bàn thắng của Eto’o có phải là hiện tượng, sẽ diễn ra liên tục, hay không chẳng ai biết. Vì thế, mối hoài nghi về khả năng thành công của Mou vẫn rất lớn. Đến mức người ta không coi Chelsea như là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, vì sự đổi mới đáng kinh ngạc trong cách tư duy của HLV người Bồ Đào Nha. Trong lần thứ 2 ông trở lại London, mang theo cả những triết lý làm người ta ngạc nhiên.

Lá trái

Nhưng, nếu như ai đó xem Chelsea đá trên sân của Schalke, người ta sẽ phải nghĩ lại, về những gì họ gán cho Mou. Ngược lại, chính những người này sẽ bị thuyết phục bởi lập luận trái ngược hoàn toàn, về The Blues, của Mou. Cụ thể hơn nữa, có thể nói Chelsea của Mou có 2 bộ mặt, thể hiện trong từng hoàn cảnh cụ thể. Một, trước các đối thủ yếu, The Blues chơi theo kiểu cởi mở, tức là tấn công nhiều, tạo ra sự hưng phấn. Hai, Chelsea sẽ đá thực dụng, như thể hiện trước Schalke 04, trên đất Đức. Thua kém đối phương trên mọi phương diện (con số thống kê) nhưng vẫn giành chiến thắng, với cách biệt 3 bàn trắng.

Nhưng họ vẫn giữ được lối chơi xù xì đậm chất Mourinho.

Chelsea lúc này mới là Chelsea thật? Không hẳn là như vậy! Vấn đề là đội bóng của Mou có thể biến đổi một cách linh hoạt, từ lối chơi đẹp mắt sang thực dụng. Đó là sự khác biệt lớn nhất (cũng như ấn tượng lớn nhất) Chelsea tạo ra so với trước đây. Cũng như chính bản thân Mou, (có thể chưa phải là cuối cùng) ít ra cũng tìm ra được một phần lời giải cho bài toán (lối chơi) khó. Vừa mang lại hạnh phúc cho người hâm mộ, vừa đạt được hiệu quả tối đa.

Số đường chuyền gần bằng 1 nửa đối thủ (391 so với 611), kiểm soát bóng chưa đến 40%, ghi 3 bàn thắng, 2 trong số đó được ghi nhờ công của một tiền đạo (Fernando Torres). Người hâm mộ The Blues và chính Mou không thể trông đợi gì hơn ở đội bóng của mình. Vì sự lá mặt, lá trái rất hiệu quả của Chelsea, với 2 trận thắng tưng bừng, trước Cardiff (4-1) và Schalke 04 (3-0). Quan trọng hơn, từ 2 chiến thắng này, người ta, dù muốn hay không, cũng phải công nhận rằng, sắp đến lúc nước Anh và châu Âu sẽ phải nhìn thầy trò Mou bằng một con mắt khác. Kiêng dè, e ngại, nể sợ hay đại loại như vậy, khi mà Chelsea, với Mou, chắc chắn sẽ đạt đến sự cân bằng tối đa giữa sự đẹp mắt và thực dụng, giữa mang lại hạnh phúc bằng lối chơi hoặc kết quả đơn thuần. Vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi (bởi vì ngay lúc này đây Chelsea cũng thể hiện rất tốt 2 bộ mặt trước những đối thủ khác nhau rồi!)

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/15/30D232/Chelsea-La-mat-la-trai