Chiếc búa dính máu và xác đôi nam nữ trong phòng trọ

GiadinhNet - Nạn nhân được phát hiện đã tử vong với nhiều dấu hiệu bị giết hại dã man.

Sáng 3/9, người dân sống ở ngách 24, ngõ 1 (phố Trần Quốc Hoàn, Hà Nội) hốt hoảng khi phát hiện một đôi nam nữ đã chết trong phòng trọ của số nhà 16 với nhiều vết thương chí mạng ở vùng đầu. Tại hiện trường, nam thanh niên chết trên giường ngủ, xác cô gái thì bị quấn chăn để trong nhà vệ sinh bên ngoài phòng. Cảnh sát thu được một chiếc búa lớn còn dính máu. Theo đánh giá ban đầu, nhiều khả năng đây chính là hung khí gây án. Công an quận Cầu Giấy nhanh chóng xác định, nam thanh niên là Nguyễn Thanh Sơn (SN 1972, quê Tân Tiến, Việt Yên, Bắc Giang), cô gái chết trong nhà vệ sinh là Hồ Thị Nga (SN 1989, quê Quảng Trị). Thông tin từ người dân sống gần khu vực nhà trọ cho biết, nạn nhân Sơn đã thuê trọ tại đây được khoảng 4 tháng, sinh sống cùng chị Nga như vợ chồng. Khoảng 9 giờ 30 tối 2/9, hàng xóm có nghe thấy tiếng cô gái thét rất lớn, song cho rằng đó chỉ là mâu thuẫn giữa hai người nên không ai sang can ngăn. Đến sáng 3/9, một nam thanh niên trọ tại phòng bên cạnh ngủ dậy, phát hiện xác của cô gái trong nhà vệ sinh đã báo công an. Vụ việc đang được khẩn trương làm rõ. Đây là vụ trọng án thứ 2 xảy ra trên địa bàn quận Cầu Giấy trong vòng chưa đầy 1 tháng. Trước đó, sáng 12/8, một nam thanh niên được phát hiện đã chết trong phòng trọ ở ngõ 260 đường Cầu Giấy. Hung thủ Trần Duy Long (22 tuổi, quê Nam Định) đã bị bắt ngay sau đó 1 ngày. Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20100903082127541p0c1005/chiec-bua-dinh-mau-va-xac-doi-nam-nu-trong-phong-tro.htm