Chỉ vì tắt điều hòa khiến thú cưng… khó chịu, tài xế Grab bị hai vợ chồng đánh đến nhập viện

Đó là câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn dành cho những tài xế Grab ở Sài Gòn.

Chỉ vì hạ cửa kính và tắt điều hòa khi phát hiện có chó trên ôtô, nam tài xế đã bị "thượng đế" của mình hành hung, bởi lý do "đối xử tệ" với thú cưng của họ.

Ngay sau khi đăng tải lên diễn đàn, câu chuyện nhận được sự quan tâm của nhiều người với hơn 2 nghìn lượt like (thích) và hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận.

Theo đó, sau khi tham gia triển lãm chó đẹp (Dog show) tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP HCM) thì hai vợ chồng này đón xe Grab về nhà. Tài xế chạy được một đoạn thì phát hiện có chó trên xe nên chủ động hạ cửa kính để tránh mùi.

Dòng trạng thái về việc nam tài xế Grab bị khách hàng hành hung.

Hành khách nam yêu cầu nâng kính xe và bật điều hòa vì sợ thú cưng của mình 'nóng' sẽ khó chịu. Sau một hồi lời qua tiếng lại, nam hành khách sinh năm 1986 chồm lên đánh tài xế ngay trong xe. Tài xế tấp xe vào lề đường và kêu cứu nhưng hai vợ chồng này vẫn không dừng hành vi thô bạo. Đỉnh điểm, hành khách nam còn dùng ly hương tại miếu dưới đường đập vào đầu tài xế, khiến anh bị chảy máu.

Ngay sau đó, người dân đến can ngăn, lực lượng chức năng cũng có mặt để giải quyết sự việc. Được biết, công an phường 10 (quận 10) đã lập biên bản xử phạt hành chính hai vợ chồng khách hàng. Đồng thời họ phải xin lỗi và đưa tài xế đi kiểm tra sức khỏe.

Chân dung của hai 'thượng đế'.

Được biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày 8/4. Ngay sau khi xảy ra sự cố này, tài khoản facebook A.H. (khách hàng trong chuyến đi đó) lên đã đăng đàn giải thích.

Người phụ nữ này chia sẻ rằng: 'Sau khi triển lãm kết thúc đã gọi một chiếc Grab để về nhà. Khi tôi mang chó lên xe thì tài xế cằn nhằn khó chịu. Tôi có nói, tại sao trước khi lên xe không từ chối để hủy chuyến. Tôi yêu cầu tài xế dừng xe và sẽ trả tiền cho chuyến đi đó. Nhưng lúc đó tài xế không đồng ý, đồng thời khóa chốt xe, không cho xuống.

Vì tự vệ cho vợ con tôi nên trong lúc nóng giận, chồng tôi đã đánh tài xế. Sau đó gia đình xuống xe, bỏ chạy. Nam tài xế đuổi theo đánh lại và xoay qua đánh cả tôi nằm dài trên đường. Tôi gọi 113 đến giải quyết. Sau khi bình tĩnh lại, tôi biết mình sai nên đã xin lỗi và đền bù tiền thuốc 2,9 triệu đồng'.

Ngay sau khi xảy ra sự cố này, tài khoản facebook A.H. (khách hàng trong chuyến đi đó) lên đã đăng đàn giải thích. Tuy nhiên, nhiều người đã chỉ ra những chi tiết vô lý trong lời kể của người phụ nữ này.

Dù đăng đàn thanh minh, nhưng nhiều người đã chỉ ra những điểm vô lý trong bài viết của người phụ nữ này. Đầu tiên không có chuyện 'vừa ăn cướp, vừa la làng', nghĩa là vừa hành hung người khác, vừa chủ động gọi 113 để giải quyết sự việc.

Sau khi đăng lời thanh minh, nam hành khách đã khóa chức năng bình luận.

Thứ hai, chi tiết khách hàng đòi trả tiền cho chuyến đi nhưng tài xế không lấy, đồng thời chốt cửa, giam người rất thiếu logic. Bên cạnh đó, người phụ nữ cho rằng mình bị đánh và nằm dài ra đường. Tuy nhiên, những hình ảnh đăng tải 'chứng minh thương tật' lại không phù hợp với lời kể.

Dù đăng những hình ảnh chứng minh thương tật, tuy nhiên không thuyết phục cư dân mạng.

Sau khi đăng lời thanh minh, người đàn ông hành hung tài xế đã khóa chức năng bình luận của facebook, đồng thời 'rải link' bài viết trên rất nhiều diễn đàn dành cho những tài xế Grab và Uber. 'Đó là cách làm của những người thiếu thông minh và 'có tật giật mình' - một độc giả chia sẻ.

Theo Bắp/Saostar.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/chi-vi-tat-dieu-hoa-khien-thu-cung-kho-chiu-tai-xe-grab-bi-hai-vo-chong-danh-den-nhap-vien.html