Chém cháu họ nhiều nhát lúc nửa đêm

(Công lý) - Khi đang uống rượu thì bị cháu họ nói “ông đi vào nhà ngay”. Nghĩ mình bị đứa cháu xúc phạm, Đương rình nửa đêm cầm dao chém nhiều nhát vào người cháu họ đang nằm ngủ.

Ngày 22/8, tại hội trường UBND xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Đương (42 tuổi, trú tại xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống) về tội giết người.

Bị cáo Đương tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, vào sáng 13-3-2016, gia đình bà Nguyễn Thị Đàn, ở thôn Liên Minh, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống tổ chức tiệc cưới cho con trai. Đương là em trai bà Đàn nên được mời đến dự. Biết Đương hay say xỉn, quậy phá nên gia đình đã khuyên Đương nên kiềm chế khi uống rượu.

Chiều cùng ngày, gia đình bà Đàn đón khách nên Đương đã ra ngồi uống rượu tiếp khách. Lúc này, anh Nguyễn Khắc Tuấn (21 tuổi, là cháu họ gọi Đương là ông) đã lại gần Đương và nói: “Ông đi vào nhà ngay”. Tuy nhiên, Đương vẫn ngồi lại và tiếp tục uống rượu với khách.

Đến 00h30 phút ngày 14/3, cho rằng lúc chiều đứa cháu họ đã xúc phạm mình, nên Đương đã lấy con dao dài 40cm tiến lại chỗ Tuấn đang nằm ngủ trên ghế và chém liên tiếp hai nhát vào đầu. Tiếp tục Đương lao tới chém hai nhát nữa vào người anh Tuấn, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Đương rời khỏi hiện trường và nghĩ rằng Tuấn đã chết nên đối tượng đã dùng dao tự cắt cổ tự tử. Tuy nhiên, Đương được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu và thoát nạn. Về phần anh Tuấn, do được gia đình phát hiện sớm và đưa đi cấp cứu nên qua khỏi.

Tại phiên tòa, căn cứ vào những bằng chứng, lời khai của bị cáo và dựa trên tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của vụ án. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đương 13 năm tù giam về tội giết người và buộc bồi thường cho bị hại số tiền hơn 40 triệu đồng.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/phap-dinh/sau-vanh-mong-ngua/chem-chau-ho-nhieu-nhat-luc-nua-dem-170126.html