Chịu không thấu

Thưa bà con! Ba Thợ Hồ hỏi Hai Sàigòn: “Anh là cán bộ nhà nước, là nhà báo- Vậy tui hỏi anh “Mấy năm nay thành phố mình liên tục xây dựng năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” mà nói theo cách đánh giá của lãnh đạo thành phố là “chưa đạt được như mong muốn”. Anh có biết tại sao vậy không ? Lâu lâu Hai Sàigòn bị ông bạn cai thợ hồ đặt câu hỏi về điều hành “vĩ mô” quả có cà lăm thiệt. Nếu giải thích về ý thức làm chủ, trình độ dân trí của 1 bộ phận bà con. Rồi khó khăn khách quan, chủ quan…v.v…cho ông thần xách-xi-măn-đi-tô nầy quả là không vô - Thôi thì chịu thua ổng xem ổng “thọc gậy bánh xe” chỗ nào đây- Quả đúng như vậy- Theo Ba Thợ hồ sở dĩ thành phố mình xây dựng nếp sống văn minh đô thị cứ trầy trật miết bởi- “Một người đạp thắng- nhiều người đạp ga” thì làm sao đạt được mục tiêu- Để chứng minh cho lời nói của mình Ba Thợ Hồ rủ Hai Sàigòn và một số bạn bè trong nhóm đi thực địa để “Mục sở thị” Ngay đường Lê Duẩn ở Trung tâm thành phố mình- Ai đời đường Lê Duẩn là 1 trong 15 tuyến đường trọng điểm để thành phố xây dựng con đường sạch xanh văn minh hiện đại mà cứ cách vài ngày 1 số anh em công nhân Công ty cây xanh thành phố đổ phân tươi- Có người còn gọi là phân Bắc, tức phân chưa được ủ hoai mục, còn nguyên dzin mùi xú uế, đem tưới bón cây xanh trồng trên lề đường Lê Duẩn “Ác” một điều là lúc nầy trời nắng nóng, nên khi số phân tươi nầy được đỗ xuống chừng một giờ- Ôi thôi- nó bốc mùi hôi chịu không thấu- Mà đâu phải chỉ 1 đoạn thôi đâu- Anh em công nhân Công ty cây xanh thành phố rất vô tư, chứng minh chủ quyền của mình- đất của ta- ta muốn làm gì cứ làm- bất kể Tổng lãnh sự quán Ăng lê- Tổng lãnh sự quán Mỹ, Tổng lãnh sự quán Pháp- Rồi Diamond Plaza gì đi nữa- cứ chỗ nào có bồn cỏ, có thãm xanh do mấy “ảnh” trồng thì ảnh cứ chơi phân “tươi” thoải mái. Chính mắt Hai Sàigòn thấy rất nhiều cục phân bò vón cục được rải đầy mấy thảm cỏ trên đường Lê Duẩn- Rất đông khách bộ hành, trong đó nhiều người nước ngoài đã nhíu mày nhăn mặt khi thấy cảnh đó- Tức mình vì cách làm ăn “quái đản” nầy- Hai Sàigòn- Ba Thợ Hồ- Tư hưu trí mới hỏi kỹ sư nông lâm Trần Thuận- chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần sinh vật cảnh Giao Châu thì được biết: Bón phân tươi chưa hoai sẽ làm hư các rể non của cây vì sức nóng của phân- do đó để bón tốt cho cây, phân sẽ được phơi khô để không còn mùi hôi, sau đó phải ủ thêm 1 tháng mới bón được. Việc bón phân chưa qua ủ mục là điều tối kỵ trong phương pháp bón phân cho cây trồng. Vì phân chuồng còn tươi có nhiều hạt cỏ dại, nhiều kén nhọng côn trùng, nhiều bào tử, xạ khuẩn và tuyến trùng dễ gây bệnh cho người chứ chưa nói tới cây cỏ- Còn ông Trần Thiện Hà giám đốc Công ty công viên cây xanh thành phố cũng xác nhận “Rải phân súc vật còn tươi trên thãm cỏ như thế sẽ làm xấu đi mỹ quan thành phố”- Khi hỏi biết xấu vẫn làm- Tại sao vậy ? thì xếp nầy trả lời chờ ổng kiểm tra mấy đơn vị trực thuộc sẽ báo lại sao- Trớt quớt- huề cả làng ./. Hai Sài Gòn

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=16900