Chen chân ngắm hoa anh đào dưới trời mưa phùn

Mưa phùn ẩm ướt không ngăn được bước chân du khách đến bờ hồ Hoàn Kiếm trong ngày hôm nay, 11.3 để ngắm nhìn những bông hoa anh đào được mang đến từ Nhật Bản.

Người dân ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên hoa anh đào

Ngay từ sáng đã có hàng nghìn người đổ về khu vực tượng đài Lý Thái Tổ để chiêm ngưỡng sắc màu hoa anh đào tại lễ hội hoa anh đào Nhật Bản Hà Nội 2017. Thời tiết không thuận lợi với mưa phùn, sương mù mờ ảo nhưng du khách vẫn mặc áo dài Việt Nam và kimono truyền thống của Nhật Bản để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất.

Ban tổ chức cho biết có 150 cây và 7.000 cành hoa anh đào được vận chuyển từ Nhật Bản về Hà Nội. Hoa được bảo quản kỹ lưỡng, đủ để trưng bày trong 3 ngày diễn ra lễ hội (từ 10 - 12.3).

Theo một nhân viên bảo vệ, trong ngày hôm nay, dù lượng du khách đến lễ hội rất đông, nhưng ý thức người dân được nâng cao, chưa phát hiện các trường hợp bẻ hoa , ngắt cành...

Trời Hà Nội có mưa phùn và sương mù, nhưng không khí lễ hội hoa vẫn rộn ràng

Trẻ em, người lớn "đội mưa" đến lễ hội

Sắc kimono truyền thống của Nhật tại lễ hội hoa anh đào

Hoa anh đào khoe sắc bên hồ Hoàn Kiếm

Những nhiếp ảnh gia ghi lại vẻ đẹp của hoa anh đào

Nhiều người vui mừng khi lần đầu tiên được nhìn hoa anh đào tận mắt

Lễ hội được tổ chức trong không gian phố đi bộ Hà Nội, tại tượng đài Lý Thái Tổ

Lực lượng bảo vệ nhắc nhở người dân đứng chụp ảnh không làm ảnh hưởng tới hoa

Cẩm Giang - Hùng Thập

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/chen-chan-ngam-hoa-anh-dao-duoi-troi-mua-phun-814285.html