Cho chừa cái thói thích tự gí mình vào chỗ bí nhá!

- Biết trách được ai, khi mình tự hại bản thân mình với những trò "nghịch dại" như thế này chứ.

Nghịch dại thế này thì trách được ai nữa đây.

Ngon quá nhỉ, nghĩ sao định bắt nạt tôi vậy hả?

Huhu, em chỉ định tìm cái "nhẫn kim cương" bị rơi trong này thôi.

Tê tái khi thích thể hiện trước mặt gái.

Huhu, không giúp một tay còn đứng đây chụp ảnh được là sao?

Ối giời, chơi kiểu gì mà ra nông nỗi này.

May nhé, không biết bơi tí còn bị rơi xuống biển.

Huhu, có ai không giúp cháu ra khỏi chỗ này với.

Chú nghĩ "chọc" anh rồi bỏ chạy là xong hả?

Đã bảo đứng chụp cũng được, còn đòi ngồi xích đu mới chịu cơ.

Muốn làm trẻ con không phải muốn là được nhé.

Lần sau sức có hạn thì đừng có thích "thể hiện" nha.

Thôi xong, còn lại gì sau pha này.

"Thốn" chắc không thể thốt lên lời nữa rồi.

Cái tội ra đường lo nhìn gái xinh đây mà.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/lang-cuoi/cho-chua-cai-thoi-thich-tu-gi-minh-vao-cho-bi-nha-799653.html