Chelsea “tắm máu” Portsmouth

Trước một Portsmouth đã cầm chắc suất xuống hạng, Chelsea thắng 5-0 không lạ. Nhưng thật bất ngờ khi Chelsea lại chọn lối chơi bạo lực để thắng.

Chelsea trong thời gian qua thi đấu khá chật vật, nhưng trước khi gặp Portsmouth mọi dự đoán đều nghiêng hẳn về thầy trò Carlo Ancelotti. Drogba và Malouda mỗi người lập một cú đúp, Lampard là người ấn định tỷ số 5-0, rõ ràng Chelsea đã đem đến sân Fratton Park đội hình mạnh nhất. Và với 3 điểm trọn vẹn trước Portsmouth đã giúp Chelsea trở lại vị trí thứ 2, chỉ kém đội xếp đầu M.U đúng 1 điểm. Máu chảy không dứt trên mũi trung vệ Tommy Smith Các nhân viên y tế chuyển thẳng Rocha đến bệnh viện - Ảnh: Reuters + Getty Images Tỷ số 5-0 nghiêng về Chelsea không làm người ta ngạc nhiên, nhưng cách để giành chiến thắng của một trong những anh cả ở Premier League, thật khiến người hâm mộ phải rùng mình. Malouda để có được 2 bàn thắng ở phút 50 và 60, trước đó 10 phút tiền vệ người Pháp này đã hạ knock-out Ricardo Rocha. Trung vệ của Portsmouth bị lãnh nguyên cú thúc cùi chỏ vào mặt, ngã vật xuống sân và được đưa thẳng tới bệnh viện. Theo như kết quả kiểm tra ban đầu, Rocha đã bị vỡ xương gò má. Grant vào viện thăm học trò HLV Grant đã đến bệnh viện để thăm hậu vệ Ricardo Rocha, người bị nghi vỡ xương gò má sau một pha va chạm với tiền vệ Florent Malouda trong trận gặp Chelsea. Cũng trong trận đấu này, một cầu thủ khác của Portsmouth là Tommy Smith bị vỡ mũi do va chạm với tiền đạo Daniel Sturridge._S.D (Theo The Sun) Có thể nói, chiến thắng của Chelsea phần lớn là nhờ vào... những cú thúc cùi chỏ. Ngay sau khi tình huống va chạm giữa Malouda và Rocha xảy ra, đến lượt một pha thúc cùi chỏ kinh hoàng nữa được các cầu thủ Chelsea thực hiện. Lần này thủ phạm là tiền đạo trẻ Daniel Sturridge và nạn nhân là Tommy Smith. Trong một pha đi bóng, tay phải của Sturridge đã vung đúng mặt của Smith ở đằng sau và khiến cầu thủ của Portsmouth đổ gục như người đồng nghiệp Rocha. Máu đã tuôn ra xối xả từ mũi của Smith và phải mất rất lâu sau những nhân viên y tế mới cầm được máu cho anh. Theo nguồn tin từ Portsmouth, Smith đã bị vỡ mũi. Cả 2 pha bạo lực nói trên, đáng lý ra trọng tài Lee Mason phải “tặng” Malouda và Sturridge mỗi người một chiếc thẻ đỏ, nhưng thật bất ngờ là không (chỉ phạt Malouda một thẻ vàng). “Thật xấu hổ khi chứng kiến lối chơi rất phi thể thao của Chelsea”, trợ lý HLV ở Portsmouth, ông Paul Groves, phát biểu trên ESPN. Lĩnh Nam

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201013/20100326094053.aspx