Chợ đồ cũ hút hồn giới trẻ

(Nguoiduatin.vn) - Các bạn teen đã quen thuộc và thực sự bị lôi cuốn bởi các phiên chợ đồ cũ, ngày hội đồ cũ, các diễn đàn, album ảnh “cũ người mới ta”, “cũ ta mới người”.

Giới trẻ háo hức

Dù trào lưu săn đồ “độc” và “lạ” không còn mới mẻ đối với nhiều người. Nhiều teen tự lôi đồ đã mặc của mình ra chụp ảnh và up lên các trang mạng xã hội hay mang đến các phiên chợ mua bán đồ cũ trở nên “sốt” hơn bao giờ hết. Tuy nhiên các sản phẩm thực sự “hút hồn” các tín đồ yêu thời trang phải là các sản phẩm đậm chất phong cách vừa cổ điển và hiện đại, chất lượng và thường không đụng hàng.

Xu hướng này không chỉ diễn ra ở TP. Hà Nội mà TP. HCM cũng không kém phần sôi động.

Giới trẻ thích thú trao đổi, mua bán “đồ” cũ với quan niệm “cũ người mới ta” hoặc “cũ ta mới người”.

Một trong những phiên chợ được nhiều bạn trẻ mong đợi nhất phải nói đến hội chợ đồ cũ Saigon Flea Market và Hanoi Flea Market. Sở dĩ hội chợ này cuốn hút nhiều bạn trẻ như vậy bởi đến đây các tín đồ có thể thỏa sức mua sắm mặc cả từ những món đồ nhỏ xíu với giá chỉ vài nghìn đồng đến những món đồ tiền triệu. Ngoài ra khách đến còn có thể tham gia vào các hoạt động nghệ thuật bên lề hấp dẫn như ca nhạc ngoài trời, vẽ tranh, kí họa chân dung, bói bài, tết tóc kiểu Hippie cùng những trò chơi hấp dẫn.

Bạn Thùy Linh, 20 tuổi (Kim Mã, Hà Nội) chia sẻ: “Em rất thích chợ đồ cũ Hanoi Flea Market. Dù phiên chợ đầu tháng 5 vừa qua trời mưa to nhưng em cùng nhóm bạn đã có mặt từ sáng sớm. Em mua được một chiếc váy và nhiều đồ phụ kiện xinh lắm. Giá khá là rẻ. Không gian mua sắm rộng rãi, nhiều mặt hàng như quần áo, túi sách, giày dép, các phụ kiện may mặc, và đặc biệt các đồ handmade (làm bằng tay) rất tuyệt vời. Nhiều bạn đến hội chợ vì trời mưa bị ướt áo nhưng vẫn rất vui. Em và nhóm bạn đang rất háo hức chờ hội chợ lần tới vừa đi chơi vừa đi mua sắm luôn”.

Đánh giá về các phiên hội chợ đồ cũ vừa diễn ra trong thời gian qua, bạn Trung Kiên (SV- ĐH Ngoại Thương HN), người thường xuyên đi cùng bạn đến hội chợ đồ cũ cho rằng: “Thực ra các chợ đồ cũ thu hút giới trẻ như vậy bởi những sản phẩm bán tại đây hầu hết là những sản phẩm cũ nhưng “chất”, giá cả rất hợp lý, nhiều sản phẩm làm bằng tay độc đáo và lạ rất xinh xắn. Nhiều mặt hàng rất quý và hiếm đối với những người thích sưu tầm các loại máy ảnh cũ giá rất rẻ. Một số cuốn sách hay và khá hiếm. Đặc biệt là quần áo, phụ kiện được rất nhiều bạn gái thích thú.

Đến đây ít nhiều mỗi bạn cũng chọn cho mình được một sản phẩm ưng ý trước khi ra về. Bên cạnh đó là không gian tổ chức hội chợ cũng khá rộng rãi và thoáng mát. Mọi người đến đây mua sắm rất vui vẻ”.

