Chiến thắng 8-1 của U18 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn "ghi điểm" với... Công Phượng

Đội tuyển U18 Việt Nam đã có trận ra quân với chiến thắng đậm 8-1 trước U18 Brunei. Thế nhưng điều người ta chú ý hơn cả chính là dòng trạng thái trên Facebook của HLV Hoàng Anh Tuấn liên quan đến… Công Phượng.

U18 Việt Nam có chiến thắng đầu tiên. Ảnh: MFF

Mặc dù U18 Việt Nam gặp đôi chút khó khăn ở những phút đầu tiên nhập cuộc trước lối chơi phòng ngự của đối thủ trong điều kiện trời mưa lớn, lại chơi trên sân cỏ nhân tạo, thế nhưng U18 Brunei cũng chỉ cầm cự được 16 phút.

Xuân Tú đã khai thông bế tắc bằng pha đánh đầu rất đẹp và mở ra một thế trận khá dễ dàng cho U18 Việt Nam. Hồng Sơn và Văn Công là 2 cầu thủ đã ghi bàn khép lại hiệp 1 với tỉ số 3-1 cho U18 Việt Nam. Bàn thắng duy nhất của U18 Brunei được ghi do công của Norsamri, sau một sai lầm do quá chủ quan của thủ môn Thái Hiếu.

Hiệp 2, phải đến phút 74, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn mới có bàn thắng thứ 4. Xuân Tú chính là cầu thủ đã nâng tỉ số lên 4-0.

Sau đó, lần lượt Văn Tới (77'), Khắc Khiêm (78', 90'+1), Sỹ Hoàng (89') đã giúp U18 Việt Nam có được chiến thắng đậm 8-1.

U18 Việt Nam có trận đấu khá dễ dàng. Ảnh: MFF

U18 Việt Nam đã có trận ra quân ấn tượng. Trận đấu không chỉ thể hiện quyết tâm của các cầu thủ mà còn mang đậm dấu ấn của HLV Hoàng Anh Tuấn. Thế nhưng điều khiến người ta nhắc đến HLV người Khánh Hoà còn là ở những thông tin trước khi trận đấu này diễn ra.

Ảnh chụp màn hình.

Chuyện là trước trận đấu ra quân ở giải U18 Đông Nam Á, HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ đăng dòng trạng thái ngắn trên Facebook cá nhân có kèm hình ảnh của tiền đạo Công Phượng với nội dung: “Cậu ấy không có lỗi! Hãy trao cậu ấy cho tôi. Tiên trách kỷ…!!!”.

Dòng chia sẻ đầy ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn khiến nhiều người tò mò về thông điệp mà ông muốn nhắn nhủ. Bởi lẽ, sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Campuchia, đặc biệt là những trận đấu cuối cùng ở SEA Games 29, Công Phượng đã không để lại dấu ấn. Anh đã không thể giúp đội bóng có được bàn thắng và thi đấu nhạt nhoà. Do đó đã có một làn sóng chỉ trích Phượng trong thời gian gần đây.

Có thể đó là điều khiến HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng. Điều mà người ta thấy tò mò ở chỗ, trước giờ thi đấu của U18 Việt Nam, lẽ ra thông điệp mà HLV người Khánh Hoà đưa lên phải là hô hào cố gắng hay quyết tâm chứ không phải là liên quan đến một cầu thủ chưa từng là học trò của mình.

“Hãy trao Công Phượng cho HLV Hoàng Anh Tuấn”, biết đâu Phượng sẽ lại “nở hoa”. Và điều đó chỉ có thể xảy ra khi HLV Hoàng Anh Tuấn trở thành HLV ĐTQG hoặc HLV trưởng của HAGL chẳng hạn.

Còn bây giờ, ông Tuấn “con” đã có chiến thắng đầu tay cùng U18, bắt đầu cho chiến dịch hướng đến trận chung kết. Nếu đưa U18 đến đỉnh vinh quang, biết đâu, ông sẽ tái hợp cùng Công Phượng ở ĐTQG.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/chien-thang-8-1-cua-u18-viet-nam-hlv-hoang-anh-tuan-ghi-diem-voi-cong-phuong-563329.ldo