Chém chết bạn vì mâu thuẫn chơi bi-a

Hai thanh niên khác quê cùng chơi thân với nhau khi về Hà Nội làm ăn. Chỉ vì xô xát nhỏ trong lúc chơi bi-a, một người đã bị chém vào cổ khiến tử vong.

Đôi bạn thân là Nguyễn Văn Vũ (18 tuổi, quê ở Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ) và Đặng Phú Thịnh (18 tuổi, Thủy Nguyên, Hải Phòng). Vũ làm bảo vệ tại một nhà nghỉ trên phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, còn Thịnh làm nhân viên bảo vệ salon ôtô cùng phố. Khoảng 19 ngày 15/10, Vũ và Thịnh rủ nhau chơi bi-a vui. Hai thanh niên ra điều kiện nếu ai thua thì phải chui gầm bàn. Chơi được một lúc, do mâu thuẫn phát sinh, Vũ và Thịnh đánh nhau. Vũ bị Thịnh đánh đau liền chạy về chỗ làm lấy con dao đi tìm bạn. Lúc quay lại thấy Thịnh đi bộ trên vỉa hè, Vũ đuổi theo. Hai bên "giáp lá cà", Thịnh ôm cổ Vũ liền bị thanh niên này vung dao chém vào cổ một nhát. Nạn nhân bị chém chạy đến cửa nhà nghỉ thì gục xuống. Thịnh được đưa đi cấp cứu thì chết chết tại Bệnh viện E. Sau khi gây án, Vũ thuê taxi chạy vào Hà Đông. Việt Dũng

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/hinh-su/2009/10/3b9cc1b0/