Chém trọng thương hành khách chỉ vì thắc mắc giá cả

Phan Phụng Tài (1977) - quê Điện Bàn, Quảng Nam đã bị người nhà của phụ xe (tuyến Huế-Đà Nẵng, chém đứt lìa cánh tay trái chỉ vì thắc mắc về giá cả.

Cấp cứu tại BV Đà Nẵng, anh Tài kể: Chiều 25.2, anh cùng 3 người bắt xe từ Huế vào Đà Nẵng. Phụ xe thu 50.000 đồng/người; trong khi đó, một hành khách khác cùng lên xe nhưng chỉ bị thu 40.000 đồng, nên anh Tài thắc mắc. Đến Đà Nẵng, anh Tài vừa xuống xe thì bị một nhóm thanh niên dùng mã tấu xông vào chém lìa cánh tay trái và nhiều nhát vào đầu, lưng. Theo BV Đà Nẵng, anh Tài bị gãy xương trụ tay trái, đứt thần kinh trụ... CA phường Hòa Khánh Nam cho biết, kẻ chém anh Tài là anh trai của phụ xe Văn Ngọc Tuất - tên là Phước ( trú phường Hòa Minh, hiện đã ra đầu thú).

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/chem-trong-thuong-hanh-khach-chi-vi-thac-mac-gia-ca/20103/175635.laodong