Chết đuối vì lật thuyền giữa hồ

Chiều ngày 15/8, ông Quách Trọng Hoan (73 tuổi, biệt danh ông già Biển Hồ, trú xã Biển Hồ, TP. Pleiku) xác nhận, sau khi trục vớt thành công thi thể nạn nhân, gia đình đã tổ chức an táng.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 12/8, anh Lê Văn Tịnh (trú tại nông trường Ia Blan, xã Ia Tôr, huyện Ia Grai, Gia Lai) cùng con trai là Lê Văn Cung (14 tuổi) chèo thuyền đi đánh cá tại một cái hồ trên địa bàn. Lúc này, do thời tiết bị ảnh hưởng của mưa bão nên mưa to, gió lớn khiến thuyền của hai cha con bị lật.

Dù cố tìm kiếm nhưng do trời còn tối nên anh Tịnh không thấy mặt con trai. Sau khi đã tuyệt vọng, anh Tịnh cố bơi vào bờ, chạy đi kêu người giúp đỡ. Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, lặn tìm, đến rạng sáng ngày 14/8, ông già Biển Hồ đã phát hiện thi thể Cung.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/48/48/113991/chet-duoi-vi-lat-thuyen-giua-ho.aspx