Chiêu lừa nữ công nhân vào nhà trọ để giở trò!

Hẹn hò chở bạn gái đi chơi, nhưn thực ra gã bảo vệ đã lên kế hoạch đưa về nhà trọ của mình để giở trò đồi bại

Để "lấy lòng" bạn gái mới quen, Nguyễn Nhựt Nam (SN 1982, ngụ xã Song Phú huyện Tam Bình - Vĩnh Long) tự xưng mình là thượng úy công an 113 công tác tại Đồn công an Khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú.

Ngày 18-9-2017, Đồn công an KCN Hòa Phú (thuộc Công an huyện Long Hồ) tiếp nhận tố cáo của chị Lê Thị Ngọc K. (SN 1995) là công nhân KCN Hòa Phú bị thanh niên (Nam) xưng là thượng úy công an của Đồn công an KCN Hòa Phú giở trò đồi bại và hành hung.

Theo trình bày của chị K., khoảng 21 giờ ngày 16-9-2017, khi chị đi bộ đến công ty làm ca đêm thì Nam điều khiển xe gắn máy chạy tới nói chuyện làm quen và “xin” được làm tài xế đưa đón chị đi làm.

Thấy thanh niên lạ, chị K. cảnh giác kẻ xấu lợi dụng đêm tối cướp giật hay giở trò đồi bại nên từ chối lên xe. Tuy nhiên, Nam chạy xe theo kè kè phía sau nài nỉ, tỏ ra có thiện cảm nên chị cũng “xiêu lòng” cho chở đến cổng công ty làm việc.

Trên đường, Nam xin số điện thoại để làm quen và khi rảnh rỗi sẽ mời chị đi uống cà phê. Qua giao tiếp, Nam tỏ ra lịch thiệp, đàng hoàng nên chị K. cho số điện thoại của mình.

Tối hôm đó, Nam nhắn tin tỏ tình với lời lẽ “có cánh” và giới thiệu tên Nguyễn Trần Phong Vinh, cấp bậc thượng úy công an 113, đang công tác tại Đồn công an KCN Hòa Phú.

Sau đó, Nam gửi hình anh ta mặc quân phục công an mang quân hàm thượng úy cho chị K. “Dáng người cao to, ăn mặc lịch sự, có cấp bậc trong ngành công an khiến mình tin tưởng nên nhận lời kết bạn và chấp nhận hẹn nhau đi chơi”- chị K. cho biết.

Tối 17/9/2017, Nam gọi điện mời chị K. đi uống nước. Qua những lần trò chuyện, chị K. cảm thấy “hãnh diện” khi có bạn trai là công an 113 nên yên tâm hẹn hò.

“Hôm đó anh ta ăn mặc chỉn chu, đi xe tay ga chở mình rảo quanh TP Vĩnh Long rồi quay về phòng trọ (xã Phú Quới- Long Hồ) nói chuyện.

Tại đây, hắn ta mới lộ rõ nguyên hình là gã thanh niên thô bạo, lợi dụng. Hắn ta giở trò đồi bại không được thì hành hung, tát vào mặt mình một cái đau điếng và hắn ta còn nói mình lợi dụng tình cảm của anh ta. Lúc này mình may mắn chạy thoát được ra khỏi phòng trọ của hắn ta chứ nếu không thì cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa”- chị K. kể lại vụ việc trong tâm trạng bức xúc.

Sau khi thoát khỏi tay thượng úy công an “dỏm”, chị K. về phòng thì hắn ta nhắn tin và điện thoại song chị K. không nghe máy. Sáng hôm sau, chị K. làm đơn tố cáo thượng úy công an “dỏm” đến cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của chị K., Đồn công an KCN Hòa Phú xác định đối tượng giả danh công an và nhanh chóng truy tìm đối tượng.

Đến chiều cùng ngày, công an đã xác định được đối tượng giả danh thượng úy công an hành hung chị K. và cho mời hắn ta về trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Nguyễn Nhựt Nam và thừa nhận giả danh thượng úy công an 113 để gạt chị K.

Khám xét phòng trọ của Nam (xã Phú Quới), lực lượng công an thu giữ một bức ảnh chân dung hắn ta mặc quân phục công an mang quân hàm thượng úy. Nam khai, thời điểm hắn ta làm bảo vệ ở TP Cần Thơ và ở chung nhà trọ với bạn làm công an. Thấy đồ công an đẹp nên mượn mặc và chụp hình làm kỷ niệm.

Sau này, Nam rọi ra ảnh và đi đâu cũng mang theo bên mình. Sau này, Nam dùng điện thoại di động chụp lại khuôn hình gửi cho chị K. để “lấy lòng” với bạn gái.

Qua điều tra, tên thượng úy công an “dỏm” này ở xã Song Phú (Tam Bình) có vợ và 1 con nhưng đã ly hôn. Nam không nghề nghiệp ổn định và đang ở phòng trọ chờ xin việc làm. Hiện, Công an huyện Long Hồ tiếp tục điều tra để xử lý Nam theo quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: HOÀI NAM- HỒNG NAM (Bào Vĩnh Long)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/an-ninh-trat-tu/chieu-lua-nu-cong-nhan-vao-nha-tro-de-gio-tro-20170922132441333.htm