Mạng xã hội cũng nhộn nhịp

Bên cạnh các phiên chợ được tổ chức quy mô cuốn hút hàng nghìn bạn trẻ tham gia, thì trên các diễn đàn, mạng xã hội cũng không kém phần nhộn nhịp. Điểm qua một vài gian hàng trên trang mạng xã hội facebook như “Cũ ta mới người”, hay “Cũ người mới ta” với những dòng chia sẻ, mời chào không thể không ghé qua như: “Mình cần thanh lý cái túi này mới 100%, có gì bán nấy, hay mình có cái váy mới mua chưa mặc một lần cần đổi hoặc bán với giá hợp lý,..”.

Nhiều teen sinh ra trong các gia đình thuộc diện “con bà có” nên được bố mẹ không tiếc “đầu tư” cho cả một tủ quần áo, thậm chí có những bộ cánh mua về chỉ để cất, chưa mặc một lần.

Bạn Trà My, 18 tuổi (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Trong tủ quần áo của em có những cái chưa mặc bao giờ, có cái mặc một hai lần rồi thấy không hợp nên để mãi trong góc tủ. Thỉnh thoảng dọn đồ thấy nhiều bộ vẫn còn mới mà không biết làm thế nào. Kể với mấy đứa bạn thân cũng có cùng “hoàn cảnh” như mình nên chúng em quyết định chụp hình và up lên album ảnh trên facebook cần thanh lý được khá nhiều. Như thế vừa không lãng phí mà có cơ hội trao đổi hàng với mọi người. Em cũng rất thích săn tìm và mua các sản phẩm của các bạn “tự bán đồ” bởi gu thời trang của họ cũng khá ổn và hợp thời. Nhiều cái vừa up xong đã có người mua ngay. Còn giá cả thì gần như người mua không phải suy nghĩ “gần như cho không”, quan trọng là có hợp gu với mình hay không thôi”.

Không có điều kiện như Trà My, bạn Lan Anh (SV- ĐH Thương mại) thường săn tìm những bộ cánh mới hợp với mình. Lan Anh cho biết: “Em cũng hay “lướt” mấy trang facebook mua bán đồ cũ. Em chỉ trao đổi phụ kiện, quần áo với các thành viên trong nhóm thôi. Vì những đồ cũ đó có nguồn gốc rõ ràng, giá cả rẻ một nửa thậm chí hai phần ba. Vừa mua được đồ mình ưng ý, hợp gu mà hợp với túi tiền khi nào không muốn dùng nữa thì lại để lại cho bạn bè, đối với mình là cũ nhưng đối với bạn bè thì vẫn là mới. Em và các bạn cùng lớp thường xuyên trao đổi “đồ” vừa “làm mới” mình và “mới” người, được cả đôi đường”.

Chủ nhân của những facebook “tự bán đồ cũ” thường cho biết ý tưởng bán lại đồ mình đã từng mặc vì muốn tiết kiệm cho mình và cho mọi người. Những bộ cánh, các phụ kiện vốn của mình nhưng không còn thích nữa, cứ để trong tủ rất lãng phí. Đem bán cho người khác đang cần với giá rẻ sẽ là cách tốt nhất, vừa không lãng phí lại “mới” với người ta.

Bên cạnh những người có sở thích bán đồ của mình và bạn bè thì cũng có những facebook lập ra để kinh doanh, song những chủ nhân của các shop hàng này vẫn còn rất teen, lập ra với mục đích trao đổi hàng hóa giữa các thành viên là chính, lợi nhuận là phụ.

Không chỉ là nơi kinh doanh

Một đặc điểm chung của hội chợ đồ cũ cả trong Nam ngoài Bắc, các sản phẩm bán tại hội chợ đồ cũ phải đảm bảo chất lượng, không có hàng giả, hàng kém chất lượng, không khí diễn ra thân thiện và cởi mở. Người sáng lập Saigon Flea Market có nichname Moon Doãn chia sẻ: “Tiêu chí của hội chợ không chỉ là nơi kinh doanh, trao đổi sản phẩm mà còn là nơi để những người yêu thích làm ra những sản phẩm độc đáo, có phong cách riêng đến giao lưu, kết bạn và trao đổi văn hóa. Hơn nữa, đây còn là nơi để người Việt giới thiệu các sản phẩm thủ công chính hiệu đến với người nước ngoài và ngược lại. Đặc biệt, tại Saigon Flea Market không có hàng nhái, hàng giả”.

Thiên Vũ

Nguồn ĐS&PL: http://nguoiduatin.vn/cho-do-cu-hut-hon-gioi-tre-a46049.html