Chiếc HCV của Thái Lan, thời thế tạo anh hùng

Đông Nam Á đã có hai chiếc HCV của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (Việt Nam) và HCV cử tạ của lực sĩ Sopita, Thái Lan.

Nếu như xạ thủ Việt Nam Hoàng Xuân Vinh mang về chiếc HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam thì đoàn Thái Lan, nữ lực sĩ cử tạ Sopita Tanasan (hạng 48kg) cũng mang về chiếc HCV Olympic Rio đầu tiên cho đoàn Thái.

Đây là chiếc HCV nữ thứ tư của lịch sử thể thao Thái Lan tham dự Thế vận hội.

Sopita mang về cho đoàn Thái chiếc HCV ngoài kế hoạch

Ngay cả báo chí Thái Lan cũng đã thừa nhận rằng, việc lực sĩ Hou Zhihui của Trung Quốc bỏ cuộc hồi đầu tuần đã tạo cơ hội cho Sopita vì lực sĩ Trung Quốc đang là nhà vô địch thế giới và Olympic, Asiad và đang có phong độ cực cao.

Trong cử tập đầu tuần rồi Zhihui trong nỗ lực tăng độ nặng đã bị chấn thương nghiêm trọng đành mất mất cơ hội đến Rio. Và giữa lúc đó thì Sopita trở thành anh hùng của thể thao Thái Lan.

Giới chuyên gia thể thao của Thái Lan cũng “duyệt” Sopita vào nhóm tranh chấp chấp huy chương mà thôi. Còn mục tiêu HCĐ, tức hạng ba cũng chưa dám nghĩ. Ấy thế là thời thế đã tạo anh hùng.

Ở hạng 48 kg nữ này, khi Zhihui rút lui thì Sopita đã gặp đối thủ thách thức nhất là Vương Thị Huyền của Việt Nam, song huyền thất bại ở nội dung cử giật ba lần đành bị loại.

Hai vị trí nhì và ba hạng cân này thuộc về Wahyuni (Indonesia) và Hiromi (Nhật).

Chiếc HCV cử tại 48kg nữ là ngoài dự đoán của đoàn thể Thái Lan vì Trung Quốc quá mạnh, rồi một khi lực sĩ Trung Quốc bất ngờ chấn thương và rút lui thì Vương Thị Huyền của Việt Nam cũng cực mạnh. Nhưng cuối cùng Sopita đã trở thành người hùng.

Đoàn Thái Lan không hy vọng chiếc HCV của Sopita và nó cũng chẳng nằm trong diện dư đoán. Nhưng cuối cùng nó lại là chiếc HCV đầu tiên cho đoàn Thái Lan, nó có giá trị cực lớn về yếu tố tâm lý cho các môn cầu lông nữ, boxing của đoàn Thái Lan.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/chiec-hcv-cua-thai-lan-thoi-the-tao-anh-hung-645345.html